“Khám phá” nghề cảnh sát qua “Chạm tay vào nỗi nhớ”

NDĐT – Tiếp tục khai thác đề tài về nghề cảnh sát, Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC cho ra mắt bộ phim “Chạm tay vào nỗi nhớ” do đạo diễn Vũ Hồng Sơn, từng thành công với “Chạy án” thực hiện.

Dài 38 tập và dự kiến phát sóng vào ngày 7-11, “Chạm tay vào nỗi nhớ” khai thác đời sống tình cảm, những chuyện bên ngoài nhà trường của nhóm sinh viên cảnh sát. Những cảnh sát tương lai được khắc họa với hình ảnh “đời thường” nhất, cùng những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, những vấp ngã, sai lầm… đan xen với những vụ phá án đầy kịch tính. Từng thành công với “Chạy án”, nay đạo diễn Vũ Hồng Sơn trở lại với “Chạm tay vào nỗi nhớ” nhưng với một khía cạnh khác, khi thể hiện cuộc sống của các sinh viên cảnh sát thông qua các sự kiện điều tra, các vụ án, giúp người xem hiểu được đặc thù của nghề, đồng thời thấy được những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng về một thời tuổi trẻ.

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn chia sẻ: “Chưa một bộ phim nào chúng tôi lại vất vả như vậy trong khâu tuyển chọn diễn viên. Tham gia phim hoàn toàn là những diễn viên còn rất trẻ và không chuyên, có người chưa từng tham gia diễn xuất. Trong khi đó, phim “Chạy án” trước đây phần lớn là những diễn viên kỳ cựu”. Hơn thế nữa, đây cũng là lần đầu tiên ông làm phim về đề tài sinh viên, một đề tài từng có nhiều đạo diễn làm phim và đã rất thành công. Điều này cũng tạo áp lực không kém cho Vũ Hồng Sơn. Ông nói: “Chúng tôi đã phải hướng dẫn, huấn luyện cho các diễn viên trẻ rất nhiều. Nhưng sức trẻ và nhiệt huyết của họ cũng cũng khiến tôi đầu tư hết mình cho bộ phim”. “Chạm tay vào nỗi nhớ” được VFC đánh giá là có nhiều tìm tòi trong phong cách dàn dựng.

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn cũng cho biết, trong phim có nhiều vụ án hình sự, chỉ cần bỏ qua một tập là xem tập sau sẽ không hiểu, cho nên “Chạm tay vào nỗi nhớ” thoát được khỏi lối mòn của phim Việt là dễ đoán trước.

Tham gia phim là những gương mặt còn rất trẻ, và như lời đạo diễn chia sẻ, họ phần lớn là những “tay ngang” trong nghiệp diễn. Saetti Baggio, Diệp Anh, Thanh Sơn và Huyền Trang đảm nhận bốn vai chính của bộ phim. Diệp Anh là hoa khôi của Trường ĐH Ngoại thương còn Baggio vốn là hotboy với ngoại hình và gương mặt đẹp. Cả hai đều chưa từng thử sức với phim truyền hình. Đích thân đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC lựa chọn các diễn viên, và anh đã mời Baggio từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tham gia bộ phim này.

Baggio chia sẻ: “Làm phim truyền hình miền bắc rất khác với trong nam. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một dự án phim truyền hình miền bắc nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, áp lực. Vai Quân trong phim cũng có sự chín chắn, già dặn nhất định, khác với phong cách hotboy nhí nhố của tôi lâu nay. Với sự chỉ dẫn của đạo diễn Vũ Hồng Sơn, tôi đã vỡ ra được nhiều điều. Tôi hy vọng sẽ chạm đến cảm xúc của khán giả với vai diễn này”.

Phim quay trong thời gian không hề ngắn: nửa năm ròng, và là một trong những phim có thời gian thực hiện dài của VFC. Đây là một trong loạt phim khai thác yếu tố trẻ và đề tài chung quanh cuộc sống của giới trẻ để thu hút khán giả trẻ của VFC. Số lượng diễn viên tham gia cũng rất đông: khoảng 100 diễn viên. Trong dàn diễn viên chính, bên cạnh những gương mặt trẻ còn có các diễn viên gạo cội như NSƯT Trần Đức, NSƯT Minh Hằng, NSƯT Minh Thảo…

Cùng với “Chạy án”, “Cảnh sát hình sự”… “Chạm tay vào nỗi nhớ” sẽ cho khán giả thêm một cái nhìn đa chiều về cuộc sống cũng như nghề nghiệp của những cảnh sát hình sự, vốn được phản ánh không nhiều trong phim Việt.

Có thể bạn quan tâm