Xuân Nhâm Ngọ (2002), trên báo Nhân Dân, có đăng một bài báo nhan đề là "Dũng sĩ tuổi trăng tròn". Dũng sĩ ấy, theo bài báo, vốn là một cậu bé sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam và mang tên họ Việt Nam. Cậu ra đời cuối năm Bính Dần (1986) với tên khai sinh là Ðổi Mới.
Ðổi Mới là con đẻ của cách mạng Việt Nam, sinh ra do tay một bà đỡ dạn dày kinh nghiệm - Ðại hội lần thứ VI của Ðảng Cộng sản Việt Nam (1986).
Ðiều kỳ lạ là trong phong ba bão táp của cuộc chiến đấu đưa đất nước đi lên, cậu bé Ðổi Mới ấy đã lớn như thổi và nhanh chóng trở thành một chàng dũng sĩ kiêu hùng.
Mới cất tiếng chào đời, Ðổi Mới đã lập tức lên yên ra trận, xông thẳng vào kẻ thù phải giáp chiến lúc bấy giờ là cuộc khủng hoảng kinh tế đang lồng lên như một ngựa bất kham. Năm biểu hiện nghiêm trọng nhất lúc ấy là: sản xuất trì trệ, thất nghiệp gia tăng, lưu thông phân phối rối loạn, lạm phát phi mã, đời sống nhân dân tụt xuống đáy khó khăn.
Xuân Canh Ngọ (1990), ở tuổi lên tư, Ðổi Mới đã lập nên chiến công oanh liệt đầu tiên, chặn đứng và bắt đầu đẩy lùi cuộc tiến công của khủng hoảng, phá bỏ con đường hầm không lối thoát, mở lối ra xán lạn và dẫn tới Ðại hội VII của Ðảng với việc đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào năm Tân Mùi (1991).
Xuân Bính Tý (1996), ở tuổi lên mười, Ðổi Mới chói sáng với chiến công chuyển đổi thời kỳ, như Ðại hội VIII của Ðảng vào năm ấy nhận định: "Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xuân Tân Tỵ (2001), ở tuổi mười lăm, Ðổi Mới rạng danh với đánh giá của Ðại hội toàn quốc lần thứ IX của Ðảng, xuyên qua cái nhìn thế kỷ XX, coi đó như là một trong ba thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thời kỳ cách mạng do Ðảng lãnh đạo: một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; ba là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Xuân Bính Tuất (2006), ở tuổi hai mươi, Ðổi Mới đi vào lịch sử với sự đánh giá cũng có tính lịch sử của Ðại hội toàn quốc lần thứ X của Ðảng khi nhìn lại 20 năm đổi mới. Rằng: Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
Những thành tựu đó thể hiện đậm nét trên tất cả các mặt: Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Ðời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao.
Tổng quát lại: Ðất nước không chỉ đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội mà còn có sự thay đổi một cách cơ bản và toàn diện... Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.
Cuộc hành trình của chàng dũng sĩ Ðổi Mới trong năm Bính Tuất là cuộc hành trình tiếp nối những chiến công ngoạn mục.
Ðây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 mà mục tiêu là đến năm 2010, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành một nước đang phát triển có trình độ thu nhập trung bình, với GDP bình quân đầu người vào thời điểm đó là 1.050 - 1.100 USD.
Kết quả lớn nhất trong năm này là chúng ta đã thực hiện đạt và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch; trong đó, chỉ riêng về kinh tế đối ngoại, đã đạt được ba mức kỷ lục, vượt xa dự kiến ban đầu: kim ngạch xuất khẩu xấp xỉ 40 tỷ USD, đầu tư nước ngoài vượt ngưỡng 10 tỷ USD, tài trợ nước ngoài vượt ngưỡng 4 tỷ, đạt gần 4,5 tỷ. Cũng trong lĩnh vực đối ngoại, bốn sự kiện đặc biệt nổi bật là: Việt Nam gia nhập WTO, chủ trì thành công năm APEC 2006, Mỹ thông qua Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam và rút Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đặc biệt quan tâm về tôn giáo, được các nước châu Á nhất trí đề cử làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009.
Nói về Bính Tuất để nhìn sang Ðinh Hợi (2007), năm chàng Dũng sĩ Ðổi Mới của chúng ta đang ở tuổi sung sức, tuổi hai mươi mốt. Mục tiêu tổng quát đề ra cho 2007 là đạt mức tăng trưởng GDP từ 8,2% đến 8,5%. Nếu đạt được, mà chắc chắn phải đạt được thì đây sẽ là năm thứ tư liền kinh tế nước ta đạt xấp xỉ hoặc hơn 8%/năm (năm 2004, đạt 7,9%; năm 2005 8,4%); năm 2006, 8,17%). Từ 7% đến 8% là một bước nhảy. Nhiều bước nhảy nhỏ cộng lại sẽ thành bước nhảy lớn. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận thế giới trong nhiều năm qua cho rằng Việt Nam đang trở thành một con hổ mới về kinh tế. Cũng không phải ngẫu nhiên mà có nhận định: "Năm 2006 là năm thành công nhất từ trước đến nay của xu hướng Ðổi Mới và Hội Nhập ở Việt Nam" (BBC, 2-1-2007). Và: "Năm 2007 sẽ thuộc về một ngôi sao châu Á đang nổi lên" (báo Người Scotland, 2-1).
Thành tựu là đáng tự hào. Nhưng thành tựu không cho phép tự mãn.
Vào xuân Nhâm Ngọ (2002) cách đây 5 năm, tác giả bài "Dũng sĩ tuổi trăng tròn" có mượn lời thơ của đại thi hào Cao Bá Quát viết về Thánh Gióng để nói lên khí phách ngút trời của những tinh hoa Việt Nam:
Phá tặc đãn hiềm tam tuế vãn
Ðằng vân do hận cửu thiên đê
(Phá giặc ở tuổi lên ba vẫn tiếc là đã muộn. Cưỡi mây lên chín tầng trời còn hận là thấp).
Vậy thì trên bước đường dài xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, chàng dũng sĩ Ðổi Mới của chúng ta cũng phải theo tinh thần đó mà tận lực vươn mình lên, nhảy xa hơn và bay cao hơn.
Xuân Ðinh Hợi