Độc đáo hình ảnh Tây Nguyên cách đây hơn 60 năm

"Tây Nguyên" những năm 50 của thế kỷ XX" là tên gọi triển lãm ảnh của tác giả người Pháp Giăng Ma-ri Đuy-săng tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội).

Bến nước của một làng người Ê Đê Kpạ ở Đác Lắc cách đây hơn 60 năm.
Bến nước của một làng người Ê Đê Kpạ ở Đác Lắc cách đây hơn 60 năm.

Đây là bộ ảnh mang nhiều giá trị về nghệ thuật và dân tộc học bao gồm 200 bức ảnh về các tộc người bản địa với tập quán cư trú đặc trưng ở Tây Nguyên. Đặc biệt, trong đó có 34 bức ảnh khổ lớn, hình vuông in tại Pháp trên chất liệu trong suốt, cho phép người xem chiêm ngưỡng hình ảnh từ hai mặt.

Phòng trưng bày của triển lãm được bố trí sống động trong không gian rộng mở, tạo cảm giác thân thiện với người xem, thể hiện sự gần gũi với đời sống dân dã Tây Nguyên cách đây hơn 60 năm. Các tác phẩm ảnh được xếp đặt thành một bức ảnh chung nhằm giúp công chúng có cái nhìn toàn cảnh, đã gây ấn tượng mạnh về chân dung sống động của các cụ ông, cụ bà, bé trai, bé gái, thanh niên, thiếu nữ... trong trang phục hết sức độc đáo ở Tây Nguyên mà đến nay đã mai một, gần như không còn. Nhiều bức ảnh phản ánh phương thức lao động, sinh hoạt, vận chuyển và các hoạt động thường ngày như làm rẫy, giã gạo, dệt vải, cán bông... cùng các lễ hội, hoạt động nghi lễ tang ma, đâm trâu, cầu mùa. Một tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu văn hóa và nghệ thuật kiến trúc là các công trình nhà mang đậm bản sắc Tây Nguyên như: nhà dài, nhà rông, kho thóc, chòi rẫy, nhà mồ. Ngoài ra, người xem có thể thưởng thức các bức ảnh dưới dạng vi-đê-ô clíp dưới góc nhìn mới lạ hơn.

Để có được những bức ảnh này, Giăng Ma-ri Đuy-săng đã sử dụng chiếc máy ảnh "Rolleifex" và "Samòex" chụp phim âm bản và một "buồng tối" xử lý ảnh cũng được tái dựng để người xem khám phá về kỹ thuật hình ảnh thời bấy giờ. Giăng Ma-ri Đuy-săng đã say mê tìm hiểu, điền dã và chụp lại các khoảnh khắc trong những bức ảnh đen trắng. Ông và gia đình đã bảo quản rất cẩn thận bộ sưu tập, đến nay các hình ảnh vẫn có chất lượng rất tốt. Con gái và cháu ngoại của ông đã tặng một phần phim âm bản cho Bảo tàng Quai Branly (Pháp) và một phần cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Triển lãm mở cửa liên tục trong sáu tháng, đến ngày 10-1-2015 và sau đó sẽ được chuyển vào giới thiệu tại Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm