“Hộ chiếu” với những dấu “thị thực tâm hồn”của ViLi

NDĐT- “Xuyên suốt những tác phẩm trong tập tùy bút thứ hai này là hương vị và hình ảnh những vẻ đẹp đời sống của xứ sở chúng ta. Có không ít vẻ đẹp đã biến mất, có thể đã bị giết chết; có những vẻ đẹp vẫn hiển hiện, song không ít người đã bước qua không hề ngoái lại; có những vẻ đẹp đã lùi sâu vào những góc khuất như một sự lánh xa con người…”

Cuốn tùy bút "Hộ chiếu tâm hồn" của nữ tác giả Vi Thùy Linh.
Cuốn tùy bút "Hộ chiếu tâm hồn" của nữ tác giả Vi Thùy Linh.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã mở đầu như vậy trong Lời tựa cuốn tùy bút thứ hai của Vi Thùy Linh – “Hộ chiếu tâm hồn”, ra mắt ngày 28-2 tại Hà Nội.

Cũng trong Lời tựa này, ông nhận xét: “Tôi thực sự đã lần theo con đường mà Vi Thùy Linh trở về miền quê Cẩm Giàng của nhà văn Thạch Lam… Bao phong vị cổ xưa của thiên nhiên và của người đã sống lại tựa giấc mộng, tựa như tôi ngồi trên chuyến tàu thời gian ngược về thuở trước…”

“Hộ chiếu tâm hồn” là những trải nghiệm của Vi Thùy Linh về cuộc sống, chất chứa suy tư về các vấn đề xã hội chung quanh, thể hiện rõ quan điểm sáng tạo của “ViLi”: “Ai có tâm hồn giàu có, không bao giờ sống hời hợt và nhìn mọi thứ giản đơn, không chấp nhận sáo mòn, trơ cũ”.

Cho ra đời cuốn tùy bút thứ hai này, nhà thơ Vi Thùy Linh muốn xưng danh “nhà văn” với 34 tác phẩm - tượng trưng cho số tuổi của mình, chia làm ba phần: “Liên xuân”, “Link” và “Visa của ViLi”, sáng tác trong suốt thời điểm từ năm 2012 đến nay.

“Liên xuân” gồm mười tác phẩm, là những xúc cảm về mùa xuân - “mùa của tin yêu, của ánh sáng và hy vọng”. Trong phần đầu của tập tùy bút, ViLi đã thức nhạy mọi giác quan để mẫn cảm đón nhận những tinh túy của thiên nhiên, của cuộc đời. Để rồi, tự khiến mình hối hả, thổn thức như sợ những vẻ đẹp mong manh ấy sẽ mất hẳn, trước những xâm hại bạo tàn: “Xuân ban cho tất cả con người khắp hành tinh sự yên hòa, ước mơ, quyền được tin vào no ấm, hạnh phúc ở ngày mai, phía tương lai…” (trích “Gương của thời gian”).

“Link” gồm 11 tác phẩm về những vùng đất Linh đã gắn bó như Hà Nội; Sài Gòn – nơi chị đã từng đến 33 lần; hoặc những nơi không đếm xuể như quê mẹ Hải Phòng, quê cha Trùng Khánh, Cao Bằng; mảnh đất Đà Nẵng mà chị đã “phải lòng”, xứ sở Paris với niềm mê say bất tận; hay về Trường Sa, quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Hộ chiếu tâm hồn” có hai tùy bút giả tưởng, trong đó, tác giả đã gặp hai cố nhà văn Nguyên Hồng và Thạch Lam.

Thu 2013, chị tìm về Trại Cẩm Giàng, và khu vườn hoang ấy đã hiện lên một không gian lộng lẫy. Ở đó, chị đã “gặp” Thạch Lam, và rồi từ 80 Quán Thánh, nơi Thạch Lam từng là chủ bút NXB Đời nay năm nào, ông “đưa” chị đến ga Long Biên, để lúc nào cũng có đoàn tàu trở lại.

Không như nhiều tác phẩm khác, ở “Hộ chiếu tâm hồn”, phần cuối cùng - “Visa của ViLi”, mới là trọng tâm của cuốn sách. Với 13 tùy bút, đây là nơi tác giả bộc lộ những trăn trở về địa đầu Cao Bằng, về những người thầy, những chuyến đi cuộc đời, những kỷ niệm ấu thơ và về tương lai nhân loại trong sự cô đơn và yếu đuối, đang ngày càng sống trong bận rộn, một bộ phận chai sạn, vô cảm và tàn ác.

Trong phần này, chị hướng người đọc tới một cuộc sống nhân ái, chân thành, biết gìn giữ thời gian để sống tận lực, xây đắp và nâng niu những kỷ niệm, biết lãng mạn, chia sẻ và yêu thương…

Chia sẻ với độc giả, Vi Thùy Linh xúc cảm: “Hộ chiếu tâm hồn của mỗi người do chính người đó tạo nên/cấp thị thực cho mình… hộ chiếu tâm hồn có số trang tùy người sở hữu. Văn chương là hộ chiếu tâm hồn tôi… mong độc giả khi cầm ‘hộ chiếu’ này nhận lấy tình cảm chân thành, đằm thắm của tôi, và có thêm một trang trong hộ chiếu tâm hồn mình. Khi sở hữu ‘Hộ chiếu tâm hồn’ đẹp đẽ, là lúc bạn biết sống một cuộc đời với tinh thần phù sa, một cuộc đời ý nghĩa”.

“Hộ chiếu tâm hồn”, cuốn tùy bút của nữ tác giả đã “cật lực tham ô tuổi trẻ của mình” như chính chị thừa nhận, sẽ có mặt tại hệ thống các hiệu sách của NXB Kim Đồng, Fahasa và Phương Nam trên toàn quốc từ 1-3-2014.

“Trong những trang viết của Vi Thùy Linh luôn có gì đó cựa quậy, động đậy, khiến người đọc tác phẩm của cô cũng không thể ngồi yên…” – Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên.
“Những tác phẩm của Vi Thùy Linh làm sáng lên những giá trị vốn đã lu mờ…” – Nhà văn, nhà phê bình văn học Ngô Thảo.
“Nếu như có người nói ‘nước 99 độ thì chưa sôi’, thì Vi Thùy Linh chính là người luôn khao khát đi tìm một độ cuối cùng ấy…” – Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền.
“Tôi luôn nghĩ, văn học là thứ không nên đọc một cách âm thầm như người ta lâu nay vẫn thường làm. Nó phải có quyền được sang trọng, được tôn vinh và phổ biến rộng khắp… Hãy bỏ qua mọi dư luận, mọi lời nói, để mở rộng tâm hồn và thấy nó trong sáng, nguyên khiết đến thế nào…” – Vi Thùy Linh.

Có thể bạn quan tâm