Vòng tám Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2014

Hoàng Anh Gia Lai và B.Bình Dương đều giành chiến thắng dễ dàng

Trong lượt trận vòng tám V-League 2014 diễn ra chiều qua 16-3, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giành chiến thắng hai bàn không gỡ trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn hẳn là Hùng Vương An Giang (HV An Giang). Cả hai bàn thắng đều do công của tiền đạo Ti-mô-thi lập trong khoảng mười phút của nửa cuối hiệp hai.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hoàng Anh Gia Lai và HV An Giang. Ảnh: tuoitre.vn
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hoàng Anh Gia Lai và HV An Giang. Ảnh: tuoitre.vn

Mặc dù sức mạnh của hai đội là khá chênh lệch, nhưng không vì thế mà đội bóng chủ sân Plây-cu có thể đánh bại được đội khách. Nhận ra thế bất lợi của mình với một đội hình không hoàn hảo, đội HV An Giang đã chủ động "đổ bê-tông" trên phần sân nhà và kiên nhẫn chờ đối phương sơ hở để phản công. Vì vậy, họ chỉ cắm chân sút Phe-lích A-gia-la ở phía trên và tiền đạo này đã chẳng thể làm nên chuyện bởi có nhận được bóng thì không có người phối hợp để xâm nhập được vào khu vực cấm của đội HAGL. Trong khi đó, sự phòng thủ co cụm của đối phương khiến hàng công đội chủ nhà khá lúng túng và bế tắc trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Minh Nhựt. Thế trận một chiều chỉ bị phá vỡ vào nửa cuối hiệp hai khi Ti-mô-thi có cú sỉa bóng kỹ thuật tung lưới đội HV An Giang ở phút thứ 78. Sau bàn thua, đội khách đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa và đã tạo cơ hội cho Ti-mô-thi hoàn tất cú đúp ở phút thứ 88 bằng một pha đánh đầu đẹp mắt. Giữ trọn ba điểm trên sân nhà với tỷ số 2-0, đội HAGL đã rút ngắn được khoảng cách tiếp cận nhóm dẫn đầu với vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, còn HV An Giang vẫn lún sâu ở vị trí cuối bảng.

* Ở trận đấu muộn hôm qua trên sân Gò Ðậu, đội Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) đã có chiến thắng 5-2 trước đội QNK Quảng Nam. Trong những phút đầu, đội B.Bình Dương thi đấu có phần thận trọng khi chơi nghiêng về phòng ngự và rất ít cơ hội được tạo ra. Phút thứ 20, sau đường tạt ngang của đồng đội, Mô-xê dứt điểm lòng bàn chân chính xác mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Lúc này không khí trận đấu trở nên sôi động hơn, đội khách tăng tốc độ tiến công, song những nỗ lực dâng cao của họ đã bị trả giá bằng bàn thua thứ hai do A-bát thực hiện cho B.Bình Dương ở phút thứ 33. Ngay đầu hiệp hai, cả hai đội đều chơi quyết tâm và có hai bàn thắng ghi được chỉ trong hai phút 48 và 50 do Thành Trung và Huỳnh Kesley lập công cho QNK Quảng Nam và B.Bình Dương. Tiếp đó là những pha rượt đuổi tỷ số khi Xu-lây-man ghi bàn thắng thứ tư cho đội chủ nhà ở phút thứ 72 thì Hen-ri của đội bóng xứ Quảng cũng gỡ lại một bàn ở phút 74. Tỷ số thắng 5-2 của B.Bình Dương đã được Anh Ðức ấn định ngay sau đó có một phút. Với chiến thắng này, với 11 điểm trong tay, đội B.Bình Dương đã vượt lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Có thể bạn quan tâm