Hoàng Phong là một nhà báo tài năng, trung thực, sôi nổi, đầy nhiệt huyết, suốt cả cuộc đời gắn bó với nền báo chí cách mạng Việt Nam và đã có những đóng góp xứng đáng.
Hoàng Phong hoạt động Việt Minh bí mật tại Hải Phòng. Cách mạng Tháng Tám thành công, anh tham gia lãnh đạo báo Dân chủ, thực chất là tiếng nói của Ðảng bộ Ðảng Cộng sản Ðông Dương tại thành phố Hải Phòng. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ, anh làm phóng viên chiến tranh của báo Cứu Quốc, cơ quan của Tổng bộ Việt Minh hoạt động trong nội thành Hà Nội.
Thời kỳ đầu kháng chiến, Hoàng Phong cùng một số đồng chí khác được tín nhiệm cử đi xây dựng chi nhánh báo Cứu Quốc liên khu III, liên khu kháng chiến gồm các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.
Trong điều kiện vô cùng khó khăn, anh góp phần đặt nền móng cho báo Cứu Quốc liên khu III,
cùng với báo Cứu Quốc trung ương và các chi nhánh báo Cứu Quốc ở khắp các liên khu kháng chiến, xuất bản hằng ngày, đều đặn suốt hơn ba ngàn ngày kháng chiến gian khổ.
Từ năm 1950, anh được điều động về báo Cứu Quốc trung ương, được cử đi tham gia chiến dịch Cao Bắc Lạng và nhiều chiến dịch lớn khác.
Tháng 10-1954, tiếp quản Thủ đô, anh là Tùy viên báo chí của Ủy ban Quân chính thành phố. Sau đó anh liên tiếp được cử làm Thư ký tòa soạn, Ủy viên Ban Biên tập các báo Cứu Quốc, Thời Mới, Hà Nội Mới. Anh là cây bút thành thạo chuyên viết tường thuật cho các kỳ họp Quốc hội và các kỳ họp lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Từ năm 1969 anh được cử tham gia Ðoàn đại biểu Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về Việt Nam. Anh là một trong những cán bộ chuẩn bị các bài phát biểu sắc sảo, luận chiến hùng hồn của Ðoàn.
Sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, nhiều năm liền anh làm Tổng Biên tập báo Ðộc Lập, cơ quan của Ðảng Dân chủ Việt Nam, một trong những tổ chức của Tổ quốc Việt Nam.
Từ khi về hưu, đã gần 15 năm nhưng không một ngày anh rời bàn viết. Mê mải với chiếc máy tính cá nhân, anh thường xuyên cung cấp bài cho các báo: Nhân Dân, Hà Nội Mới, Ðại Ðoàn Kết, Nhà Báo và Công Luận, Người Ðại biểu Nhân dân... Anh viết về thời cuộc, về kinh nghiệm của một người làm báo lâu năm. Anh nhận xét, động viên các nhà báo trẻ...
Anh dày công sưu tầm làm tuyển tập Xuân Thủy, viết nhiều bài kỷ niệm về anh Xuân Thủy, một người mà anh đã gắn bó suốt đời và hằng yêu kính. Anh viết bài và tham gia biên tập các cuốn sách "Mặt trận Dân tộc Giải phóng - Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về Việt Nam". "Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam".
Là một nhà báo nhiệt tình, gắn bó với Hội Nhà báo Việt Nam, ngay từ những tổ chức tiền thân của Hội. Anh được trao trách nhiệm soạn thảo lịch sử Hội và lịch sử báo chí Việt Nam. Rất tiếc tác phẩm cuối cùng của anh để lại cho đời, sắp sửa ra mắt bạn đọc, thì anh đã ra đi.
Hơn 60 năm phục vụ cách mạng, cho đến những ngày cuối đời, anh vẫn vui vẻ với các con trong căn hộ nhỏ của nhà tập thể cao tầng cũ, không đòi hỏi gì.
Năm 1969, khi anh lên đường đi Paris nhận nhiệm vụ mới, cũng là lúc anh tiễn người con trai lớn ra mặt trận chống Mỹ, cứu nước. Người con ấy đã ngã xuống ở ngay cửa ngõ Sài Gòn, trước ngày chiến thắng.
Anh thanh thản ra đi, chỉ dặn lại cô con gái, hãy điện táng cho anh, đưa anh về cùng với chị và đừng đọc điếu văn làm gì...
Anh Hoàng Phong là như thế!
Hoàng Phong mất đi là một tổn thất lớn cho gia đình và đồng nghiệp, bè bạn xa gần.
Hoàng Phong là một nhà báo cách mạng tài năng, một chiến sĩ Cộng sản, một con người, một tấm gương sáng!