Khơi dậy sức dân nhờ dân vận khéo

Phong trào thi đua Dân vận khéo đã và đang được nhiều cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện với mong muốn tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy nội lực, sức dân tham gia xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Nhiều mô hình Dân vận khéo đã thật sự tạo được niềm tin trong nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, công tác dân vận trong tình hình mới còn gặp không ít khó khăn, thách thức.

Cán bộ dân vận của TP Đà Nẵng, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân thăm gia đình ông Hồ Lâm.
Cán bộ dân vận của TP Đà Nẵng, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân thăm gia đình ông Hồ Lâm.

Thấu hiểu tâm tư của nhân dân

 Cùng các cán bộ dân vận của Thành ủy Ðà Nẵng, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân, chúng tôi tìm đến thăm ngôi nhà hai tầng khá khang trang của ông Hồ Lâm, người theo đạo Thiên Chúa, nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân. Tiếp đón khách với tình cảm chân thành, vừa ngồi vào bàn uống nước, ông Hồ Lâm  tâm sự ngay về cuộc sống trong ngôi nhà mới có vị trí đắc địa: hai mặt đường. Hiện nay, bên cạnh việc làm chính là dịch vụ sửa chữa điện nước, ông Hồ Lâm còn dành một mảnh đất được đền bù ngay sát ngôi nhà mới để làm khu trồng nấm. Hàng trăm bịch nấm đang bắt đầu cho thu hoạch đem lại niềm vui trong cuộc sống hằng ngày của gia đình ông. Nhớ lại những ngày đầu biết thông tin về việc xã mình nằm trong quy hoạch Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, ông Lâm cho biết: Khái niệm tái định cư với tôi là rất xa lạ! Hơn nữa, tôi và nhiều người dân nơi đây chưa hiểu rõ về chính sách đền bù của thành phố, cho nên chưa ủng hộ... Nhưng khi được các cán bộ của quận, phường giải thích cặn kẽ những điều thiệt hơn, tôi đã thấu hiểu và là một trong những hộ dân đầu tiên đồng ý chuyển đến nơi ở mới. Tôi rất cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện cho tôi được quyền lựa chọn lô đất rất đẹp này... Cuộc sống của gia đình tôi đã ổn định hơn trước nhiều. Và câu chuyện của những cán bộ dân vận ở Ðà Nẵng với ông Hồ Lâm cứ ấm dần lên khi họ cùng nói về cách nuôi trồng nấm, đầu ra cho nấm...

 Vừa giới thiệu về những lô đất mặt đường rộng, đẹp, thoáng đang chờ bà con phường Hòa Xuân đến nhận để xây nhà mới, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân Phạm Ðức Cấn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lê Thị Trường - hai điển hình dân vận khéo tiêu biểu của quận Cẩm Lệ vừa tâm huyết chia sẻ về những kỷ niệm dân vận của mình... Ngay từ năm 2008, quy hoạch của phường Hòa Xuân đã được thành phố công bố công khai. Bên cạnh những người thấu hiểu về chủ trương này còn không ít hộ gia đình băn khoăn, lo lắng do không tin vào cuộc sống ở nơi ở mới, chưa tin vào chính sách đền bù của chính quyền. Là thành viên của Tổ dân vận phường, anh Cấn, chị Trường được giao nhiệm vụ vận động người dân nơi đây, một địa bàn vận động được dự báo là rất khó khăn do đồng bào ở đây đã quen thuộc với cuộc sống từ bấy lâu nay, ngại thay đổi, ngại di chuyển. Bên cạnh đó, một số người bị tác động, lôi kéo ở bên ngoài cho nên không hợp tác với chính quyền trong công tác kiểm định, nhận tiền đền bù...

 Với cương vị Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Phụ nữ, đã có nhiều năm gắn bó với bà con thông qua lao động, sản xuất, anh Cấn, chị Trường bắt đầu công việc vận động của mình với lợi thế là đã biết, đã hiểu rõ về cuộc sống của nhiều người nơi đây. Thế nhưng, những ngày đầu đến với bà con là những ngày bị xa lánh, từ chối, thậm chí là xua đuổi, nói nặng, nói nhẹ. Anh Cấn cho biết: "Gặp chuyện như vậy, tôi buồn lắm! Nhưng là cán bộ dân vận, tôi luôn xác định phải kiên trì, mềm dẻo, "cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm; chứ không phải chỉ nói suông...", như lời Bác Hồ đã dặn. Mình làm công tác dân vận không chỉ tuyên truyền chính sách, pháp luật  mà cần phải làm cho người nghe hiểu rõ và đồng thuận. Dân vận khéo không chỉ là tuyên truyền một chiều, mà còn phải biết lắng nghe người dân có khó khăn gì, cần gì trước những chính sách của thành phố".Với suy nghĩ ấy, anh Cấn đã không nản lòng. Có nhiều hộ dân anh đến vào buổi sáng, họ đóng cửa không tiếp, anh lại đến vào buổi trưa. Họ lại hẹn lúc khác... Buổi tối anh lại đến và đề đạt nguyện vọng chỉ cần trò chuyện 20 phút... Tối hôm đó, buổi nói chuyện chưa có kết quả, sang ngày hôm sau anh lại đến với tình cảm cầu thị và trân trọng từng ý kiến đề xuất của người dân. Có những hộ cương quyết không tiếp ở nhà, anh Cấn phải chờ đợi họ đi lên thành phố trở về, đón đường và mời vào quán cà-phê để tâm sự. Tại những buổi nói chuyện "căng thẳng" này, anh Cấn kiên trì giới thiệu về chính sách đền bù của thành phố nhưng cũng dành phần lớn thời gian nghe, ghi chép tâm tư, nguyện vọng của bà con.

 Trong những ngày làm công tác dân vận của mình, chị Lê Thị Trường không ít lần bị bà con đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt; có người nhìn thấy chị thì mở cửa trước để đón nhưng lại đi ra khỏi nhà bằng cửa sau và để chị ngồi đợi... Thậm chí, có hộ nói thẳng là không đón tiếp Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và đề nghị chị đi về cho "đỡ mất thời gian"... Chị Trường tâm sự: Nản lòng là điều chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tôi hiểu đức tính hiền lành của bà con Hòa Xuân, họ phản đối vì chưa thấu hiểu chính sách của thành phố. Vì vậy, cần phải làm cho bà con hiểu. Nghĩ vậy, chị Trường đã không ngừng tìm cơ hội tiếp xúc với những người phụ nữ hội viên của mình. Họ không nói chuyện trong nhà, chị đứng ngoài cửa sổ thuyết phục, tâm tình. Có người cương quyết không gặp, chị tìm ra vườn cây để vừa cùng chăm sóc cây vừa nói chuyện. Có lần, chị phải ra đợi ở chợ để cùng mua rau, mua cá, vừa vận động, giải thích...

 Tấm lòng của người cán bộ dân vận cùng nỗ lực của thành phố trong việc giải quyết kịp thời những tâm tư, bức xúc đã thuyết phục được không ít hộ dân nghe theo và chấp nhận chủ trương đền bù... Từ sự sâu sát của cán bộ dân vận, rất nhiều khó khăn, bức xúc của người dân Hòa Xuân trong tổ chức tái định cư đã được giải quyết kịp thời, như: được cấp thêm lô đất, cấp thêm căn hộ, được vay vốn với lãi suất thấp, được tham gia các lớp đào tạo nghề, được giải quyết việc làm... Và đến nay, chỉ có 10% số hộ dân nơi đây chưa thật sự ủng hộ quy hoạch của thành phố.

 Những con đường sáng của lòng dân

 Cùng đi thăm các mô hình Dân vận khéo của huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nguyễn Văn Tuân rất tâm đắc và giới thiệu nhiều về chương trình thắp sáng điện đường thôn quê. Theo anh Tuân, đây là một trong những nét nổi bật của công tác dân vận ở huyện những năm qua.

 Về thăm xã Ðức Phong, một địa phương thực hiện rất tốt chương trình này, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Nguyễn Văn Thú cho biết: Vào thời điểm năm 2011 trở về trước, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã rất phức tạp, với nhiều vụ mất trộm, gây rối trật tự công cộng của một số thanh niên chậm tiến...  Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do hầu hết các tuyến đường thôn, xóm ở đây không đèn điện thắp sáng. Trước tình hình đó, một số hộ dân ở trong xã đã chủ động mắc một vài bóng đèn ở trước cửa nhà mình và thắp sáng vào ban đêm... Thời điểm đó, việc thắp sáng điện đường chỉ mang tính nhỏ lẻ. Năm 2011, khi điện lưới quốc gia về  xã Ðức Phong, Ðảng ủy, chính quyền xã đã họp với các Tổ dân vận của thôn và quyết định phát động chương trình Thắp sáng điện đường thôn quê. Các Tổ dân vận nhanh chóng vào cuộc và cũng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của hầu hết nhân dân trong xã. Nhà này nói với nhà kia, hộ này vận động  hộ khác và ở Ðức Phong thời điểm đó xuất hiện phong trào "dân vận của nhân dân". Các hộ dân đồng lòng tham gia chương trình, với việc tùy theo đoạn đường chạy qua nhà mình mà đóng góp số tiền từ 250 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng để mắc bóng đèn. Có những hộ có điều kiện đã đóng nhiều hơn để có thêm nhiều bóng điện sáng. Trong đó, nổi bật nhất là Ðại Ðức Thích Hạnh Ðạt, trụ trì chùa Thủy Long. Ân cần đón khách vào thăm chùa, Ðại đức cho biết: "Trước đây, mỗi lần đi trên đường, nhìn thấy mọi người phải đón con em  đi  học về trên những đoạn đường tối, tôi thấy rất thương người dân. Chính vì vậy, khi có chương trình Thắp sáng điện đường thôn quê, nhà chùa ủng hộ hết lòng". Trong những năm qua, Ðại đức Thích Hạnh Ðạt không chỉ dùng số tiền khoảng 40 triệu đồng mà bà con phật tử cúng dường để đóng góp làm điện đường mà còn vận động cả những phật tử đi là làm ăn xa quyên góp ủng hộ chương trình này. Bên cạnh đó, nhà chùa còn tham gia với xã trong việc đóng tiền điện hằng tháng.

 Ðã hơn hai năm nay, cứ đến 18 giờ, điện đường cả xã Ðức Phong và các xã khác trong toàn huyện Mộ Ðức lại được bật lên cho đến tận sáu giờ sáng hôm sau, tạo ra một hình ảnh khác lạ về nông thôn Quảng Ngãi. Phong trào được người dân ủng hộ nhiệt thành đến mức, hầu hết các xã đã quyết định mắc bóng đèn thắp sáng cho cả những đoạn đường của huyện và của tỉnh...

Cán bộ dân vận trách nhiệm, tâm huyết

 Một điểm chung của những người cán bộ dân vận ở Ðà Nẵng, Quảng Ngãi mà chúng tôi gặp trong những ngày qua  là tấm lòng tâm huyết với công việc, sẵn sàng chấp nhận khó khăn để tìm được tiếng nói chung giữa ý Ðảng với lòng dân. Hầu hết các anh, các chị đều hiểu và xác định: Ðể có thể trở thành người cán bộ dân vận giỏi, dân vận khéo, trước hết bản thân phải  quán triệt, hiểu sâu sắc các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, của chính quyền địa phương. Trong quá trình dân vận, người cán bộ tuyệt đối không được xa rời nhân dân, không thể chỉ là cái máy tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, không chỉ dân vận "một chiều"... Quan trọng nhất là cần phải thấu hiểu tâm tư, khó khăn của người dân, từ đó có những đề xuất cụ thể, chính xác để chính quyền các cấp kịp thời giải quyết, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân. Người cán bộ dân vận ở cơ sở thường  kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong khi bản thân cũng phải lo lắng cuộc sống cho gia đình... Trong bộn bề lo toan, trong điều kiện còn thiếu thốn, nhưng họ vẫn luôn đắm mình trong thực tế cơ sở, mỗi lần đến với nhân dân, nói với nhân dân và nghe nhân dân nói, họ luôn biết đề cao đức tính cần mẫn, kiên trì... Trong những thời điểm khó khăn, trong những lúc "nước sôi lửa bỏng", mỗi chuyến đi của người cán bộ dân vận luôn có cả mồ hôi và nước mắt...

 Người cán bộ dân vận phải là người gương mẫu, gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân, sẵn sàng chia ngọt, sẻ bùi với người dân, nhất là khi người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo các cán bộ dân vận,  đây là một trong những yếu tố quyết định đối với sự thành bại của công tác dân vận. Các anh, các chị cho rằng: Ðối với từng đối tượng dân cư cần có những phương thức vận động khác nhau, phù hợp trình độ dân trí, mức sống, đặc điểm vùng miền... Cùng một chính sách, chủ trương của Ðảng, Nhà nước, địa phương nhưng cách tuyên truyền, giải thích cần tìm những hướng đi khác nhau, không khô cứng, không giáo điều...

 Trong buổi làm việc, trao đổi về những vấn đề đang đặt ra đối với công tác dân vận hiện nay, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Ðà Nẵng Võ Ngọc Ðồng rất tâm đắc khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới tiếp tục khẳng định: "Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị". Trong đó, anh cho rằng: Phong trào Dân vận khéo muốn hiệu quả cần kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý điều hành của chính quyền. Sự kết hợp tốt giữa hai mảng công việc này sẽ có hiệu quả rất quan trọng trong việc giải quyết kịp thời những tâm tư của nhân dân, đồng thời trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nâng cao uy tín của người cán bộ dân vận.

 Hướng tới kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Ðảng, 14 năm Ngày Dân vận của cả nước, nhiều địa phương ở Ðà Nẵng, Quảng Ngãi đã và đang tổ chức tuyên dương các mô hình Dân vận khéo. Tuy nhiên, các đồng chí Thường trực Ðảng ủy một số xã, phường, quận, huyện nhìn nhận: Trong thực tế, thành tích trong công tác dân vận ở không ít nơi còn mang tính hình thức. Cụ thể, có  xã đã lấy thành tích, kết quả chung của địa phương làm thành tích, kết quả của công tác dân vận, không nêu được nội dung "khéo" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không xây dựng được mô hình Dân vận khéo thật sự tiêu biểu. Một số mô hình dân vận khéo được lựa chọn giới thiệu để tuyên dương nhưng không thực chất, thiếu tính bền vững, chỉ đạt những kết quả nhất thời trên những mảng công việc mang tính kỳ, cuộc, thiếu chiều sâu... Một số cán bộ dân vận còn hời hợt với công việc, lúng túng khi đối diện với thực tế cuộc sống.

 Bên cạnh đó, ở một số xã, phường, thậm chí là cấp quận, huyện, nội dung, phương pháp dân vận chậm được đổi mới, còn nặng về việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị để tuyên truyền về chủ trương, chính sách mà không chú trọng tính hiệu quả, thiết thực. Ngoài ra, một số cấp ủy, lãnh đạo đoàn thể, hội còn tâm lý chủ quan, chưa coi trọng công tác dân vận, chưa chú trọng xây dựng các mô hình Dân vận khéo dẫn đến hiện tượng không ít hội viên không tích cực tham gia hoạt động hội, đoàn thể, thờ ơ với những chủ trương, chính sách mới...

 Những bất cập, hạn chế nêu trên đang từng bước được các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhận thức rõ và quyết tâm khắc phục. 

Có thể bạn quan tâm