Em là Tôn Nữ Thùy Linh, học sinh lớp 12C2, Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn (TP Đà Nẵng), là thủ khoa trong kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2011 của Trường Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với số điểm 22,5. Đặc biệt em là thí sinh đạt điểm môn lịch sử cao nhất cả nước với số điểm ấn tượng: 9,5.
Cô học trò nghèo mê Sử
Đón tôi trong căn nhà cấp bốn ở ngoại ô Đà Nẵng, Linh ngồi lọt thỏm bên chiếc bàn kê ở góc nhà với tài sản quý nhất là những cuốn sách về lịch sử.
Đưa cho tôi xem những tài liệu quý nhất đó của mình, em hồn nhiên: “Đam mê lịch sử đã mang lại cho em nhiều kiếm thức bổ ích, hiểu, trân trọng và yêu mến quê hương đất nước Việt Nam hơn ngàn lần. Môn sử cho em được mở tầm mắt nhìn ra thế giới và mơ mình đạt tới những chân trời xa hơn”.
Linh nói rằng, việc đạt được 9,5 điểm môn sử trong kỳ thi Đại học vừa rồi là một món quà tinh thần vô giá và đầy ý nghĩa. Đối với thầy cô giáo và các bạn học cùng học Ban C tại trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, số điểm mà Linh đạt được đã phá kỷ lục điểm môn sử từ trước tới nay của Đà Nẵng. Và Linh cũng là thí sinh đạt điểm Sử cao nhất toàn quốc trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2011.
Trong lớp 12C2 của trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, Linh là một trong ba thí sinh đậu thủ khoa, trong đó Linh và thí sinh Võ Duy Hòa cùng thủ khoa Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, và thí sinh Trần Hoàng Hạnh, thủ khoa trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.
“Lúc làm bài thi xong, sau đó so với đáp án được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, em đã tự chấm, phát hiện ra bài làm của em thiếu một ý, ý đó 0,5 điểm. Lúc đó em tự chấm cho mình điểm 9 cho bài thi môn Lịch sử”-Linh hồn nhiên kể về lần đầu tiên đi xa nhà và những ngày thi Đại học đầy cam go, vất vả. Với Tôn Nữ Thùy Linh, việc đạt 9,5 điểm môn Sử là điều ấn tượng nhưng không bất ngờ vì từ nhỏ, cô học trò chuyên Sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã mê môn học này.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống hàng ngày của một gia đình đông anh em đã cho Linh sớm ý thức được việc học và vươn lên để thực hiện ước mơ của mình. Linh nghĩ rằng chỉ có con đường học hành, thành đạt mới mong sau này tự mình lo cho bản thân, để đỡ bớt phần nào gánh nặng cho cha mẹ.
Nhà có 7 anh chị em, bốn anh chị lớn đã có gia đình. Linh là con gái út và cũng là người em song sinh với chị gái là Tôn Nữ Ái Linh - Hiện Ái Linh đang đợi kết quả xét tuyển vào của Trường Đại học Sư phạm Huế. Ba Linh, ông Tôn Thất Liệu, 70 tuổi, bị bom mìn cụt một chân, không làm được gì, còn mẹ Linh, bà Huỳnh Thị Xuyến năm nay cũng trên 60 tuổi.
Tất cả mọi chi phí trong gia đình đều cậy nhờ vào 4 sào ruộng và mảnh đất trồng sắn trước nhà. Tuổi thơ lấm lem bùn đất, với những tháng ngày theo mẹ dọc suốt những mùa lúa, mùa khoai ở vùng ngoại ô Đà Nẵng đã cho Linh thêm nguồn nghị lực vô cùng.
Linh kể rằng em mê lịch sử từ những năm học cuối bậc Tiểu học, khi được kết nạp vào Đoàn. Em nói hồi đó khi được đeo khăn quàng đỏ, em đã rất hãnh diện. Em càng đam mê và gắn bó với môn học này khi được xem những bộ phim tài liệu về lịch sử Việt Nam qua các ngày lễ lớn của đất nước như 30-4, Sinh nhật Bác Hồ, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.
Suốt những năm học THCS, Linh theo đuổi và hướng mình học các môn xã hội: văn, sử, địa. Mốc đánh dấu năm cuối của THCS là giải Nhì học sinh giỏi môn lịch sử cấp thành phố. Đó là điều kiện để em được nộp hồ sơ dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn. Em đã đậu vào trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, xếp thứ 6 trong lớp chuyên khối C. Trong suốt 3 năm học THPT, Linh đều dẫn đầu, đạt giải Nhất môn lịch sử cấp Thành phố. Và cô học trò nghèo đã giữ vững được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện suốt 12 năm liền.
“Phải tôn trọng môn Lịch sử vì đó là cội nguồn”
“Em chọn ngành quản lý nhà nước để học, vì tự thấy khả năng của mình sẽ phù hợp với nghề đó. Và em cũng muốn mang những kiến thức được học ở Đại học, để trở về Đà Nẵng, phục vụ cho sự phát triển mạnh giàu của thành phố. Đó cũng là cách em tri ân gia đình, và cảm ơn quê hương Đà Nẵng đã cho em những ngày tháng yên bình, đã nâng cánh cho những ước mơ của em bay cao, bay xa”. Đó là lời tâm sự của Linh khi nghĩ về tương lai. Nhưng trước mắt, em phải cố gắng giữ vững danh hiệu thủ khoa, để học thật tốt.
Nói về suy nghĩ của bản thân trước thực trạng hiện nay của môn lịch sử, Linh rất chững chạc: “Em rất mong các bạn định hướng việc học khi chọn khối C, đã chọn thì phải theo đến cùng, không được quan niệm rằng không học được khối A,B thì mới học khối C. Mỗi môn học, khối học có một niềm hứng khởi và có ý nghĩa riêng nhưng cái đích cuối cùng là kết quả học tập. Khối C cũng mang lại rất nhiều cơ hội về việc làm sau này cho các bạn. Đặc biệt đối với môn Lịch sử, em cho rằng đây là nguồn gốc, là cái cốt lõi mà mỗi một chúng ta phải luôn biết trân trọng, nâng niu”.
Linh học sử với một bí quyết đơn giản mà hiệu quả “không học vẹt, không đọc thuộc lòng”, phải có tính chuyên cần, ham học hỏi, có khả năng tư duy, vận dụng những kiến thức đã được học để biến thành vốn kiến thức riêng mình. Nắm vững kiến thức cơ bản, ghi lại những sự kiện, mốc thời gian một cách khoa học, chứ không học nhồi nhét. Học giỏi nhưng ngoài thời gian học chính ở trên lớp, Linh chưa bao giờ đi học thêm. Thời gian còn lại đó, Linh tranh thủ đọc sách, báo, tìm hiểu môn học mình yêu thích bằng nhiều cách khác nhau. Phần nữa em phụ giúp mẹ làm việc nhà, rồi cấy, gặt lúa, thu hoạch khoai, sắn.
Quãng đường từ nhà Linh đến trường phải hơn 16km nhưng suốt 3 năm qua, em đi học chuyên cần và bất chấp nắng mưa. Chiếc xe đạp nhỏ mà cha mẹ dành dụm tiền mua cho em năm lớp 10 đến giờ vẫn còn mới vì Linh giữ gìn rất cẩn thận.
Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên trong kỳ thi Đại học, Cao đẳng vừa qua, Linh chỉ chọn và đăng ký dự thi duy nhất một trường là Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Em chọn ngành Quản lý nhà nước với mơ ước sau này em sẽ trở thành cán bộ quản lý tốt, có định hướng đúng đắn, có tư duy và tầm nhìn rộng để đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.
Tin em đậu thủ khoa của Học viện và là thí sinh có điểm thi môn lịch sử cao nhất cả nước đã mang lại nhiều tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ. Nhưng đằng sau đó, nỗi lo lắng chật vật vì đường học hành của hai con, Linh và người chị song sinh của em là Tôn Nữ Ái Linh đều vào Đại học khiến cho ba mẹ em rất lo lắng. Tâm sự với tôi về nguyện vọng của mình, bà Huỳnh Thị Xuyến, mẹ Linh bật khóc khi không giấu được lo âu: “Mùa Đông Xuân vừa rồi nhà thu hoạch được hơn một tấn lúa. Nay hai đứa nhập học, sẽ phải bán hết số lúa này may ra mới có ít tiền lo liệu. Biết đến thế đã rồi tính tiếp chứ giờ cũng chưa biết làm sao”.
Hiện nay Linh đã làm hồ sơ theo đề án 47 của TP Đà Nẵng để xin học bổng đi học, sau này sẽ trở về cống hiến cho quê hương Đà Nẵng.
Chia tay em giữa buổi trưa tháng bảy nắng như tan chảy, Linh cười rất hồn nhiên: “Dù cuộc sống có vất vả khó khăn đến mấy em cũng ráng học thôi chị ạ”.
Tôi rất tin vào nghị lực của cô học trò nghèo hiếu học ở vùng ngoại thành Đà Nẵng này. Em đã cho tôi thêm những ước mơ và niềm tin vào cuộc sống.