Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử LHP Berlin một phim tài liệu được vinh danh. “Fire at Sea”, phim tài liệu của đạo diễn người Italia Gianfranco Rosi về cuộc khủng hoảng tị nạn trên hòn đảo Lampedusa đã được trao giải Gấu vàng của LHP Berline lần thứ 66.
Tuy nhiên, đây không phải là kết quả bất ngờ hay gây ngạc nhiên cho công chúng. Ngay từ những ngày đầu, LHP diễn ra giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư diễn ra khắp châu Âu, rồi cuộc sống của những người đặt chân đến châu Âu phải đối diện với các vấn đề hiện tại… đã ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân sự kiện LHP.
“Fire at Sea” đưa ra cái nhìn vào những chuyến đi của người di cư từ châu Phi, Trung Đông và châu Á khi họ mạo hiểm cả mạng sống của mình để có thể tới được hòn đảo Lampedusa của Italia trong niềm hy vọng có thể đặt chân lên lục địa già. Đạo diễn Gianfranco Rosi nói: “Khi được nhận giải, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những người không thể còn sống sót để chạm được chân lên hòn đảo Lampedusa. Đây là một nơi hào phóng, là hòn đảo của người đánh cá, và những người đánh cá luôn dang rộng vòng tay đón chào những người đến từ biển khơi”.
Người nhập cư năm nay cũng là tâm điểm của sự kiện này, bên cạnh những bộ phim mang cùng chủ đề. Nhiều người dân tị nạn đến từ châu Phi và Trung Đông đã được mời đi xem miễn phí các phim tham gia tranh giải.
Ban giám khảo gồm bảy thành viên, đứng đầu là nữ diễn viên gạo cội của Hollywood Meryl Streep đã lựa chọn và trao giải cho các tác phẩm có đề tài phong phú đến từ các nền điện ảnh trên thế giới. Giải Sư tử bạc – giải thưởng của ban giám khảo được trao cho bộ phim tâm lý của điện ảnh Bosnia “Death in Sarajevo”, kể về đội ngũ nhân viên phục vụ và khách của một khách sạn đang phục vụ một đoàn khách ngoại giao.
Mia Hansen-Love giành giải Gấu bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Pháp “Things to Come”, còn Trine Dyrholm được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim “The Commune” của đạo diễn Thomas Vinterberg. Majd Mastoura của bộ phim Thổ Nhĩ Kỳ “Hedi” được trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. Đạo diễn Mohamed Ben Attia của “Hedi” cũng giành giải Phim truyện đầu tay xuất sắc nhất.
Giải thưởng Alfred Bauer Prize, thường để vinh danh những nhà làm phim có bề dày nghề nghiệp, năm nay được trao cho nhà làm phim kỳ cựu người Philippines Lav Diaz với bộ phim lịch sử dài tám tiếng đồng hồ: “A Lullaby to the Sorrowful Mystery.”
Đạo diễn Gianfranco Rosi nhận giải Gấu vàng.
Nói về đề tài người tị nạn năm nay, Giám đốc nghệ thuật của LHP Berlin chia sẻ, năm nay, bên cạnh mục tiêu chính là hướng tới và tìm kiếm các tác phẩm điện ảnh tốt nhất, LHP còn có những chương trình riêng tìm hiểu về người tị nạn, tại sao con người lại trở thành tị nạn. Ông nói: “Họ không mất quê hương, họ chỉ rời bỏ ngôi nhà của mình, khu vườn, những bông hoa, gia đình của mình. Họ muốn được hạnh phúc, và họ rời bỏ vì ở nơi đó họ không có hạnh phúc. Đó là cách mà khán giả có thể thấy được tại LHP Berlin, cắt nghĩa vì sao người ta trở thành tị nạn”.
Jay Weissberg, nhà phê bình điện ảnh của tờ Variety cho biết, không quá ngạc nhiên khi tị nạn trở thành chủ đề được quan tâm đến nhiều tại LHP Berlin năm nay. Ông nhận xét: “Đây là một cách để LHP Berlin chứng tỏ quan điểm chính trị của mình hiện nay. Chúng ta biết không nhiều về những người Syria đang rời bỏ đất nước của họ, đặt chân đến đây, ở thành phố này, ở Liên hoan này. Và đây chẳng phải một cách để giúp cho cuộc sống của họ trở lại bình thường sao?”
Weissberg nói: “Cuối cùng thì những người làm chương trình cũng hướng tới các nền điện ảnh Arập, và nhận ra rằng đã có rất nhiều tiếng nói thú vị vượt ra khỏi biên giới Arập và hiện diện ở đây. Thật tuyệt khi Viện Hàn lâm cuối cùng cũng nhận ra được những câu chuyện mạnh mẽ được kể theo một cách hấp dẫn cả khán giả quốc tế cũng như khán giả địa phương”.