Đội Liverpool thắng đội Sunderland 3 - 0

Torres (áo đỏ) ghi bàn cho Liverpool.
Torres (áo đỏ) ghi bàn cho Liverpool.

Có lẽ HLV Benitez và cổ động viên Liverpool phải tự hỏi, tại sao các cầu thủ của họ không chơi hay như trận này, ngay từ đầu mùa bóng, để bây giờ phải lận đận ở vị trí thứ sáu bảng xếp hạng. Ngay từ phút đầu tiên, Liverpool tràn lên tấn công với những pha phối hợp cực nhanh, từ hai cánh và cả trung lộ. Mùa này, hiếm khi các cầu thủ Liverpool chơi nhiệt tình, ăn ý, thể hiện trình độ kỹ thuật cao như vậy. Phút thứ ba, Torres đã chứng tỏ anh là "sát thủ" mọi khung thành khi đi bóng cánh trái, rồi bất ngờ sút bóng từ góc hẹp đưa bóng xoáy vào góc cao và xa, khuất phục thủ môn C.Gordon của Sunderland, ghi bàn tuyệt đẹp cho đội chủ sân Anfield. Sau đó, Liverpool tiếp tục áp đảo đội khách, chiếm giữ bóng gần hai phần ba thời gian và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Trận đấu này, thủ môn C.Gordon có tới sáu pha cứu nguy cho Sunderland, trong khi đồng đội của anh gần như không tạo được pha bóng nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành Liverpool. Hậu vệ G.Johnson chơi xuất sắc, lên tham gia tấn công, ghi bàn đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool ở phút 32. Hậu vệ của đội tuyển Anh này là người chuyền bóng thuận lợi để Torres ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool ở phút 60. Những phút còn lại, Liverpool chơi chậm, trong khi các cầu thủ khách cũng có vẻ chấp nhận thất bại không thể đảo ngược.
Sau trận này, Liverpool tạm leo lên vị trí thứ năm, nhưng vẫn kém đội thứ tư là Tottenham bốn điểm (sau 31 trận) và hơn Manchester City một điểm nhưng mới đá 30 trận. Mục tiêu phấn đấu lọt vào tốp bốn đội dẫn đầu của thầy trò ông Benitez còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí khó thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm