Gia đình ba thế hệ cùng tham gia hiến máu

Trong những đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc của Hà Nội vào ngày 11/6 vừa qua có một nhân vật hết sức đặc biệt. Ðó là ông Lê Ðình Duật, người vận động ba thế hệ trong gia đình mình và nhiều người khác hiến máu vì cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Ðình Duật (ngoài cùng bên trái) động viên những người tham gia hiến máu tại địa phương.
Ông Lê Ðình Duật (ngoài cùng bên trái) động viên những người tham gia hiến máu tại địa phương.

Do bị huyết áp thấp nên không thể hiến máu, nhưng ông Duật vẫn được nhiều người trân trọng tôn vinh là "Hiệp sĩ của phong trào hiến máu" vì những đóng góp cho cộng đồng.

Lần đầu tiên trong đời ông tham gia hiến máu là năm 1966, khi là bộ đội tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong một lần đơn vị hành quân qua trạm quân y của Quân khu 4, do nhiều anh em thương binh nặng cần máu để chữa trị, ông cùng một số đồng đội đã trao đi những giọt máu hồng.

Sau này, ông từng chứng kiến đồng đội hy sinh vì không đủ máu để truyền. Ðiều đó khiến ông day dứt suốt cuộc đời. Khi về nghỉ chế độ năm 1991, ông Duật được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ðây là lúc ông có điều kiện thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo mà ông tâm niệm từ rất lâu. Năm 1999, khi có sự kiện hiến máu được tổ chức ở địa phương, ông đã hăng hái đăng ký tham gia. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là ông bị huyết áp thấp nên không thể trao đi giọt máu hồng của mình. Dù vậy, ông vẫn nghĩ cách để giúp đỡ cộng đồng bằng cách vận động mọi người đi hiến máu.

Ðiều khó nhất khi đi vận động là bản thân phải gương mẫu thì ông lại không có cơ hội thực hiện. Ðể mọi người tin tưởng, ông vận động các thành viên trong gia đình mình tham gia. Năm 2000, lần đầu tiên cô con gái thứ hai của ông Duật tham gia hiến máu. Dần dần, những người khác trong gia đình ông tích cực tham gia, gồm vợ, con gái cả, con trai út.

Sau 23 năm hiến máu, người con gái thứ hai sắp đạt kỷ lục 100 lần hiến máu, còn người con trai út có hơn 80 lần. Người con gái cả, chị Lê Thanh Hà hiến được 15 lần, sau đó chị phải dừng lại do vấn đề sức khỏe. Song chị vẫn tiếp tục sự nghiệp của cha mình, đi vận động mọi người. Ðến khi các cháu lớn lên, ông Duật lại vận động các cháu mình tham gia. Cháu Ðào Ngọc Linh, cháu ngoại ông Duật nhớ lại: "Khi thấy mọi người trong gia đình từ bà đến các cô, chú đều tích cực hiến máu, cháu rất mong đến ngày mình đủ 18 tuổi để tham gia. Lần đầu tiên hiến máu, cháu thấy mọi việc không đến mức hồi hộp như mình nghĩ. Sau đó, cháu đã rất vui vì làm được việc có ích". Vì những thành tích đó mà ba thành viên trong gia đình ông Duật được thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt" cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Tấm gương của gia đình ông Lê Ðình Duật có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bạn bè, hàng xóm, bạn bè của con cái ông đều ủng hộ. Ðến nay, ông Duật đã vận động được hơn 1.000 lượt người hiến hơn 1.000 đơn vị máu an toàn. Ông còn tự trích lương hưu để hỗ trợ tiền xăng cho những người tham gia hiến máu. Danh sách, thông tin cá nhân của những người từng đăng ký tham gia hiến máu đều được ông Duật ghi chép, cất giữ cẩn thận. Nhờ đó, ông thường xuyên kết nối, trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình với các thành viên.

Kể từ khi Lễ hội Xuân hồng được tổ chức hằng năm, gia đình ông Duật luôn là những khách mời đặc biệt. Năm 2015, ông và vợ là bà Lê Thị Kim Dinh kỷ niệm 40 năm ngày cưới, Ban tổ chức đã quyết định tổ chức "Ðám cưới Xuân hồng". Hai vợ chồng ông đã làm đám cưới trong vòng tay ấm áp của hàng nghìn người tình nguyện tham gia lễ hội và đó là kỷ niệm ông không bao giờ quên.