Hàng nghìn người tham dự đêm hội Vu lan ở phố cổ Hoa Lư

NDO - Đêm 12/8 (tức ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần) hàng nghìn người dân, tăng ni, phật tử, du khách thập phương đã tham dự thả hoa đăng trong đêm hội Vu lan báo hiếu do Ban quản lý phố cổ Hoa Lư và Chùa Bạc (Ninh Bình) tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo người dân, tăng ni, phật tử, khách du lịch cầu nguyện Quốc thái dân an.
Đông đảo người dân, tăng ni, phật tử, khách du lịch cầu nguyện Quốc thái dân an.

Với chủ đề “Ngợi ca, tri ân đấng sinh thành”, mở đầu đêm Vu lan là chương trình văn nghệ chào mừng do các nghệ sĩ Nhà hát chèo Ninh Bình, diễn viên Trung tâm nghệ thuật Thiên nga; Câu lạc bộ nghệ thuật Trường Trung học phổ thông Lương Văn Tụy, thể hiện các nhạc phẩm: Huyền thoại mẹ; Biển trời tình cha; Mẹ yêu; Nhật ký của mẹ; đạo làm con... trong không gian sâu lắng khiến mỗi người cảm niệm hơn về ân đức sinh thành và về ý nghĩa của mùa Vu lan báo hiếu.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình cho biết: Mùa Vu lan có ý nghĩa quan trọng đối với Phật giáo và đối với người dân Việt Nam.

Hàng nghìn người tham dự đêm hội Vu lan ở phố cổ Hoa Lư ảnh 1

Một tiết mục văn nghệ trong đêm hội Vu lan ở phố cổ Hoa Lư.

Đêm hội Vu lan ở phố cổ Hoa Lư năm nay có chương trình nhiễu đăng, cầu nguyện quốc thái dân an và tri ân các bậc sinh thành. Mục đích là để cho mỗi người học cách sống chậm, tĩnh tâm suy ngẫm và quan tâm hơn nữa đến cha mẹ và sống với nhau gần gũi hơn, tốt hơn, nhân văn hơn. Đêm hội cũng nhắc nhở các bạn trẻ phải biết: Hiếu kính với ông, bà, cha, mẹ; tôn sư trọng đạo; kính trên nhường dưới. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt cần bảo tồn và phát huy.