Đò ngang - Ngang nhiên chở cả ô-tô !

NDĐT- Mặc dù không được phép chở ô-tô, song hàng ngày tại bến đò ngang Vườn Chuối (nằm giữa hai xã Thọ Vinh, huyện Kim Động và xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) vẫn ngang nhiên chở cả ô-tô lẫn hành khách qua sông, bất chấp những hiểm nguy đang chực chờ giữa dòng sông cuồn cuộn chảy…

Chiếc đò mang tên“Vườn Chuối TOURIST” ngang nhiên chở tới 2 chiếc ô-tô qua sông.
Chiếc đò mang tên“Vườn Chuối TOURIST” ngang nhiên chở tới 2 chiếc ô-tô qua sông.

“Điếc không sợ súng!”

Được người nhiều người dân phản ánh, chúng tôi lên đường và có mặt tại bến đò vào một ngày cuối năm 2012. Không khỏi giật mình khi chứng kiến chiếc đò ngang “Vườn Chuối TOURIST” mang biển kiểm soát HN-1296 do ông Nguyễn Công Sơn, trú tại xã Thọ Vinh làm chủ đò, đang chở hai chiếc ô-tô cùng người, xe máy và đầy ắp hàng hóa đang “đè sóng” sang sông bất chấp hiểm nguy đang chực chờ giữa dòng nước cuồn cuộn chảy.

Theo một số người dân thường xuyên đi qua bến đò này cho biết, ngày nào chiếc đò này cũng chở cả ô-tô lẫn người. Có chuyến, khách lên đông quá, ông ấy (ông Sơn) còn đuổi bớt người xuống để dành chỗ cho ô-tô xuống đò, bực không chịu được, nhưng chả ai dám nói, vì “qua sông thì phải lụy đò mà!”.

Bất ngờ hơn nữa là, khi chúng tôi hỏi về giấy phép hoạt động đò ngang của bến này, ông Nguyễn Công Sơn hồn nhiên cho biết, bến có đủ giấy phép, có đủ đăng ký và đăng kiểm, nhưng chỉ mỗi cái là không cho phép chở ô-tô mà thôi !.

Biết vậy là sai sao ông vẫn chở ? - Chúng tôi hỏi.

Ông Sơn thanh minh, vì cánh lái xe cứ nài nỉ, nể quá nên tôi đành chở họ sang. Hơn nữa, nếu chỉ chở người và phương tiện thô sơ thôi thì không có thu nhập, thậm chí bị lỗ, vì chở một ô-tô thu tiền vé hơn cả chục hành khách.

Bao giờ lời hứa thành hiện thực?

Ông Sơn còn cho biết, chiếc phà mà ông đầu tư ra có đủ tiêu chuẩn kỹ thuật có thể chở được ô-tô, nhưng khi xin phép chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì không một cơ quan nào cấp, nếu có chăng chỉ là lời hứa sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết, nhưng chờ hoài mà không thấy những lời hứa của các cơ quan có trách nhiệm thành hiện thực.

Làm việc với chính quyền địa phương, ông Vương Toàn Hiền - Chủ tịch xã Thọ Vinh, khẳng định, việc đò của ông Sơn thường xuyên chở ô-tô là có thật. Đây là bến đò do ông Sơn trúng thầu từ nhiều năm nay. Trước khi được cấp phép, ông Sơn hứa cam kết đầy đủ đăng ký, đăng kiểm, trang bị phao áo, chở đúng số người quy định và sẵn sàng ký mọi cam kết thực hiện đúng luật.

Thế nhưng sau đó thì ông Sơn chẳng thực hiện như đã cam kết. Nhiều lần, các cơ quan ban ngành phối kết hợp tổ chức những đợt tuyên truyền kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ đò và đã nhiều lần bị lập biên bản, đình chỉ, nhưng nhân dân không đi lại được, ảnh hưởng đến đời sống của bà con, nên đành cho đò hoạt động lại - Ông Hiền cho biết.

Khi hỏi về hướng xử lý tình trạng vi phạm của bến đò này trong thời gian tới, Chủ tịch xã Vương Toàn Hiền khẳng định, sẽ đề xuất với Ủy ban xã và cơ quan có thẩm quyền sớm đưa ra các biện pháp buộc chủ đò phải thực hiện đúng với quy định của pháp luật. Nếu không sẽ hủy hợp đồng thầu, giao cho người khác.

Giao cho người khác là việc bất đắc dĩ, song đến bao giờ thì xã mới thực hiện? Câu trả lời xin nhường lại cho lực lượng chức năng và chính quyền của xã Thọ Vinh.

Còn trước mắt những chuyến đò chỉ được phép chở người mà lại ngang nhiên chở cả ô-tô thì vẫn đều đặn sang sông, bất chấp hiểm nguy rình rập trên đầu!

Có thể bạn quan tâm