Ông từng giết một người, liên tục cãi lộn và đánh nhau, trốn chạy công lý trong khi vẫn vẽ một cách đầy phá cách với cách sử dụng màu sắc tương phản độc đáo của mình. Giờ đây, để giải nghĩa cho cuộc sống ngắn ngủi đầy bi kịch của danh họa, các nhà nghiên cứu cho rằng ông có thể đã chết vì chính nghệ thuật của mình.
Khi bộ hài cốt được khai quật ở Tuscany, các nhà khoa học, khi ấy đang tìm kiếm bí mật đằng sau cái chết bí ẩn của danh họa người Italia từ năm 1610, cho rằng họ chắc chắn tới 85% đó là hài cốt của ông nhờ có xét nghiệm carbon phóng xạ xác định niên đại.
Xét nghiệm xương của Caravaggio cho thấy mức độ chì trong xương cao tới mức khiến danh họa trở nên điên loạn và có thể giết chết ông.
Silvano Vinceti, một nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu cho biết:”Chì trong xương của ông có thể bị nhiễm từ sơn.Caravaggio vốn được biết là thường dùng sơn để vẽ và hay để lộn xộn. Ngộ độc chì dễ dẫn đến tử vong. Chúng tôi tin rằng ông đã bị thương và bị say nắng nữa, nhưng đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông”.
Các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật cũng từng nghi ngờ rằng Goya và Van Gogh cũng chịu chung ảnh hưởng tới sức khỏe do chì từ trong tranh của mình. Chì gây suy nhược cơ thể, đau mỏi và tạo ra những thay đổi trong cơ thể.
Caravaggio vốn có tên là Michelangelo Merisi, vốn là người có sự nghiệp thành đạt ở Rome trước khi ông cãi lộn dẫn đến làm chết một người vào năm 1606. Sau đó ông chạy trốn và tìm kiếm cuộc sống mới ở Naples và Malta, và rồi tiếp tục chìm vào các cuộc cãi lộn, xung đột.
Một nhân chứng viết lại rằng: “Sau khi làm việc đến nửa đêm, ông lại đeo kiếm đi nghênh ngang ngoài đường với một người hầu theo sau, cứ như thế trong vòng một đến hai tháng, từ sân đấu này đến sân đấu khác, lúc nào cũng sẵn sàng cho một cuộc khẩu chiến hoặc một trận đánh nhau”.
Khi không ở trong các trận đánh nhau, ông thường khiến cho các đồng nghiệp cùng thời phải kinh ngạc vì cách vẽ đầy hiện thực và các sử dụng màu sắc vùng với sự tương phản độc đáo của mình. Mặc dù vào thời gian đó, ông không được các giới chức tôn giáo ở Rome ưa cho lắm vì đã dám sử dụng hình ảnh một phụ nữ thiếu đứng đắn làm mẫu cho bức tranh vẽ tôn giáo của mình.
Từ Malta, Caravaggio chuyển tới Sicily, nơi các bức tranh của ông trở nên tối và đổ bóng nhiều hơn khi tâm trạng của danh họa trở nên tồi tệ hơn. Nhiều đêm, ông ngủ với khí giới trong tay và xé tranh sau mỗi lần bị chỉ trích.
Trở lại Naples, Caravaggio là nạn nhân của chính những mục tiêu trong cuộc sống của mình, với những vết thương mà nhà khoa học Caravaggio tin rằng đã bị nhiễm trùng và và điều này cũng dẫn đến việc ông bỏ đi Tuscany, nơi danh họa hy vọng sẽ được tha thứ vì tội giết người ở Rome của mình.
Việc tại sao Caravaggio qua đời ở đây vào tuổi 38 hiện tại vẫn đang là một bí ẩn, là một khoảng trống mà nhà khoa học Vinceti và đội ngũ các nhà khảo cổ đã phải nghiên cứu để tìm ra sau cái chết của ông.
Tác phẩm "Các nhạc sĩ" của danh họa.
Để kiểm tra các giả thuyết cho rằng ông chết vì sốt rét trên bờ biển Tuscany, hoặc bị bệnh giang mai, hay bị kẻ thù giết chết, nhóm các nhà khoa học đã bắt đầu đi tìm di cốt của họa sĩ, những gì chưa hề được tìm thấy trước đó.
Nhà khoa học Vinceti đã bắt tay vào công việc này khi một tài liệu mới được khai quật chỉ ra rằng họa sĩ lừng danh được chôn tại nghĩa trang nhỏ San Sebastiano ở Porto Ercole.
Sau đó, họ phát hiện rằng nơi này được xây lại vào năm 1956, và tất cả hài cốt được chuyển đến nghĩa trang của thị trấn, quy tập thành 9 ngôi mộ có đánh dấu. Vicenti kể lại: “Ngôi mộ số 5 hóa ra là của một người đàn ông cao lớn, giống như mô tả về Caravaggio. Trong khi đó, các xét nghiệm cho thấy chủ nhân bộ hài cốt này ở độ tuổi khoảng 38-40 và qua đời vào khoảng năm 1610”.
Điểm dừng chân tiếp theo của các nhà khoa học là thị trấn quê hương của Caravaggio, để so sánh DNA của bộ hài cốt với người địa phương. Hiện tại không tìm thấy ai là hậu duệ của danh họa, nhưng tại thị trấn này có nhiều gia đình có họ liên quan đến danh họa, do đó có thể cung cấp mẫu để so sánh với tỷ lệ lên tới 50-60%.
Cùng với mức chì gây ngộ độc trong bộ hài cốt, những gì thu thập được đã thuyết phục được Vincenti rằng ông đã tìm đúng người, điều này củng cố thêm danh tiếng cho ông, một nhà khoa học lịch sử nổi danh về các trường hợp khó xác định trong quá khứ. Trước đây, ông từng thành công khi khai quật và xác định chính xác hài cốt của Giovanni Pico della Mirandola, một triết gia và chứng minh rằng ông này bị đầu độc.
Vinceti đã tổ chức một buổi họp báo thông báo về sự việc này, và đã đưa một mảnh xương sọ của Caravaggio đến giới thiệu.
Sau nhiều năm dài bị lãng quên, những tác phẩm của người được coi là một trong những cha đẻ của hội họa hiện đại đã được trưng bày tại Rome trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày Caravaggio mất. Triển lãm đã thu hút tới 580 nghìn khách tham quan.