"Gia phả của đất" - Chuyện của những phận người

NDĐT – Khán giả sẽ lại được thưởng thức một phim nữa về đề tài chính luận và nông thôn của đạo diễn Quốc Trọng, "Gia phả của đất", từ chuyện đất đai nói về những phận người. Câu chuyện đất đai trải dài từ những năm 70 đến nay vẫn còn những vấn đề rất nóng bỏng, đó là điều đạo diễn muốn nói qua bộ phim.

Đoàn làm phim trao đổi với báo giới.
Đoàn làm phim trao đổi với báo giới.

Hằng năm, Trung tâm sản xuất phim truyền hình đều nỗ lực đưa ra những bộ phim chính luận, bên cạnh dòng phim giải trí, ăn khách. Nhiều phim trong số đó đã gây được tiếng vang, thậm chí giữ chân khán giả được trước màn ảnh nhỏ không kém các phim thuộc dòng giải trí. Điển hình như các phim "Bí thư tỉnh uỷ", "Chủ tịch tỉnh", "Ma làng"....

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm cho biết, riêng bộ phim "Gia phả của đất" là một nỗ lực vượt bậc của VFC: "Nếu như các phim truyền hình thông thường chỉ làm trong khoảng từ 3-4 tháng, thì "Gia phả của đất" phải mất tới chín tháng mới xong". Ngoài việc tái hiện lịch sử và bối cảnh từ thời những năm 70 rất khó khăn, việc thể hiện "cho ra" những nhân vật, những phận đời của nông thôn thời chiến, cũng như thời hiện đại cũng chiếm khá nhiều công sức, mồ hôi nước mắt của ê-kíp làm phim.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói, bộ phim này thuộc diện "4K", nghĩa là đề tài khô khan, kịch bản khó, làm phim khổ và khi phát sóng thì kén khách.

"Gia phả của đất" là bức tranh nhiều màu sắc đầy chân thực về cuộc sống nông dân trải dài từ cuối những năm 70. Một mảnh đất, một vùng quê đều có những thân phận như một đời người, đều có gia phả của riêng mình, do con người ở đó viết nên. Con người ở nơi đó được khắc hoạ mang đậm tính điển hình của một vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, gắn với những biến cố thời cuộc, đổi thay theo từng giai đoạn phát triển của đất nước. Có những bi kịch của sự cô đơn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, có những bi kịch của sự tha hóa do lòng tham hay do lối tư duy duy ý chí... Đạo diễn nói, phim không có nhân vật chính diện hay phản diện. Người tốt hay xấu cũng đều có những góc tối, những bi kịch riêng…

"Gia phả của đất" được xây dựng từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hoàng Minh Tường, người được mệnh danh là "cây bút của làng quê".

Để tìm được bối cảnh cho phim, đạo diễn Quốc Trọng và ê kíp đã phải đi khắp các vùng miền ở phía bắc để "nhặt mỗi nơi một ít". Đạo diễn chia sẻ: "Ban đầu, khi mới nhận kịch bản, tôi rất ung dung, bởi cứ nghĩ mình vừa quay xong "Bí thư tỉnh uỷ" chưa lâu, bối cảnh chắc vẫn còn nguyên. Ai dè, khi về lại nơi từng quay phim đó, toàn bộ bối cảnh đã bị phá tan tành. Rất buồn là một ngôi đình cổ rất đẹp có tuổi đời mấy trăm năm đã biến mất vì "được trùng tu".

Sau đó, may mắn ê kíp làm phim đã tìm được một ngôi làng ở xã Thanh Bình, huyện Ý Yên, Nam Định, cảnh vật còn khá nguyên vẹn. Nhưng bối cảnh không chỉ vỏn vẹn ở ngôi làng đó, mà dàn trải ra tới bốn tỉnh.

Một trong những cái khó mà đạo diễn Quốc Trọng sợ nhất, đó là thời gian lúa chín: "Chúng tôi quay ba mùa lúa, và như vậy thì ai chờ nổi tới khi lúa chín. Và rất may là công nghệ "chuyển màu" đã cứu chúng tôi". Công nghệ chuyển màu cũng là thứ mới nhất của VFC mà Giám đốc Đỗ Thanh Hải muốn "khoe" ở phim này. Công nghệ giúp đổi màu lúa, giúp biến bộ phim mang màu sắc bàng bạc của quá khứ, đem lại hiệu ứng hình ảnh đặc biệt, tạo hiệu quả cao...

Mặc dù phim chủ yếu về đề tài nông thôn cách đây gần 50 năm trở lại, nhưng vẫn có những gương mặt trẻ trung, tươi mới trong bộ phim. Huyền Trang, Đàm Hằng và Danh Tùng là ba diễn viên trẻ tham gia phim, trong đó đặc biệt Đàm Hằng một mình đảm nhiệm hai vai Vi và Nga, một người của quá khứ, và một người của hiện tại. Các diễn viên trẻ đều có những trải nghiệm về nghề quý giá trong thời gian làm việc với đạo diễn Quốc Trọng. Danh Tùng nói: “Tôi đã học được rất nhiều từ thầy”…

Đạo diễn Quốc Trọng chia sẻ: “Kể từ “Bí thư tỉnh ủy”, đến phim này tôi mới có điều kiện để khai thác sâu hơn vào các thân phận con người. Hầu hết các nhân vật trong phim đều rơi vào bi kịch của cá nhân mình. Tôi muốn phim của mình chạm được đến trái tim người xem. Nếu chỉ lựa chọn một bộ phim dễ làm, có lẽ sẽ không thể nào có “Gia phả của đất”.

Phim sẽ phát sóng trên kênh VTV1 , vào 20 giờ 40 các ngày thứ 4, 5, 6 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 24-3.

Có thể bạn quan tâm