[Video] Đạp xe tại phố cổ Hội An, lan tỏa lối sống xanh
Tuần lễ “Ta đi xe đạp” lần thứ VIII năm 2026 với chủ đề “Hành trình di sản xanh” đã được tổ chức tại Hội An trong các ngày 6-7/6.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Hội An
Có 194 kết quả
Tuần lễ “Ta đi xe đạp” lần thứ VIII năm 2026 với chủ đề “Hành trình di sản xanh” đã được tổ chức tại Hội An trong các ngày 6-7/6.
Diễn ra trong hai ngày 6-7/6 tại Hội An (thành phố Đà Nẵng), hoạt động đạp xe cộng đồng trong khuôn khổ Tuần lễ “Ta đi xe đạp" lần thứ VIII năm 2026 đã thu hút khoảng 300 người tham gia đạp xe khám phá di sản, kết nối cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.
Nhằm hưởng ứng xu hướng phát triển đô thị xanh, du lịch bền vững và xây dựng hình ảnh Hội An trở thành điểm đến thân thiện môi trường, giàu bản sắc văn hóa, Tuần lễ “Ta đi xe đạp” lần thứ VIII năm 2026 chủ đề “Hành trình di sản xanh” sẽ được tổ chức tại Hội An trong các ngày 6-7/6.
Giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An không gói gọn trong các dãy nhà ở phố cổ mà còn được mở rộng ra các vùng phụ cận như làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng hay Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm…
Khi nhịp sống ngày một hối hả, du khách càng có nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm sâu sắc hơn. Đó là lý do “du lịch chậm” (slow travel) lên ngôi, góp phần định hình xu hướng dịch chuyển của du khách theo hướng đi chậm, ở lâu, kết nối sâu với vùng đất mình đặt chân tới.
Số liệu thống kê về du lịch nhiều năm qua tại một số địa bàn liên tục tăng, thậm chí tăng mạnh vào các dịp cao điểm. Nhưng, đằng sau những con số “lượt khách” ấn tượng ấy, không ít băn khoăn vẫn đặt ra: Trong đó có bao nhiêu là khách du lịch quay lại, chi tiêu tăng bao nhiêu, tạo ra giá trị thế nào cho các điểm đến...
Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.
Vốn được định hình gắn với nhịp sống chậm rãi và vẻ đẹp thơ mộng, những bãi biển ở Hội An nay bỗng thức tỉnh đầy bất ngờ bởi luồng sinh khí từ "làn gió mới" mang tên "lướt ván diều". Bộ môn thể thao cùng những cánh dù căng gió, nhảy múa trên sóng biếc đã thổi vào nơi đây một nguồn năng lượng và sự đam mê bất tận.
Con phố nhỏ, kiến trúc cổ kính và dòng sông Hoài thơ mộng, gợi cảm giác hoài niệm là những dấu ấn khiến du khách không thể quên khi đến Hội An - nơi được Travel & Leisure đánh giá là "viên ngọc ẩn" hấp dẫn nhất thế giới.
Theo thông tin từ Booking.com, các chuyến du lịch bằng ô-tô tự lái (road-trip) đang trở thành xu hướng nổi bật trong năm 2026 khi ngày càng nhiều du khách Việt Nam lựa chọn những hành trình linh hoạt, đề cao trải nghiệm cá nhân thay vì chỉ tập trung vào điểm đến.
Phố cổ Hội An (Đà Nẵng) vừa được Time Out, một tạp chí nổi tiếng chuyên về du lịch, ẩm thực và trải nghiệm đô thị, xếp vào vị trí 51 trong danh sách những điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026.
Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố danh sách "Những điểm đến thân thiện nhất thế giới" trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14. Theo đó, các điểm đến tại Việt Nam lọt vào danh sách trải dài từ bắc tới nam, góp phần phác họa một bức tranh du lịch sinh động.
Ngày 2/3, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 2 đến 4/3 (nhằm ngày 14 đến 16 tháng Giêng, năm Bính Ngọ), tại Khu phố cổ Hội An sẽ diễn ra Lễ hội Nguyên Tiêu - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của Đô thị cổ trong dịp đầu năm mới.
Khi nhà hàng The Field của anh Phan Xuân Thanh (xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, nay thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) bán trải nghiệm ẩm thực-văn hóa trọn gói trên cánh đồng với giá hơn 1.000 USD/khách, nhiều người tặc lưỡi “Chắc ăn may!”.
Những ngày đầu năm mới, dòng người tìm đến Hội An có dịp chạm vào những lớp trầm tích văn hóa đang sống cùng đời sống đương đại. Các làng nghề, từ lò gốm cổ, phố đèn lồng, làng mộc, làng chiếu... chứng minh rằng dòng chảy di sản ở Hội An đang được tiếp nối bằng những cách làm sáng tạo và truyền cảm hứng, đặc biệt từ thế hệ trẻ.
Mới đây, Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng phối hợp Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng tổ chức đoàn khảo sát đưa đại diện hơn 20 doanh nghiệp lữ hành đến các làng nghề truyền thống phía nam thành phố, nhằm tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc trong "bản đồ" tour tuyến du lịch Đà Nẵng năm 2026.
"Sắc màu lụa Hội An" là một chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm và dệt lụa tại thương cảng cổ này. Chương trình giúp khán giả trong và ngoài nước hiểu hơn về nghề dệt lụa Hội An, đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh thướt tha, thanh lịch của tà áo dài Việt Nam.
Ngày đầu năm, đông đảo du khách đã đổ về rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) để tham quan, trải nghiệm du lịch bằng thúng chai.
Chiều 12/12, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hội An và Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và Người Đà Nẵng” và trao giải Cuộc thi ảnh thời sự-nghệ thuật “Người Đà Nẵng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.
Ngày 4/12, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 26 đến 28/12/2025, tại khu phố cổ Hội An sẽ diễn ra sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21”, với chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, đặc sắc.
Ngày 1/12, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết, đô thị cổ Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò của Hội An, thành phố Đà Nẵng - đô thị di sản sáng tạo của thế giới.
Chiều 20/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã đến thăm và trao khoản hỗ trợ tượng trưng trị giá 3.000.000 CZK (tương đương 3,5 tỷ đồng) cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm góp phần khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025 tại Hội An và thành phố Huế.
Bất ngờ lộ diện sau bão số 13, con tàu gỗ cổ ở bãi biển An Bàng (Đà Nẵng) đã trở thành "thỏi nam châm" thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Thế nhưng, chỉ sau một tuần, những đợt sóng và dòng chảy mạnh đã bồi lấp cát trở lại, che khuất phần lớn thân tàu mới lộ ra khiến không ít người lo lắng.
Sau khi bất ngờ lộ diện, thu hút sự chú ý của dư luận và giới chuyên môn, phần thân con tàu gỗ cổ được phát hiện tại bãi biển Cửa Đại (Hội An) đang nhanh chóng bị cát bồi lấp trở lại chỉ sau một tuần. Những đợt sóng lớn và dòng chảy mạnh cuốn cát về, che phủ khiến hiện trạng cổ vật này khác hẳn so với thời điểm mới phát lộ.
Người dân làng biển Hội An, thành phố Đà Nẵng, mỗi gia đình đều tìm cách giữ bờ biển trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, sóng biển xâm thực kéo theo hàng trăm km bờ biển bị sóng đánh tan, sạt lở, "mất dấu". Nhưng để tiếp tục khai thác, phát triển du lịch, chính quyền địa phương cần có các giải pháp căn cơ để cứu biển.
Trước tình hình bờ biển thuộc khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng bị sóng đánh gây xói mòn, sạt lở và ăn sâu vào khu dân cư, hiện tình trạng tiếp tục sạt lở nhanh, kéo dài tới tận bờ biển An Bàng, ngày 4/11, lực lượng bộ đội của Quân khu 5 đã xuống ứng cứu, gia cố để giảm thiệt hại khi cơn bão số 13 vào.
Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Có mặt tại phố cổ Hội An trong những ngày lũ lụt, bên cạnh vẻ đẹp trầm mặc của di sản dưới những cơn mưa rả rích, du khách từ khắp nơi trên thế giới không khỏi ấn tượng trước sự hiếu khách, nhiệt thành và đặc biệt là hình ảnh chính quyền cùng người dân phố cổ giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.