Với "thiên thời, địa lợi", các cầu thủ Khánh Hòa gây áp lực lên phần sân đội HP.HN ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Sự nhanh nhạy của cặp "song sát" Jonathan (22), Nouhoum (22), cộng với độ "quái" của Ngọc Điểu (2) đã làm rối tung hàng thủ đội khách. Phút 13, tiền đạo Nouhoum (20, KH) cầm bóng đột phá thẳng vào vòng 16m50 rồi tung cú sút cực căng, thủ môn Theophilus Esele (1, HP.HN) đẩy bóng ra và Ngọc Điểu (2, KH) có mặt kịp thời đệm bóng nhẹ nhàng mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.
Trong khi đó, các cầu thủ đội HP.HN gần như không có một cơ hội nào để tiếp cận khung thành đội Khánh Hòa. Nhưng bất ngờ ở phút 35, trong một pha phản công nhanh, tiền đạo Wilians Santos (10, HP.HN) đã cân bằng được tỷ số 1-1. Sau bàn thua, đội Khánh Hòa phản ứng dữ dội bằng những pha tấn công dồn dập ở những phút cuối hiệp 1, tạo được khá nhiều cơ hội có thể nâng tỷ số, nhưng đáng tiếc đều không thành công.
Đầu hiệp 2, trận đấu có phần chùn xuống, nhưng tiền đạo Wilians Santos (10, HP.HN) đã có cú sút làm hết hồn BHL và CĐV đội chủ nhà Khánh Hòa khi bóng vượt tay thủ môn Nguyễn Đức Hùng (1, KH), may mắn là bóng lại tìm đúng cột dọc bật ra ngoài.
Bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước, các cầu thủ đội khách phải trả giá ở phút 50 khi đội trưởng Ngọc Hảo (8) có đường chọc khe thuận lợi cho tiền đạo Nouhoum (20, KH) tăng tốc loại bỏ hàng hậu vệ HP.HN, sút tung lưới thủ môn Theophilus Esele, nâng tỷ số lên 2-1. Bị dẫn trước, nhưng các cầu thủ đội khách HP-HN vẫn không sao tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà mà suýt nữa lại nhận thêm bàn thua từ pha phối hợp bật tường nhanh của bộ tứ Ngọc Điểu (2) - Jonathan (22) - Nouhoum (20) và Ngọc Hảo (8-KH) sút bóng vọt xà trong gang tấc.