“Hạn hán và cơn mưa” tập 2, thay vì các cụ bà nông dân Thái Bình, là những gương mặt diễn viên đương độ xuân sắc, những Quỳnh Nga, Thanh Hoa, Thu Hương, Hoàng Diệp, Cao Ðức Toàn, Phạm Văn Ðức, Mạnh Hùng, Hồng Phong, Thọ Dương, Tuấn Anh...
Và, tất nhiên, hành trình của Ea Sola Thủy cùng các cộng sự tới châu Âu không thể thiếu tay trống Tuồng xuất sắc Nguyễn Xuân Sơn, nhạc công chèo Cao Ðình Lu, Nguyễn Ðức Mời, Nguyễn Thanh Thủy... Toàn những người trẻ, bởi “Hạn hán và cơn mưa” tập 2, là câu chuyện của chính họ, của một thế hệ chỉ biết chiến tranh nhờ ký ức cha ông mình, đang khao khát vươn lên, đang hăm hở dựng xây đất nước ngày một mạnh giàu hơn... Những người trẻ, không chịu ám ảnh bởi quá khứ đạn bom, muốn được xưng danh bình đẳng với thế giới, muốn gửi lời chào mời về một Việt Nam đầy tiềm năng phát triển.
Ðã xấp xỉ mười năm, kể từ lúc Ea Sola Thủy, bằng những nỗ lực phi thường mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để vượt qua, lặn lội tới từng thửa ruộng ở vùng quê năm tấn, chọn được những lão bà đích thực chân lấm tay bùn, đưa lên sân khấu trình làng vở múa đầu tay “Hạn hán và cơn mưa”. 14 bà già làm ruộng, hầu hết cả đời chưa đi khỏi làng quê Quỳnh Phụ, Ðông Hưng (Thái Bình), Kim Bảng (Hà Nam) đã cùng Thủy xúng xính áo khăn, lên máy bay đi khắp bốn phương trời...
Các lão bà giờ đây, lụ khụ hơn, chân run hơn, lại truyền dạy cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp những bài bản từng được Thủy uốn nắn thật kỹ lưỡng, tỉ mỉ.
Ði qua nhiều áp lực bởi cái mới, cái lạ, đoàn múa đương đại của Ea Sola Thủy vượt Ðại Tây Dương tới Mỹ, như những sứ giả lành hiền của hòa bình... Rất nhiều tờ báo uy tín của thế giới, đã trân trọng bày tỏ sự ngưỡng mộ tới Thủy và 14 lão bà của chị. Rồi tiếp đến Ngày xửa ngày xưa, Thế đấy thế đấy, Cánh đồng âm nhạc, Khúc cầu nguyện... mỗi khi một tác phẩm mới xuất hiện, Thủy lại khiến mọi người ngẫm ngợi, day dứt...
Mắt nâu mơ màng, vóc dáng mềm mại, da trắng mịn, Thủy nhan sắc nức tiếng, nhưng cũng lao động cần mẫn. Thủy đang ở Hà Lan. Rồi tới Pháp. Chị và các đồng sự sẽ quay về Ðông - Nam Á, để kết thúc hành trình “Hạn hán và cơn mưa” tập 2 tại Mỹ. Bao dự định, kế hoạch mới cũng hối thúc trong đầu. Ea Sola mơ màng, chị ôm ấp ước mơ dàn dựng một tác phẩm hoành tráng về Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bạn biết không, Bác Hồ đã có hành trình từ cái tên khai sinh Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành, tới Anh Ba, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh... Tên nào cũng đẹp, tên nào cũng đầy ý nghĩa. Việc làm của Người cũng thế. Nhưng bạn đừng nói gì vội nhé"...
Gần một tháng nữa, Ea Sola sẽ về. Lúc đó, Hạn hán và cơn mưa tập 2 sẽ chính thức ra mắt tại Nhà hát lớn Hà Nội.