Nữ cựu thanh niên xung phong giàu lòng nhân ái

Dành mọi điều kiện có thể để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, các đồng đội khó khăn, bà Vương Thị Kim Thành, ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội (trong ảnh), cựu thanh niên xung phong được nhiều người quý trọng, biết đến bởi tấm lòng nhân ái...

Nữ cựu thanh niên xung phong giàu lòng nhân ái

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê có truyền thống cách mạng, năm 17 tuổi cô gái Vương Thị Kim Thành từ giã gia đình, xung phong đi xây dựng vùng kinh tế phía bắc. Bốn năm tích cực tham gia thanh niên xung phong, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cô vinh dự được kết nạp Đảng, được cử đi học trung cấp thương nghiệp rồi gắn bó với ngành công thương, phục vụ nhân dân cho đến khi về hưu.

Những tưởng sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước, bà Thành về nghỉ ngơi, nhưng ngược lại, bà tiếp tục hăng hái bắt tay vào các công việc xã hội từ thiện ở địa phương. Khi thì người ta thấy bà lặng lẽ chăm lo việc vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, lúc thì đi thăm nom đồng đội cũ là cựu thanh niên xung phong, người nghèo, các cháu nhỏ bệnh tật, người già đau yếu... Hễ thấy ai cần giúp đỡ, bà về bàn với chồng, con dành tiền, vật chất của gia đình và trích lương hưu của mình để làm việc thiện. Tích tiểu thành đại, tính ra mỗi năm bà hỗ trợ quỹ khuyến học khoảng tám triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo mười triệu đồng; ủng hộ hoạt động của Hội cựu Thanh niên xung phong xã Tráng Việt hai triệu đồng, rồi còn các hiện vật trị giá hàng chục triệu đồng tới các đồng đội là cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ có vậy, với tấm lòng "thương người như thể thương thân" mỗi năm bà Thành còn tổ chức và tham gia đóng góp nhiều chuyến từ thiện giúp người nghèo, hỗ trợ đồng đội là cựu thanh niên xung phong nghèo ở một số tỉnh biên giới phía bắc... Chia sẻ về những công việc từ thiện , bà Vương Thị Kim Thành khiêm tốn bộc bạch: “Tình cảm và trách nhiệm của một cựu thanh niên xung phong luôn nhắc nhở, thôi thúc tôi tiếp tục làm thật nhiều việc giúp mọi người và góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Không chỉ tích cực làm từ thiện, bà Thành còn rất quan tâm đến sự phát triển của quê hương. Năm 2014, xã Tráng Việt đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, bà Thành đi đầu trong việc góp công, góp của xây dựng hai tuyến đường liên thôn dài 800 m, giúp người dân trong thôn đi lại thuận tiện, không phải chịu cảnh trơn trượt mỗi khi trời mưa hay bụi bặm khi trời nắng. Chia sẻ về việc làm này, bà Thành cười hiền hậu: cảnh những cháu nhỏ đi xe đạp bị ngã do lao vào ổ gà, người dân đi xe máy chở rau quả, đưa con, cháu đi học bị ngã đã thôi thúc tôi phải tìm cách để cải tạo tuyến đường. Sau khi đề xuất ý kiến và được chính quyền xã Tráng Việt đồng ý, tôi đã thuyết phục chồng và các con đầu tư cải tạo tuyến đường đó.

Năm nay, tuy đã bước sang tuổi 68, nhưng bà Vương Thị Kim Thành vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi, hằng ngày, bà vẫn miệt mài với các công việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo và xây dựng quê hương ngày một khang trang, đổi mới.

Có thể bạn quan tâm