Đưa công dân Việt Nam từ vùng chiến sự Ukraine về nước

NDO -

Tiếp tục hành trình hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước qua ngả đường Liên bang Nga, ngày 12/3, tại thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp Hội người Việt Nam, đã tổ chức đón và đưa 2 đoàn người Việt Nam từ vùng chiến sự Ukraine về nước, trên chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, hành trình Moskva-Hà Nội.

Đoàn công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước qua Liên bang Nga. (Ảnh: QUẾ ANH)
Đoàn công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước qua Liên bang Nga. (Ảnh: QUẾ ANH)

Đoàn thứ nhất gồm 13 người, trong đó có 4 trẻ em sơ tán từ Kovsharovka, thuộc tỉnh Kharkov (Ukraine) sang TP Voronhez (LB Nga) ngày 5/3. Đoàn thứ hai gồm 10 người, lánh nạn sang TP Rostov trên sông Đông ngày 7/3, từ vùng Donetsk, Ukraine.

Sau vài ngày lưu trú ở Voronezh và Rostov trên sông Đông, trong sự đùm bọc của cộng đồng người Việt tại Nga, sáng sớm 12/3, bà con người Việt sơ tán từ Ukraine đã về tới thủ đô Moskva, để chiều cùng ngày được trở về quê hương trên chuyến bay sớm nhất từ Moskva về Hà Nội. Đại diện Đại sứ quán và Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã ra ga xe lửa đón đoàn, đưa bà con về Đại sứ quán nghỉ ngơi, chờ nhập đoàn di chuyển bằng ô tô từ TP Voronhez lên. Chiều cùng ngày, bà con được đưa tới sân bay quốc tế Sheremetievo, nhanh chóng làm thủ tục và trở về Hà Nội trên chuyến bay tối 12/3.

Anh_2_4-1647133776968.JPG
 Đại sứ Đặng Minh Khôi (người đứng giữa hàng đầu) chia tay đoàn (Ảnh: QUẾ ANH)

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, ân cần thăm hỏi bà con sơ tán từ Ukraine, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết: “Đảng và Chính phủ đã quyết định tổ chức 10 chuyến bay cứu trợ (hoàn toàn miễn phí) để đưa người Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine hồi hương”.

Tham tán Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cho biết, Đại sứ quán sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Nga, sao cho tất cả người Việt Nam tại các thành phố miền Đông Ukraine (tiếp giáp Nga), đều được an toàn khi sơ tán về nước qua Liên bang Nga.

Thay mặt người Việt Nam sơ tán từ Ukraine, ông Nguyễn Thanh Bình, định cư tại Donetsk xúc động chia sẻ: “Bỏ lại sau lưng những tiếng đạn bom, chúng tôi thực sự cảm nhận sự bình an, khi thấy cán bộ Đại sứ quán đến tận biên giới (Nga-Ukraine) chờ đón”.

Trong gần một tuần qua, bà con người Việt ở TP Rostov trên sông Đông tạo mọi điều kiện ăn ở cho đoàn. Rồi từ thành phố nằm cách Moskva cả nghìn cây số này, đoàn lên tàu về tới ga xe lửa ở thủ đô, lại được cán bộ Đại sứ quán và các anh chị Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Nga chờ đón.

Ông Bình xúc động nói: “Về đến Đại sứ quán, nhìn thấy cờ Tổ quốc tung bay, cảm nhận mùi hương trầm lan tỏa từ ban thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán, chúng tôi đã thấy Tổ quốc như ở bên mình. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đã giúp đỡ chúng tôi sớm được trở về quê hương”.

Chiều 12/3, sau khi hoàn tất các thủ tục xuất cảnh, chuẩn bị ra máy bay về nước, cầm trên tay phần suất ăn được bà con người Việt ở Moskva chu đáo chuẩn bị, những người đồng bào Việt Nam sơ tán từ Ukraine không nén nổi niềm xúc động.

Anh_3_3-1647133777477.jpg
 Bé Hoài An, thành viên nhỏ tuổi nhất sơ tán về Việt Nam, ngày 12/3 (Ảnh: QUẾ ANH)

Trên sân ga cảng hàng không quốc tế Sheremetievo ở thủ đô Moskva, chiều 12/3, bé Hoài An mới 2 tuổi, là thành viên nhỏ nhất đoàn, sơ tán cùng ông bà ngoại về Việt Nam. Nhìn bé hồn nhiên chơi đùa, bà ngoại bé chia sẻ: thật may mắn vì ngày mai, bé An sẽ được gặp lại bố mẹ mình, cũng sẽ hồi hương trên chuyến bay cứu trợ thứ hai của Vietnam Airlines từ Ba Lan.

Bà ngoại bé Hoài An cho biết, bé được bố mẹ gửi về ông bà ngoại chơi, rồi chiến sự nổ ra, gia đình ly tán. Bố mẹ bé sơ tán qua ngả đường Ba Lan, còn bé cùng ông bà, bác gái và các anh chị họ, kịp sơ tán qua ngả đường Liên bang Nga. Bà ngoại bé An nói: “Nhờ ơn Đảng và Chính phủ, ngày mai chúng tôi sẽ lại được sum họp trên chính quê hương mình-Việt Nam”.