Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế Nguyễn Ngọc Trung: Với em, đây mới chỉ là bước khởi đầu!

Sau một ngày Nguyễn Ngọc Trung, lớp 12 chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) và đoàn cán bộ và học sinh của Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế về nước chiều ngày 19-7, chúng tôi có mặt tại nhà Trung ở khu II, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Trong ngôi nhà nhỏ, bốn vách tường vẫn nguyên hàng gạch đỏ, râm ran tiếng nói cười của bà con làng xóm sang chúc mừng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Dung, mẹ Trung tâm sự: “Tôi cũng có biết rõ đâu, chỉ biết là cháu đi thi thôi, khi thấy bà con bảo tivi trưa nay thông báo cháu nó đoạt HCV, có cả hình ảnh, không biết đúng hay sai, tôi vừa mới gọi điện cho đứa bạn cùng lớp mới rõ chuyện đấy".

Khuôn mặt rạng ngời, vừa nói, chị Dung vừa lần giở từng chồng giấy khen của con mà tay chị cứ run run. Nhớ lại chuyện học của con mình, chị Dung kể: “ Khi bé, nó còi cọc và hay quấy lắm, khóc suốt. Đi học Trung rất nghịch nhưng được cái rất chăm học và thông minh. Nhà tôi khó khăn, không có điều kiện cho con học thêm, bố thì làm thợ mộc, mẹ công nhân Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, bận tối ngày.Trung rất tự giác học, suốt ngày chúi mũi trên căn gác “ôn luyện” cả ngày. Hết THCS, thấy cháu học tốt, mặc dù nhà không có điều kiện, nhưng gia đình vẫn lo cho con thi vào trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP Việt Trì) và lớp chuyên Toán (Trường đại học KHTN- Đại học quốc gia Hà Nội). Kết quả, Trung đậu cả 2  trường với điểm số cao".

Khăn gói xuống nhập học tại Trường đại học KHTN được hết năm lớp 10 thì bố mẹ hoảng quá, “triệu” ngay “cậu cả” về với lý do có thông tin suốt ngày Trung chỉ vùi đầu vào điện tử, đánh game với thâu đêm quên ăn, quên học. Về đến nhà, đầu năm học lớp 11, gia đình xin cho Trung vào học trường THPT Chuyên Hùng Vương, nhưng vì lý do không học từ đầu cấp, nên Trung chỉ được vào lớp cận chuyên.  Dù học cận chuyên, nhưng “biết tiếng” học giỏi của Trung, các thầy dạy chuyên toán xin cho Trung vào đội tuyển toán của tỉnh.

Không phụ công các thầy, ngay năm học lớp 11, Trung đã đoạt giải 3 vượt cấp môn Toán cấp quốc gia năm học 2008-2009 (1 trong 4 giải quốc gia của Trường THPT chuyên Hùng Vương năm học đó). Thấy Trung là một có năng khiếu, trường quyết định cho em “lên tuyển” bằng cách tuyển vào lớp 12 chuyên toán của và xếp vào đội  tuyển ôn luyện thi toán Quốc tế lần thứ 51.

Vào đội tuyển toán Quốc gia do Bộ GD-ĐT triệu tập, trong bài thi chọn của đội tuyển Toán quốc gia đi thi toán quốc tế, Trung được 23,25 điểm (đứng thứ 2 trong 6 em của đội tuyển quốc gia).

Thầy Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: Trong quá trình bồi dưỡng để đi thi Quốc tế, Trung luôn được các thầy và chuyên gia đánh giá là một trong những học sinh xuất sắc nhất trong đội tuyển 6 em đi thi quốc tế và luôn kỳ vọng vào thành tích cao nhất của em. Đội tuyển tham dự thi kỳ thi học sinh giỏi toán quốc tế lần thứ 51 tại Kazacstan của Việt Nam có 6 thành viên, trong đó Đại học quốc gia Hà Nội có 2 thành viên, 2 em của THPT chuyên Lê Quý Đôn ( TP Đà Nẵng) và 1 của TP Hồ Chí Minh. Riêng Nguyễn Ngọc Trung- thành viên thứ 6 và duy nhất của trường THPT chuyên Hùng Vương ( Phú Thọ)  đã xuất sắc đoạt  HCV Quốc tế. Nguyễn Ngọc Trung đem vinh dự về cho không chỉ cá nhân, gia đình em, mà còn đem vinh dự lớn cho trường THPT chuyên Hùng Vương khi lần đầu tiên kể từ khi thành lập, trường có HCV môn Toán quốc tế.

Thầy Dũng, giáo viên bồi dưỡng toán cho Trung tâM sự: Năm học 2008-2009, Trường THPT Chuyên Hùng Vương có Tạ Đức Thành đi thi học sinh giỏi toán quốc tế lần thứ 50 tại Đức và đoạt HCĐ, khi về, Thành kể lại với các bạn: Sang tập trung tại Đức, các bạn học sinh nhiều nước cứ hỏi thằng Trung là thằng nào. Hỏi kỹ mới biết, trên mạng internet, Trung là một “cao thủ” giải toán qua mạng khiến nhiều bạn “siêu” học toán các nước biết tiếng, biết tên từ lâu. Trong quá trình học và ôn luyện, Trung luôn có cách giải độc đáo, không như đáp án. Với cách học rất tự nhiên và lời giải ngắn gọn, không theo mô hình đọc chép nên Trung luôn có lời giải bất ngờ khiến thầy giáo và bạn bè nể phục.

Nguyễn Ngọc Trung đã trở về quê hương sau kỳ thi trong vòng tay đón chào của chính quyền, nhân dân trong xã, trong tiếng cười, giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình, anh em họ hàng, bà con lối xóm. Một vài tháng tới Trung lại lên đường xuống Hà Nội bước vào năm đầu Đại học, với nguyện vọng được học tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Hy vọng, Trung sẽ tiếp tục cố gắng để gặt hái thêm nhiều thành tích trong các bậc học tiếp theo.