Ngày 4-7 nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm học sinh miền nam (HSMN) trên đất bắc, tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Tỉnh ủy Hà Tây và Ban Liên lạc HSMN khu vực phía bắc tổ chức lễ khánh thành biểu tượng HSMN tại huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, nơi hiện nay có Trường đại học Sư phạm Thể dục - Thể thao.
Ðến dự có Thủ tướng Phan Văn Khải; đại diện lãnh đạo Ban Khoa giáo T.Ư, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Tỉnh ủy Hà Tây; lãnh đạo Huyện ủy Chương Mỹ, Ðảng ủy xã Phụng Châu và đông đảo thầy giáo, cô giáo, cán bộ, cựu HSMN từng công tác, học tập ở các trường HSMN tại đây; các cơ quan báo, đài T.Ư và địa phương.
Trước khi mở tấm vải điều của biểu tượng - tảng đá granit ngọc bích nặng gần mười tấn ghi dòng chữ kỷ niệm của các trường HSMN do Công ty đá granit Viễn Ðông, tỉnh Bình Ðịnh tặng - và trồng cây lưu niệm, Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu ý kiến biểu dương Ban Liên lạc HSMN trên đất bắc về sáng kiến xây dựng các công trình, biểu tượng kỷ niệm ở các địa phương có trường HSMN trong những năm chống Mỹ, cứu nước. Thủ tướng nhấn mạnh: Mỗi lần chúng ta họp mặt HSMN, dù ở Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên hay Huế, Ðà Nẵng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh... lòng chúng ta bồi hồi xúc động tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu, nhớ công ơn trời biển của Người đối với sự nghiệp trồng người, đặc biệt trong việc nuôi dạy HSMN thành "những hạt giống đỏ" cho cách mạng miền nam và cách mạng cả nước. Chúng ta khẳng định đường lối giáo dục - đào tạo sáng suốt của Ðảng, Nhà nước chủ trương mở các trường Lao động, Bổ túc công - nông, hệ thống trường HSMN; công ơn các thầy, cô giáo, cán bộ đã dành những gì tốt đẹp nhất cho con em miền nam. Cách đây 50 năm, hầu hết chúng ta đều được gọi là các em, các cháu. Ngày nay, phần đông đã là ông nội, bà ngoại, dường như tất cả đã trưởng thành, giữ nhiều cương vị trong Ðảng, chính quyền, đoàn thể; rất nhiều người ở cương vị chủ chốt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, văn nghệ, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, y tế, an ninh - quốc phòng và công tác đối ngoại... Nhưng công ơn sâu nặng của nhân dân miền bắc chở che, đùm bọc không bao giờ phai nhạt. Chúng ta ghi lòng, tạc dạ công ơn Bác Hồ, Ðảng và Chính phủ, nhớ mãi ơn thầy, cô giáo và nhân dân để sống, làm việc xứng đáng với sự quan tâm và tình yêu thương ấy.