Giới thiệu « Sắc màu quê hương″ tại Pháp

NDĐT - Những tác phẩm nghệ thuật của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Ngô Mạnh Lân và con trai Ngô Đức Lâm gồm phim hoạt hình, ký họa, sơn dầu... phản ánh bản sắc văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt Nam đang được giới thiệu tới công chúng Paris (Pháp).
NSND Ngô Mạnh Lân bày tỏ cảm xúc khi có mặt ở Pháp để giới thiệu các tác phẩm.
NSND Ngô Mạnh Lân bày tỏ cảm xúc khi có mặt ở Pháp để giới thiệu các tác phẩm.

Lần đầu tiên, hai thế hệ nghệ sĩ cha và con đến từ Việt Nam cùng trưng bày tác phẩm nghệ thuật tại Pháp. Đến dự triển lãm có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng và phu nhân, cùng nhiều bà con Việt kiều và các bạn Pháp yêu mến Việt Nam.

Đạo diễn, NSND Ngô Mạnh Lân đem tới triển lãm sáu bộ phim hoạt hình gồm: “Mèo con”, “Con sáo biết nói”, “Những chiếc áo ấm”, “Chuyện ông Gióng”, “Rồng lửa Thăng Long”, “Trê cóc” và‟Phép lạ hồi sinh″ đã gắn bó với tên tuổi của của ông cũng như nổi tiếng trong ngành sản xuất phim hoạt hình Việt Nam. Một số phim đã được giải cao trong các liên hoan phim quốc tế như Giải Bồ nông bạc tại Liên hoan phim quốc tế Rumania năm 1966 cho tác phẩm ‟Mèo con″.

Sinh năm 1934, NSND Ngô Mạnh Lân bước vào con đường sự nghiệp của mình bằng hội họa từ khi tham gia khóa Mỹ thuật Kháng chiến đầu tiên (1950- 1954) do cố nghệ sĩ Tô Ngọc Vân phụ trách. Ông còn nhớ mãi lời của thầy Tô Ngọc Vân tại buổi khai giảng trường năm 1950 rằng: ‟Nhận của nhân dân cơm, áo, chúng ta trả lại nhân dân bằng hội họa″.

Năm 1956 khi hòa bình lập lại, ông được cử đi học khoa Đạo diễn hoạt hình tại Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô. Sau khi tốt nghiệp năm 1962, ông trở về nước làm việc tại Xưởng phim Hoạt họa búp bê Việt Nam, nay là Hãng phim hoạt hình Việt Nam. Một năm sau đó, ông cho ra mắt bộ phim hoạt hình đầu tiên mang tên Một ước mơ. Với tổng cộng 17 bộ phim được thực hiện, NSND Ngô Mạnh Lân là một trong những nghệ sĩ hàng đầu, là một trong những người sáng lập ngành điện ảnh hoạt hình Việt Nam.

Những bộ phim hoạt hình của đạo diễn Ngô Mạnh Lân đa dạng về thể loại từ truyền thuyết, cổ tích cho tới huyền thoại, tạo nên một phong cách riêng và phản ảnh rõ nét sự độc đáo của bản sắc văn hóa và tinh thần dân tộc Việt Nam. Những phim dành cho người lớn có sự thâm thúy, tính phê phán và triết lý cao, trong khi đó nét tươi vui, hóm hỉnh có trong những phim dành cho trẻ em.

Trong bộ phim hoạt hình cắt giấy ‟Rồng lửa Thăng Long″, Ngô Mạnh Lân muốn giới thiệu tới công chúng Pháp tinh thần yêu nước, quyết đánh bại mọi âm mưu xâm lược Việt Nam. “Rồng lửa Thăng Long”, sản xuất năm 1973, là một thí dụ điển hình về sức mạnh chung đúc nghìn năm của nhân dân Việt Nam dũng mãnh chặt đứt quả đấm thép B-52 hùng hổ của không quân chiến lược Mỹ trong chiến dịch ‟Điện Biên Phủ trên không″,.

Đạo diễn, NSND Ngô Mạnh Lân còn được biết đến với nhiều tranh sơn dầu nổi tiếng như: Ngày tiếp quản, Chiến sĩ Ðiện Biên hay Nữ dân quân ngoại thành. Tuy nhiên trong lần triển lãm này ở Paris, ông chỉ giới thiệu một số tranh ký hoạ bằng chì được thực hiện trong thời gian từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trong thời gian đó, ông được Hội Mỹ thuật cử về huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội để ghi lại những hình ảnh tập luyện, chiến đấu và lao động của các đại đội dân quân. Những ký hoạ đượm màu thời gian của ông trưng bày giữa thủ đô Paris, dường như làm thức dậy những ký ức sống động của một thời hào hùng.

Ông cho biết: ‟Mục đích của tôi khi trưng bày những ghi chép thực tế là giúp công chúng Pháp biết về những ký ức,kỷ niệm của thời đã qua và cũng là để giới thiệu hoạt động mỹ thuật của Việt Nam trong cả quá trình xây dựng hòa bình và trong thời kỳ chiến tranh”.

Ở một góc nhìn khác, khách tới thăm triển lãm dường như bị hút hồn bởi phong cảnh đặc trưng ở các vùng thôn quê ở Việt Nam với những rặng tre, vườn chuối, ao bèo, ngõ xóm trong các bức tranh màu và sơn dầu của họa sĩ Ngô Đức Lâm, con trai của Đạo diễn, NSND Ngô Mạnh Lân.

Bằng một tình cảm chân thành, giản dị và đầy trìu mến, 29 bức tranh của Ngô Đức Lâm (SN 1976, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật năm 2010), như những khuôn nhạc tràn đầy giai điệu cuộc sống về miền quê Bắc bộ. Sự chân thành trong cảm xúc tạo nên cái duyên, cái đẹp trong tranh Ngô Đức Lâm. Mỗi cảnh vật, dưới những chiều không gian khác nhau từ sớm mai, trưa nắng tới chiều đông qua cách xử lý ánh sáng tinh tế đã đem lại cho người xem những cảm thụ đa dạng và sâu sắc về cuộc sống làng quê muôn màu, dung dị.

Họa sĩ Ngô Đức Lâm nói: “Ngoài diễn tả hiện thực cuộc sống, con người nông thôn Việt Nam, tôi cũng muốn góp phần gìn giữ những nét văn hóa Việt, nhất là ở đồng bằng Bắc Bộ và giới thiệu những vẻ đẹp đó cho bạn bè quốc tế”.

Bác Kim, một Việt kiều sống ở Pháp từ rất lâu, cứ ngắm mãi những bức tranh mô tả cảnh ngày mùa ở làng quê Việt Nam: “Những màu sắc và cảnh trong tranh làm tôi nhớ ngay tới quê nhà. Dù đi đâu, chúng tôi vẫn không thể quên những hình ảnh thân thương đó″.

Ông Lê Hồng Chương – Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết, sau triển lãm, các bộ phim sẽ được lưu giữ tại Trung tâm để phối hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) và một số cá nhân tiếp tục giới thiệu tới công chúng Pháp.

Có thể bạn quan tâm