Hãy bay cùng ViLi

NDĐT - Cà phê Sách Trung Nguyên – 58 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Buổi chiều đầu đông 16-11-2012 đậm nhạt rất nhiều sắc độ tím. Màu tím từ trang bìa đến mực in, từ nền giấy tới những bức tranh minh họa trong bộ đôi ViLi tuỳ bút - ViLi&Paris. Tím từ lá thư mời họp báo, từ màu mực ký tặng nơi đầu sách tới trang phục của nhân vật chính – nhà thơ Vi Thuỳ Linh.
Hãy bay cùng ViLi

Linh luôn mê mẩn sắc tím, từ lâu lắm rồi. Và lần tổ chức đêm nghệ thuật Bay cùng ViLi tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) vào đêm duy nhất, ngày 1-12 tới, chị bảo, sẽ “khuyến nghị khán giả cùng hoà sắc tím bằng trang phục hoặc phụ kiện khi tới rạp”.

Trong lời tâm sự “Chưa khi nào ngừng thơ” gửi gắm đầu tác phẩm thơ mới nhất ViLi&Paris, Vi Thuỳ Linh viết: “Khi xuất bản tập thơ thứ năm Phim đôi – Tình tự chậm, tôi có nói sẽ ngừng ấn hành thơ trong những năm tới. Nhưng thơ vẫn ở trong tôi, tìm đến tôi, bật ra từ tôi dù tôi đã đổi pha tư duy để lao động văn xuôi bằng ViLi tuỳ bút. Hoạ sĩ Lê Thiết Cơng – Giám đốc hình ảnh của các tập thơ, từ ViLi in love đến nay, khi đọc loạt tác phẩm mới tôi chia sẻ đã khuyên nên trình làng cùng lúc hai tập thơ và văn xuôi này, trong sự kiện ra mắt tại Nhà hát Lớn tới. Tôi đã rất hào hứng trước gợi ý này”.

Giờ thì độc giả đã có thể cầm trên tay hai cuốn sách, tập văn xuôi ViLi tuỳ bút và (376 trang) và tập thơ song ngữ Việt – Anh 232 trang mang tựa đề ViLi&Paris, đều do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 10-2012.

Tập thơ gồm 38 tác phẩm, được sáng tác trong khoảng một năm và do sáu dịch giả (Nguyễn Bản – Nguyễn Văn Dân – Nguyễn Phan Quế Mai – Uông Triều – Di Li, Đỗ Ngân Phương) chuyển ngữ. Theo nữ thi sĩ, “Chuyến sang Pháp lần thứ ba đã tác động mạnh tới tôi. Văn hoá, văn minh, ánh sáng, khung cảnh thiên đường, văn minh bừng rộ. Tất cả tan chảy nhiệt lưu trong tôi, tình yêu đang có là nguyên cớ cho tôi cảm hứng sáng tạo chưa từng có. Bạn đã đến Paris chưa, bay cùng ViLi nhé”.

ViLi tuỳ bút được cấu trúc thành năm phần và sắp xếp theo yếu tố tăng dần, càng về cuối càng nhiều suy nghiệm. Không chỉ dừng lại ở chia sẻ cảm hứng, cảm nghĩ mà còn chứa đựng thái độ của người nghệ sĩ trước xã hội, trước đời sống. Từ phần đầu Miền linh thánh đến Ngưng Xuân, Theo đường cong S, Bay yêu Paris tới phần cuối Thăng Long - Ái thành mãi mãi, bằng tư duy hình ảnh, Vi Thuỳ Linh luôn tìm kiếm, hội tụ, khai thác và khẳng định những giá trị của thế giới, vẻ đẹp con người trong tổng hoà tinh thần và thể chất, hướng tới một thế giới bình yên, tươi đẹp mà chúng ta cùng ước mơ và cùng có trách nhiệm xây đắp.

Và để ra mắt bộ đôi thơ – văn xuôi này, Linh đã chọn một phương cách độc đáo, “rất ViLi”. Đó là tổ chức một đêm nghệ thuật duy nhất, tại không gian sang trọng nhất Hà Nội để cống hiến một liveshow văn chương và trình diễn, như chính chị đã hứa hẹn: “sẽ đem đến cho khán giả một bữa đại yến nghệ thuật”. Lấy ý tưởng từ khát vọng ngàn đời của nhân loại – bay được và được bay, khán phòng Nhà hát sẽ biến thành “chuyến chuyên cơ đặc biệt” đưa khán giả bay từ Hà Nội đến Paris, từ “Thủ đô văn hiến nghìn năm” đến “Kinh đô ánh sáng”. Nghệ thuật xuất phát từ những ước mơ, rung cảm về cái đẹp sẽ giúp nâng cánh bay, từ ý nghĩ và tâm tưởng của chính mình – một chuyến bay cộng hưởng.

Trong suốt hành trình “bay cùng ViLi”, người xem sẽ lần đầu được thưởng thức các nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng thể hiện các trích đoạn văn xuôi bằng nghệ thuật xử lý đài từ biểu cảm, trên nền thanh âm réo rắt từ cây đàn cello. Được đắm mình cùng ngón đàn violin, cùng thanh âm flute, saxophone... trong những phần trình diễn thơ – văn xuôi của những nghệ sĩ hàng đầu. Được giao lưu và chiêm ngưỡng các tác phẩm hội hoạ - nhiếp ảnh minh hoạ cho hai cuốn sách. Tham vọng của ê kíp sáng tạo là “tổ chức một đêm nghệ thuật nhằm tôn vinh văn chương Việt Nam”. Chúc chị sẽ đưa công chúng vào một chuyến bay ấn tượng và thành công.

Có thể bạn quan tâm