Khen thưởng các đơn vị, cá nhân  tìm thấy trẻ sơ sinh bị bắt cóc

NDĐT - Chiều 9-11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức công bố các quyết định khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia một số vụ án đặc biệt nghiệm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian gần đây, trong đó có vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viên Phụ sản Trung ương ngày 3-11.

Bộ Công an đã có công điện gửi đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Thay mặt Đảng ủy công an Trung ương và Bộ Công an, Trung tướng Trần Đại Quang quyết định khen thưởng phòng Cảnh sát Hình sự, công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn kiếm, công an huyện Đông Anh, và trung đoàn Cảnh sát cơ động, công an thành phố Hà Nội, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Bộ Y tế gửi thư cảm ơn các lực lượng Công an thành phố Hà Nội và quyết định tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm, và công an Phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hoàn Kiếm, mỗi đơn vị 25 triệu đồng.

Tại lễ công bố, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quyết định tặng bằng khen tài xế Nguyễn Xuân Việt, hãng taxi Tuấn Linh, vì đã có thành tích trong việc tham gia giải cứu an toàn cháu bé sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Qua trao đổi với phóng viên, thượng tá Đào Thanh Hải cho rằng, thành công của vụ án là do các lực lượng công an đã phối hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, thu thập và sàng lọc hàng trăm nguồn tin khác nhau. Trong đó, những nguồn tin từ quần chúng nhân dân tố giác tội phạm có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các cơ quan chức năng phá án nhanh nhất.

Vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư trong tuần qua đã gây nên sự chú ý đặc biệt trong dư luận. Để thực hiện chuyên án này, Công an thành phố Hà Nội huy động tới 70 trinh sát tham gia. Sau năm ngày tích cực phá án, Ban chuyên án đã tìm thấy cháu bé trong niềm vui khôn xiết của gia đình sản phụ, và sự hân hoan, phấn khởi của dư luận nhân dân.

Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc cháu bé Lê Văn Trường, con của sản phụ Trần Thị Thơm (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) ngày 3-11, lãnh đạo công an TP Hà Nội đã thành lập chuyên án với 70 cán bộ, chiến sĩ của phòng, phối hợp công an các quận, huyện và một số tỉnh lân cận, tìm kiếm cháu bé mất tích.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, ngay tại một bệnh viện lớn giữa thủ đô, đã gây xôn xao, bất bình trong dư luận xã hội. Bộ Công an đã có những chỉ đạo CATP Hà Nội phải tập trung lực lượng nhanh chóng truy tìm cháu bé.

Từ manh mối thông tin của tài xế Nguyễn Xuân Việt, hãng taxi Tuấn Linh, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, công an Hà Nội nhanh chóng tìm ra manh mối đối tượng Nguyễn Thị Lệ (tên thường gọi là Mai), ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Khi thấy các chiến sĩ công an đột ngột xuất hiện trong nhà, Lệ bối rối nhận cháu Trường là con ruột của mình. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, biết không thể trốn tránh trước những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Lệ thừa nhận đã lọt vào tầng một bệnh viện ăn cắp quần áo bác sĩ, giả dạng nhân viên y tế, bắt cóc con trai của chị Thơm.

Nguyễn Thị Lệ từng sinh tại viện C

Trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết: Năm 2006, Nguyễn Thị Lệ từng sinh một bé trai tại Bệnh viện C. Do nắm bắt khá rõ lịch hoạt động chuyên môn của các y bác sĩ, nên Lệ đã lợi dụng kẽ hở này để “bắt cóc” bé Trường. Đến tháng 7- 2011, Lệ đăng ký kết hôn với chồng hiện tại, đứa con riêng với người chồng trước Lệ để ở với ông bà ngoại tại Bắc Giang.

Trước thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, Lệ đã mang bầu. Do mâu thuẫn với chồng nên Lệ bỏ về nhà ngoại ở Bắc Giang. Khi đang trên xe buýt, Lệ đau bụng và ngất đi. Mọi người trên xe nhanh chóng đưa Lệ vào bệnh viện nhưng đứa bé bị ngạt nên không qua khỏi. Sau khi từ bệnh viện về, Lệ tá túc ở nhà bạn vài ngày rồi mới đến bệnh viên Phụ sản Trung ương gây án, với ý đồ sẽ nói dối gia đình chồng và chồng rằng đứa con đó là do mình đẻ ra.

Trưa ngày 3-11, Lệ thay quần áo blouse rồi lên phòng sản phụ Thơm, lừa người nhà bé trai, nói là đi lấy máu xét nghiệm. Khi đưa được cháu bé ra khỏi cổng bệnh viện, Lệ bắt xe ôm ra bến xe buýt Long Biên, rồi bắt taxi về Ô Cách, Long Biên rồi mới tiếp tục đón taxi về ở nhà mẹ đẻ tại Bắc Giang.

Chiều 8-11, Công an thành phố Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lệ để tiếp tục điều tra. Trung tá Tần cho biết thêm “Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lệ tỏ ra vô cùng ân hận về việc làm “tày trời” của mình” .

Có thể bạn quan tâm