Gần 60 năm sưu tập ảnh Bác Hồ

Ông Nguyễn Thanh Dương (bên trái) giới thiệu
bộ sưu tập ảnh Bác Hồ gần 60 năm qua.
Ông Nguyễn Thanh Dương (bên trái) giới thiệu bộ sưu tập ảnh Bác Hồ gần 60 năm qua.

Ông Nguyễn Thanh Dương, nguyên là Trung tá, Chính ủy Trường Hạ sĩ quan Biên Phòng II. Hiện nay trú tại K32/1, tổ 15, đường Dũng Sĩ (Thanh Khê, thành phố Ðà Nẵng).

Vừa lật những trang an-bum có ảnh Bác Hồ, ông Dương vui vẻ kể lại: Từ 1950 khi mới tròn 20 tuổi, là bộ đội đánh giặc Pháp trên chiến trường Liên khu 5, có một lần ông được cán bộ tiểu đoàn tặng cho hai bức ảnh Bác Hồ. Trong ảnh là hình Bác Hồ đang làm việc tại Việt Bắc và cảnh Bác đang đọc báo Cứu Quốc. Lần đầu tiên được thấy Bác qua ảnh, ông rất mừng, ngắm nghía mãi, cứ mỗi lần chuẩn bị vào trận và thắng trận là lại đem ra xem như để báo công với Bác. Ông cất giữ hai tấm ảnh rất cẩn thận, bọc cả ni-lông chống thấm mỗi khi băng rừng, lội suối. Qua hàng chục trận đánh, ông vẫn mang theo ảnh Bác bên mình. Mỗi khi có tờ báo vào chiến trường có ảnh Bác là ông cất giữ lại như báu vật.

Năm 1954 khi tập kết ra bắc, ông được biên chế vào Sư đoàn 350 bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Hơn 20 năm ở Hà Nội được thấy Bác nhiều lần, ông có thêm điều kiện thuận lợi để sưu tầm những bức ảnh về Bác Hồ, khi thì cắt trên báo, khi thì chụp ảnh trong bảo tàng hoặc của bạn bè trao tặng. Mỗi bức ảnh, ông đều ghi rõ xuất xứ, thời gian, nội dung ảnh...

Cứ thế cho đến khi ông là Trung tá, Chính ủy Trường Hạ sĩ quan Biên phòng II, công tác tại Ðà Nẵng, ông vẫn sưu tầm ảnh Bác Hồ. Ðến khi về hưu, ông xin được đảm nhận trông coi phòng đọc sách báo của Hội Người cao tuổi phường Xuân Hà, quận Thanh Khê để có điều kiện sưu tầm ảnh Bác trong thư viện của Hội, ông âm thầm chuẩn bị cho bộ sưu tập kỳ công nhất của đời mình. Năm 1990, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Bác Hồ và Tổ chức Văn hóa - Khoa học - Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là Danh nhân Văn hóa Thế giới, ông Dương chọn làm thời điểm sắp xếp bộ sưu tập ảnh Bác Hồ của mình theo chủ đề chung: Quê hương Bác, Bác Hồ tìm đường cứu nước, Bác Hồ với miền nam, Bác Hồ với công - nông, Bác Hồ với thanh niên - phụ nữ, Bác Hồ với thiếu niên - nhi đồng, Bác Hồ với quốc tế...

Mỗi chủ đề các bức ảnh đều được sắp xếp theo thứ tự thời gian, mà theo ông mỗi bức ảnh là một câu chuyện nhỏ kể về cuộc đời hoạt động cống hiến cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân của Bác Hồ. Trong đó có những bức ảnh rất quý không phải ai cũng hân hạnh được xem. Cho đến hôm nay, vì quá nhiều ảnh Bác nên ông lập hai cuốn an-bum với gần 800 tấm ảnh Bác Hồ.

Nhìn chung, cả bộ sưu tập chưa đầy đủ lắm nhưng mỗi tấm hình của Bác là một kỳ công của ông. Khi có được ảnh sưu tập về Bác, ông cẩn thận mang tới tiệm ảnh chụp ảnh lại, mang về nhà ngồi tỉ mẩn trang trí khung, viền, hoa văn hay nắn nót những dòng chữ chú thích nội dung tấm ảnh. Giờ đây, chúng tôi xem bộ sưu tập ảnh Bác Hồ của ông là cả một "công trình" nghệ thuật.

Ông cho biết, không kể miệt mài sưu tầm gần 60 năm qua, riêng khoản tiền chụp lại ảnh Bác Hồ đã gần mười triệu đồng. Ông nói: "Chưa có thời đại nào mà dân tộc Việt Nam vinh quang như thời đại Hồ Chí Minh. Nhân cách, tư tưởng của Người luôn tỏa sáng cho các thế hệ dân tộc Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Sưu tập ảnh Bác Hồ là thể hiện sự tôn kính, trân trọng, nhớ ơn công lao trời biển của Người. Công sức của tôi muốn để lại cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau cần phải cảm nhận và hiểu được những điều vĩ đại về Bác Hồ vô vàn kính yêu". Ngoài ra, ông còn cho chúng tôi xem một sưu tập khác mà ông ghi chép cẩn thận trong một cuốn sổ khá dày ghi lại những câu nói của Bác về độc lập tự do, về Ðảng, những lời huấn thị đối với các lực lượng vũ trang, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và những bài báo nước ngoài viết về Bác.

Hiện nay, tuy tuổi cao, sức yếu nhưng ông cho biết, ông sẽ tiếp tục sưu tầm để hoàn thiện đầy đủ bộ sưu tập ảnh về Bác. Qua đây, bạn đọc có thể gửi những bức ảnh quý hiếm, mới về Bác Hồ đến tặng ông theo địa chỉ nói trên.

Có thể bạn quan tâm