Giữ cho mạch nguồn chảy mãi

Tháng Bảy, những cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nắng cao nguyên, cũng là lúc những nén hương thơm lại được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm và trong mỗi mái nhà của những gia đình có công với cách mạng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.

Trên quê hương Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi dòng chảy của lòng biết ơn chưa bao giờ chỉ dừng lại ở những ngày lễ kỷ niệm. Nó đã trở thành mạch nguồn bền bỉ chảy trong đời sống cộng đồng, kết nối quá khứ với hiện tại, để những hy sinh của cha anh luôn được trân trọng, gìn giữ và tiếp nối bằng những việc làm thiết thực hôm nay.

Mạch nguồn của lòng biết ơn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ".

Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam để các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng.

ndo_tl_a1.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dâng hương, dâng hoa tại Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.

Ở xã Đăk Hà, tinh thần ấy không chỉ được cụ thể hóa bằng việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn bằng sự đồng hành của cả cộng đồng trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Hiện nay, toàn xã đang quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi đối với 329 người có công với cách mạng, thân nhân người có công và gia đình liệt sĩ. Trong năm 2026, địa phương đã chi trả đầy đủ trợ cấp ưu đãi hằng tháng với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng; tổ chức điều dưỡng cho 102 người có công; đồng thời huy động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với số tiền hơn 50 triệu đồng để tiếp tục chăm lo các gia đình chính sách. 485 phần mộ liệt sĩ trên địa bàn luôn được chăm sóc chu đáo, trở thành những "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Những con số ấy không đơn thuần phản ánh kết quả thực hiện chính sách. Ẩn sau mỗi chế độ được giải quyết kịp thời là sự tận tụy của đội ngũ cán bộ làm công tác người có công; Ẩn sau mỗi phần quà được trao là tấm lòng của cộng đồng và phía sau mỗi nghĩa cử ấy là sự tiếp nối của một truyền thống đã trở thành nét đẹp trong đời sống của người dân Đăk Hà.

ndo_tl_a3.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Liên tặng quà tri ân người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Đăk Hà.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đăk Hà chia sẻ: "Đảng bộ và chính quyền xã luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm chính trị, là đạo lý và tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên và của cả cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mỗi gia đình chính sách đều cảm nhận được sự quan tâm bằng những việc làm cụ thể; đồng thời tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, để truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” thật sự trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống của nhân dân".

Quan điểm ấy không chỉ được thể hiện bằng những chương trình gặp mặt hay những đợt trao quà nhân dịp 27/7. Đó còn là sự quan tâm xuyên suốt trong cả năm, từ việc rà soát, giải quyết chế độ chính sách, chăm lo nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đến việc huy động các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Đại diện các gia đình người có công, ông Phan Thanh Tuyến tại thôn Đăk Hà 5, chia sẻ: "Điều khiến chúng tôi ấm lòng không chỉ là những phần quà được trao trong dịp lễ, mà còn là sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể. Đặc biệt, khi thấy ngày càng nhiều đoàn viên, học sinh, giáo viên tham gia các hoạt động tri ân, chúng tôi càng tin rằng truyền thống cách mạng của quê hương sẽ luôn được các thế hệ gìn giữ và tiếp nối".

Những người tiếp lửa

Chiều cuối tháng Bảy, những khu dân cư trên địa bàn xã Đăk Hà nổi bật lên giữa bạt ngàn những rẫy cà-phê xanh mướt mát. Trong căn nhà của ông Nguyễn Trọng Chương, không khí bỗng trở nên ấm áp hơn khi đoàn cán bộ, giáo viên và đoàn viên Trường Mầm non Sơn Ca đến thăm hỏi, trao quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Những món quà, những lời hỏi thăm chân tình nối tiếp nhau trong câu chuyện về ký ức những ngày đầu tiên sau giải phóng, ông Chương chuyển công tác về Đăk Hà, để rồi bén duyên và bám trụ, lập nghiệp trên vùng đất này; Câu chuyện về sức khỏe, về những người con của ông nay đã trưởng thành, trở thành những người cán bộ, tiếp tục đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của quê hương thứ hai;…

Đối với cô Đồng Thị Lý, giáo viên Trường mầm non Sơn Ca, mỗi hoạt động tri ân đều là một bài học quý giá. "Là giáo viên, chúng tôi luôn tâm niệm rằng giáo dục không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ mà còn phải bồi dưỡng nhân cách. Khi trực tiếp tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chúng tôi càng hiểu hơn giá trị của hòa bình để từ đó truyền cho các em nhỏ tình yêu quê hương, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Những điều các em được chứng kiến hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp, giúp các em lớn lên với trách nhiệm và lòng nhân ái".

ndo_tr_a4.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà tặng quà tri ân người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Trong dòng người thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã, em Trần Nguyên Thảo, học sinh lớp 6 Trường trung học cơ sở Chu Văn An, chăm chú đọc từng dòng chữ trên các bia mộ. Lần đầu tiên được trực tiếp tham gia hoạt động tri ân cùng nhà trường và địa phương, em lặng người khi nghe các thầy cô kể về những người con của quê hương đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình.

"Mỗi lần được nghe kể về các Anh hùng liệt sĩ, em càng thấy tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam và của quê hương mình. Chúng em may mắn được học tập trong hòa bình nên sẽ cố gắng học thật tốt, rèn luyện thật tốt, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng để góp phần xây dựng quê hương, viết tiếp những trang sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã tạo dựng", Nguyên Thảo chia sẻ.

Lời hứa của cô học trò nhỏ khiến nhiều người có mặt hôm ấy không khỏi xúc động. Có lẽ, đó cũng là điều mà các thế hệ đi trước luôn mong mỏi: truyền thống cách mạng không chỉ được nhắc nhớ trong ký ức, mà tiếp tục sống trong nhận thức và hành động của lớp trẻ hôm nay.

Ông Trịnh Văn Hân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Hà cho rằng, giá trị của truyền thống cách mạng cần được nuôi dưỡng bằng những hành động cụ thể và thường xuyên. "Trong giai đoạn hiện nay, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trước hết là phát huy tinh thần gương mẫu, đoàn kết, trách nhiệm trong xây dựng quê hương. Hội Cựu chiến binh luôn coi việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng. Khi các em hiểu được những hy sinh của cha ông, các em sẽ biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương và đất nước", đồng chí Trịnh Văn Hân chia sẻ.

Để mạch nguồn chảy mãi

Có những dòng sông bắt nguồn từ núi cao.

Có những dòng sông bắt nguồn từ những cánh rừng đại ngàn.

Còn mạch nguồn của lòng biết ơn được khởi nguồn từ sự hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

ndo_br_a5.jpg
Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.

Ở Đăk Hà hôm nay, mạch nguồn ấy vẫn đang lặng lẽ chảy qua từng mái nhà của các gia đình chính sách, qua những buổi gặp mặt tri ân, qua những phần quà nghĩa tình, qua từng nén hương được thắp lên trong tháng Bảy và cả trong những ngày bình thường của cuộc sống.

Nó chảy qua những người cán bộ tận tụy với từng hồ sơ chính sách; Qua những thầy cô giáo âm thầm gieo vào tâm hồn học trò lòng yêu nước và sự biết ơn; Qua những em học sinh đang lớn lên cùng niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương.

Mỗi việc làm, dù nhỏ bé, đều góp thêm một nhịp chảy cho mạch nguồn ấy.

Để rồi từ những giá trị được gìn giữ hôm nay sẽ hình thành nên sức mạnh tinh thần của ngày mai.

Trên quê hương Đăk Hà, truyền thống ấy đang được tiếp nối bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, bằng nghĩa tình của cộng đồng và bằng khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Đó không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ, mà là cách mỗi người hôm nay gìn giữ những giá trị làm nên sức mạnh của dân tộc.

Để mạch nguồn ấy không bao giờ vơi cạn.

Để truyền thống ấy luôn chảy mãi cùng quê hương, cùng đất nước.

Bởi chỉ khi biết nâng niu quá khứ, chúng ta mới có đủ niềm tin và bản lĩnh để bước tới tương lai; chỉ khi lòng biết ơn trở thành một phần trong nếp nghĩ và cách sống, những giá trị tốt đẹp của dân tộc mới tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa và trường tồn cùng năm tháng.

Có thể bạn quan tâm