Hạnh phúc khi được cống hiến cho cộng đồng

Năm nay mới 26 tuổi, nhưng Nguyễn Văn Thanh ở huyện Mê Linh (Hà Nội) đã hơn 100 lần tình nguyện hiến máu và tiểu cầu. Tấm gương của chàng trai trẻ khiến nhiều người yêu mến, nể phục.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Văn Thanh trao quần áo tặng các trẻ em vùng cao.
Nguyễn Văn Thanh trao quần áo tặng các trẻ em vùng cao.

Nhiều năm qua, kể cả khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương luôn là điểm đến quen thuộc của Thanh. Thanh “bén duyên” với công tác hiến máu tình nguyện từ năm 2014 khi là sinh viên của Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp (Hà Nội).

Sau ba lần hiến máu, Thanh được tư vấn hiến tiểu cầu. Khi đó ở bệnh viện, nhu cầu về tiểu cầu cao, nhưng ít người biết đến. Thời gian hiến máu toàn phần phải cách nhau khoảng 3 tháng, còn hiến tiểu cầu thì sau 21 ngày là có thể hiến tiếp, cho nên Thanh tham gia… cả hai hình thức. Mỗi năm, chàng trai trẻ hiến tiểu cầu 14-15 lần và hiến máu 3-4 lần.

Thanh chia sẻ: “Những lần đến bệnh viện hiến máu, hiến tiểu cầu, em bắt gặp rất nhiều hoàn cảnh đáng thương. Có những bệnh nhi tuổi còn rất nhỏ đã phải chịu sự hành hạ đau đớn bởi căn bệnh ung thư quái ác… Các em cần máu để duy trì sự sống mỗi ngày. Vì thế em muốn được giúp đỡ người bệnh, muốn lan tỏa việc hiến máu và tham gia các hoạt động tình nguyện đến cộng đồng”.

Để có thể hiến máu đều đặn, Thanh duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, đồng thời chơi thể thao để nâng cao sức khỏe. Trước khi đi hiến máu, chàng trai trẻ sẽ cân đối chế độ ăn, không ăn quá nhiều chất đạm và hạn chế rượu, bia. Thanh làm việc tự do cho nên cũng luôn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia hiến máu tình nguyện.

Tuy nhiên, trước tần suất hiến máu liên tục của Thanh, đã có lúc vợ Thanh không khỏi lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chồng, nên có ý phản đối. Khi đó, Thanh giúp vợ tìm hiểu về những lợi ích của việc hiến máu. Thanh cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện xúc động về những người bệnh tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để người thân, bạn bè thấy được ý nghĩa việc chàng trai trẻ đang làm. “Qua những câu chuyện, vợ tôi đã hiểu cho nên ủng hộ việc chồng hiến máu”, Thanh kể.

Năm 2021, dù dịch Covid-19 căng thẳng, nhưng chàng trai sinh năm 1996 này vẫn tham gia đều đặn việc hiến máu. Thanh hiểu, dịch bệnh gây khó khăn, lượng máu dự trữ cạn dần trong khi rất nhiều người bệnh cần đến máu. Thanh chỉ tạm ngừng đến bệnh viện hiến máu khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, khi hết giãn cách, chàng trai trẻ đã có mặt ở bệnh viện để hiến máu. Hiện tại, Thanh đã hơn 100 lần hiến máu và tiểu cầu nhưng chàng trai trẻ không hề có ý định ngừng tham gia hoạt động ý nghĩa này. Mong muốn lớn nhất của Thanh là nhiều người bệnh có thể tiếp tục sống và ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu cứu người.

Không chỉ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, Thanh còn vận động quyên góp quần áo, sách vở tặng trẻ em vùng cao hỗ trợ cảnh sát giao thông phân luồng giao thông. “Được cống hiến, góp sức cho cộng đồng là niềm vui, hạnh phúc của em”, Thanh tâm sự.