Hiến máu cứu người

Hiến máu cứu người

Ở Việt Nam, mỗi năm có gần 300 nghìn người tình nguyện hiến máu cứu người bệnh. Nhiều người đã hiến máu tới 40-57 lần, góp phần cứu sống và mang lại hạnh phúc cho hàng nghìn người.

Những năm qua phong trào Hiến máu nhân đạo (HMNÐ) ở nước ta,  ngày một phát triển, nhờ những tấm lòng nhân ái của hàng triệu tình nguyện viên, tuyên truyền viên, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia hiến máu cứu người bệnh. Năm 2007 là năm đầu tiên, sự kiện tôn vinh người hiến máu được tổ chức ở Việt Nam với quy mô toàn quốc và  sẽ được tổ chức tại hầu hết các tỉnh và thành phố. 100 gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo trên toàn quốc sẽ tham gia "Hành trình Trái tim Việt Nam", xuất phát từ Cần Thơ, đến TP Hồ Chí Minh, tới Huế và ra Hà Nội, điểm cuối cùng dừng chân ở Ðền Hùng, Phú Thọ.

Chúng tôi có dịp trò chuyện với một số gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo, từ những chiến sĩ công an, sinh viên, đến các nhà sư... thậm chí cả gia đình, họ hàng, những người thân của họ và thật sự thấy khâm phục.

Anh Hoàng Thanh Thiên, Công an tỉnh Ðác Nông tâm sự: Khi nghe thông tin tổ chức hiến máu nhân đạo lần đầu tiên ở tỉnh, vợ tôi  động viên tôi: "Anh phải tham gia đấy nhé, em đang nuôi con nhỏ chứ không em và anh cùng đi". Sau đó anh đã nhiều lần  hiến máu và vận động hơn 200 người tham gia HMNÐ.

Ông Ðoàn Quang Kiện, huyện Quảng Ðiền, TP Huế đã 11 lần hiến máu cho biết: "Hiến máu không chỉ cứu giúp người bệnh cần máu mà còn giúp cho chính bản thân và gia đình mình. Dù tuổi không còn trẻ nhưng tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu cho đến lúc không còn đủ sức khỏe nữa mới thôi".

Anh Mạc Văn Mùi, 40 lần hiến máu nói: "...Với tâm niệm làm việc thiện, tôi không quan tâm đến việc có hay không các hình thức khen thưởng. Chỉ mong sức khỏe mình luôn tốt để thực hiện ý nguyện cùng chia sẻ giọt máu sạch, tốt cho những người bệnh, đem niềm vui và hạnh phúc đến với mọi người...".

Nhà sư Lê Thị Nhớ, chùa Liên Hương, TP Huế, đã 22 lần hiến máu nói: "Giọt máu hồng trong tôi được lấy ra truyền lại cho người bệnh, trong lòng tôi cảm thấy thanh thản... Cuộc đời xoay chuyển biến đổi không ngừng, nếu mình có khả năng giúp. Mong sao họ hạnh phúc, an lạc dù trong từng hơi thở cũng đủ ấm lòng rồi. Ðã làm người thì phải như vậy thôi...".

Gia đình ông Nguyễn Phước Bửu Thanh, một gia đình tiêu biểu ở TP Huế trong phong trào HMNÐ, đã hiến được hơn 200 đơn vị máu, trong đó người hiến nhiều nhất là 44 lần và người hiến ít nhất là 10 lần. Ông Thanh tâm sự: "...Tôi không hiến máu được nữa, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào mỗi khi gia đình đóng góp thêm một đơn vị máu cho người bệnh...".

Một người quanh năm làm ăn, buôn bán như ông Nguyễn Văn Kèo, ở thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh bộc bạch: "Tôi nay cao tuổi, nhận thấy rằng chỉ có gia đình tôi thì không thể đáp ứng được số lượng máu để cứu người nên tôi đã vận động nhiều người tham gia hiến máu, trước hết là người trong dòng họ, bà con nội ngoại, mỗi người cũng đã hiến máu được năm, sáu lần. Riêng tôi đã hiến 35 lần, con trai lớn của tôi hiến 37 lần, con trai út đã hiến 18 lần. Cả nhà tôi đã hiến 90 đơn vị máu..." . 

Ðối với  nhiều tập thể, như Học viện Quân y, trong 13 năm qua đã duy trì thường xuyên phong trào HMNÐ (mỗi năm Học viện tổ chức từ bốn đến bảy đợt hiến máu, không kể những lần các bác sĩ, học viên, nhân viên hiến máu cấp cứu cho người bệnh). Trung bình một năm Học viện đã hiến được 750 đơn vị máu. Hội Chữ thập đỏ, Viện Huyết học, truyền máu T.Ư, tập thể Công an quận Ðống Ða, Trung tâm hỗ trợ y tế quốc tế SOS  cũng tổ chức rất chu đáo việc hiến máu nhân đạo.   

PGS, TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học, truyền máu T.Ư cho biết: "Hiện nay đã có 62/64 tỉnh, thành có phong trào hiến máu nhân đạo. Năm 1992 cả nước ta thu gom được 130 nghìn đơn vị máu,  90% từ người bán máu, còn lại do người thân của người bệnh cho máu, chưa có người hiến máu tình nguyện. Ðến năm 2006 cả nước thu gom được 420.668 đơn vị máu, trong đó đã mở rộng được đối tượng, địa bàn, hình thức tổ chức hiến máu tình nguyện. So với năm 2000 lượng máu năm 2006 gấp hai lần. Chất lượng máu tốt hơn, hạn chế được các bệnh lây qua đường truyền máu... Ðây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tính nhân văn, lòng nhân ái của những người hiến máu và của cộng đồng. Tuy nhiên, lượng máu thu được hiện nay mới đáp ứng được khoảng hơn 30% nhu cầu máu theo ước tính. Vẫn còn nhiều người bệnh phải chờ đợi từng giọt máu để được cứu sống. Chúng tôi mong mọi người vì cộng đồng hãy HMNÐ để cứu người...".

Với chủ đề "Hiến máu an toàn vì cuộc sống phụ nữ và trẻ sơ sinh", cùng với  việc tôn vinh người hiến máu, chiến dịch truyền thông nhân dịp này cũng kêu gọi đông đảo người dân cả nước tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo bằng cách hiến máu và vận động nhiều người khác cùng hiến máu nhân đạo, không chỉ vì sức khỏe các bà mẹ và trẻ sơ sinh mà còn vì sức khỏe của cộng đồng.

Ðược biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 500 nghìn trường hợp phụ nữ tử vong do băng huyết khi sinh đẻ mà không được truyền máu kịp thời. 99% trong số họ là ở các nước đang phát triển và chậm phát triển, nơi mà dịch vụ y tế, dịch vụ truyền máu còn nhiều khó khăn làm thiệt hại nặng nề về vật chất và tinh thần cho 20 triệu phụ nữ và các gia đình trên toàn thế giới. Việc chuẩn bị một lượng máu dự trữ có chất lượng, an toàn bảo đảm  sẵn sàng cho cứu chữa và điều trị cho sản phụ và trẻ sơ sinh là một trong những nội dung đang được cả thế giới quan tâm.

Có thể bạn quan tâm