"Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" - Hành trình nghĩa tình

Từ sáng, những chuyến xe xuất phát từ các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) chở 59 em nhỏ cùng thầy, cô giáo về thành phố Đà Nẵng. Ở đây các cô chú, anh chị trong Ban Tổ chức Chương trình “Bạn nhỏ vùng cao xuống phố” đã sẵn sàng chào đón. Ba ngày ở phố sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, là động lực để các em nỗ lực hơn trong học tập.
0:00 / 0:00
0:00
"Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" - Hành trình nghĩa tình

"Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" là hoạt động do anh Nguyễn Bình Nam và Câu lạc bộ Bạn thương nhau (Đà Nẵng) thực hiện. Đây là lần thứ ba chương trình được tổ chức vào dịp giáp Tết, để các bạn nhỏ có nhiều trải nghiệm thú vị.

Buổi trưa, ba chiếc xe từ các hướng đã chở đoàn học sinh và thầy, cô giáo đến với thành phố biển Đà Nẵng và sẵn sàng với hành trình ba ngày hai đêm. Các em là trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn người Ca Dong, Cơ Tu, Cor, hiện đang là học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Sau bữa trưa, đoàn có mặt tại siêu thị để mua sắm đồ Tết. Nhân viên siêu thị chờ sẵn để hỗ trợ cả đoàn, giúp các em chọn bộ đồ mới theo ý thích.

"Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" - Hành trình nghĩa tình ảnh 1

Lần đầu được đi siêu thị mua quần áo mới.

Thầy giáo Nguyễn Văn Luận (Trường trung học cơ sở Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) dẫn sáu học sinh tham gia chuyến đi này. Từ chiều hôm trước, các em đã được người nhà chở từ xã xuống thị trấn Tắk Pỏ, ngủ qua đêm tại nhà mượn để sớm hôm sau kịp lên chuyến xe của đoàn. Lần đầu rời làng đi xa đến vậy, đứa trẻ nào cũng háo hức, hồi hộp…

Cả hành trình dài, thầy luôn để mắt tới đàn học trò thơ dại, đứng sát bên làm “hậu cần”, cầm giúp đám trẻ những gói quà khi được các đơn vị trao tặng, chăm sóc từng đứa khi say xe, lúc mệt mỏi và luôn thúc giục các con hãy chơi, hãy mạnh dạn và tận hưởng.

"Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" - Hành trình nghĩa tình ảnh 2

Hào hứng với cát, biển và Teambuilding.

"Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" - Hành trình nghĩa tình ảnh 3

Những nụ cười tỏa nắng.

Chương trình "Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" quá hay đối với những học trò vùng xa. Các em được xem nhiều thứ mới lạ, được đón nhận những món quà. Đây sẽ là động lực để các con cố gắng hơn nữa.

Thầy giáo Nguyễn Văn Luận (Trường trung học cơ sở Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam)

Em Nguyễn Thị Kim Chi (thôn 3, xã Trà Cang) đi cùng thầy Luận và các bạn ở hành trình lần này. Em là học sinh lớp 8, vẫn còn rất rụt rè, đến mỗi nơi, em đều im lặng quan sát và làm theo hướng dẫn của các anh chị tình nguyện viên.

Kim Chi ở cùng mẹ, thời gian gần đây em xuống ở với gia đình dì để tiện đi học.

Để kịp chuyến đi, từ chiều hôm trước, người nhà đã chở em xuống thị trấn gửi lại thầy Luận cùng các bạn, hành trình của em chỉ mang theo một bộ đồ “đẹp nhất” em có. Mỗi câu hỏi Kim Chi đều trả lời nhỏ và ngần ngại, rụt rè: “Em thấy vui ạ, có nhiều bạn bè giống mình, có nhiều quà nữa, về nhà em sẽ khoe với mẹ”.

Cùng với 20 tình nguyện viên, Câu lạc bộ đã đưa mọi người tham gia teambuilding bãi biển; Ngày hội văn hóa dân gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và giao lưu cùng học sinh Trường tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu); tham quan Nhà sàn Bác Hồ; xem phim ở rạp. Các em được đi siêu thị mua sắm đồ Tết, quà bánh, sách vở; cùng chơi tại Khu vui chơi Helio; đến các điểm du lịch của thành phố Đà Nẵng, xem cầu Rồng phun nước, phun lửa; thưởng thức những món ăn ngon và đón nhận tình cảm của mọi người…

Em A Lăng Thị Yến Linh học lớp 4, Trường tiểu học A Tiêng (xã A Tiêng, huyện Tây Giang, Quảng Nam) chăm chú xem đội múa lân đang biểu diễn ở Ngày hội văn hóa dân gian. Tay em ôm chặt món quà mới được nhà trường trao tặng gồm ba-lô đi học, áo ấm và lì xì. Yến Linh là người dân tộc Cơ Tu.

"Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" - Hành trình nghĩa tình ảnh 4

Trải nghiệm gói bánh chưng tại Ngày hội văn hóa dân gian.

Sau hành trình ở thành phố Đà Nẵng, hình ảnh về các em được cập nhật liên tục. Đó là cảnh thầy giáo thuê xe lôi để chở các bạn cùng những gói quà về trường; là những đứa trẻ ở quê đã chờ sẵn và chạy ra đón; là ríu rít bên gia đình kể lại mọi chuyện, hay chia những gói bánh, cái áo cho em nhỏ ở nhà…

Để chuẩn bị chuyến đi lần này, từ đầu tháng 12/2023, anh Nguyễn Bình Nam và các thành viên trong nhóm đã bắt đầu triển khai kế hoạch, xin cấp phép, vận động các nhà hảo tâm. Với kinh nghiệm có sẵn từ hai đợt trước, nên mọi việc đều vào guồng và nhanh chóng hơn.

Từ việc vận động nguồn tài trợ cho đến lên ý tưởng hoạt động phù hợp với thời gian cũng như thời tiết những ngày giáp Tết. Anh Nam hân hoan hơn khi lần nào cũng được nhiều đơn vị liên hệ. Đó là các trường mời các em nhỏ tham gia giao lưu và trao các suất quà tặng mỗi bé. Hay thông báo của các nhà hảo tâm nhắn đến, người hỗ trợ các suất kem, người tặng trà sữa, người ủng hộ kinh phí cho chương trình.

Ý tưởng thực hiện chương trình lần đầu cũng rất tình cờ vào mùa hè năm 2023. Trong nhiều năm, anh Nam cùng Câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động từ thiện hướng đến các em nhỏ miền núi như xây trường học, những bữa cơm cho em, rạp phim trên núi, áo ấm mùa đông… giúp các em đến trường thuận lợi hơn.

"Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" - Hành trình nghĩa tình ảnh 5
Anh Nguyễn Bình Nam (bìa phải) chụp ảnh cùng các em.

Nhưng mùa hè của đám trẻ thì sao, là đi rẫy phụ gia đình, là chăm em, là làm việc nhà… Những ngọn đồi nối tiếp ngọn đồi, nơi xa như vậy, vẫn cần phải làm điều gì để các em có mùa hè vui hơn, để mỗi đứa trẻ có thể tự thúc đẩy bản thân hơn. Vậy là “Bạn nhỏ vùng cao xuống phố” được lên ý tưởng và triển khai ngay khi các em nghỉ hè.

Cũng 60 đứa trẻ ở các huyện miền núi Quảng Nam, cũng những chuyến xe được câu lạc bộ thuê đón các bé và nhiều hoạt động vui chơi. Lần đó, chuyến thiện nguyện được tổ chức ngay tại thành phố nhận được rất nhiều điều, đó là ánh mắt hào hứng của bọn trẻ, đó là sự quan tâm của rất nhiều anh, chị từ khắp nơi gửi quà cho các em, đó là cảm xúc của mỗi thành viên khi đưa được các em xuống phố…

Cứ vậy, chuyến thứ hai được làm vào dịp thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế. Và lần này là lần thứ ba. Đợt nào các thành viên Câu lạc bộ cũng đều có những cảm xúc như lần đầu. Mỗi chuyến như vậy có tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng dành cho 60 em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khi được hỏi Chương trình sẽ có lần thứ tư và nhiều hơn chứ, anh Nguyễn Bình Nam chia sẻ: “Chúng tôi không nói trước gì hết, từ lúc làm lần đầu đến giờ, chúng tôi chỉ biết là mình muốn làm thôi, cứ vậy rồi tự nhiên sẽ tới.

Đi đâu các em cũng nhận được sự chào đón, chăm lo từ nhiều người, ai cũng muốn trao tặng tụi nhỏ những món quà để mang về cho gia đình, cho bạn bè. Chỉ vậy thôi, chúng tôi thấy vui lắm rồi. Mong rằng đây không chỉ là khoảng thời gian đáng nhớ, mà là động lực mạnh mẽ hơn để các em vững bước tới trường”.