Khoảng 4 giờ sáng, nhân dân khu vực đường 10 (thị trấn Vĩnh Bảo) và xã Tân Liên nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Bùi Thị Mũn. Mọi người vào nhà, phát hiện anh Lương Văn Trọng, 25 tuổi là con trai bà Mũn và con gái hai tuổi của anh Trọng bị chém chết. Bà Bùi Thị Mũn bị chém nhiều nhát vào người, một cánh tay bị đứt lìa, còn chị Liên, vợ anh Trọng cũng bị chém nhiều nhát, nhưng đã cố sức bò ra ngoài kêu cứu.
Bà Mũn và Liên đang được cấp cứu tại bệnh viện. Thông tin ban đầu của quần chúng nhân dân, tối hôm trước nhà bà Mũn có người cháu đến chơi, ngủ lại qua đêm để sáng hôm sau đi Móng Cái, Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ trọng án, không thấy có mặt người cháu ở nhà bà Mũn.
Cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, truy tìm thủ phạm.