Cựu chiến binh vui kể:

Đó lại giỡn nữa

ND - Hồi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đâu có doanh trại cho bộ đội ở như bây giờ, vì lẽ đó, bộ đội ta hầu hết là ở nhờ nhà dân. Ðại đội tôi cũng không nằm ngoài lệ đó, ở nhờ nhà má Bảy. Má có đứa con gái độc nhất tên là Hạnh, xuân xanh vừa tròn 19 tuổi.

Tư là chiến sĩ của Trung đội 1, Tiểu đội 3 lại thầm yêu con gái má. Một hôm thấy dịp thuận tiện để tỏ lòng mình, Tư bước tới vuốt nhẹ mái tóc của Hạnh. Tuy thầm yêu Tư, nhưng lần đầu tiên người khác giới chạm vào người, Hạnh mắc cỡ la lớn: "Má ơi, má xuống coi anh Tư nè". Không lường trước được sự việc, Tư lúng túng nhưng rồi một sáng kiến vụt lóe lên, Tư lấy lọ chảo quệt nửa vòng tròn lên môi của mình rồi lên nhà trên mách lại: "Má xem đây, con đang thổi lửa thì em Hạnh vẽ mặt con như thế này nè!".

Vừa nói, Tư vừa chìa cái mặt mình cho má xem. Má ngẩng đầu lên trông thấy liền cười sặc sụa làm nước trầu văng tùm lum vào áo của Tư. Bà mắng yêu con gái: "Quỷ sứ, mày vẽ mặt nó như thằng hề còn mách cái gì nữa hả? Ðem giặt cái áo cho nó đi". Mừng thầm, Tư xuống bếp vừa đi vừa phùng má, lưỡi thì thè ra thụt vào, đi thì cà nhắc cà nhắc làm Hạnh không nhịn được tiếng cười khúc kha khúc khích và buông ra lời rủa đáng yêu: "Cái đồ mắc dịch nè!".

Ở nhà trên tiếng má Bảy lại vọng xuống: "Ðó, đó lại giỡn nữa rồi".

Lê Công Tâm

Có thể bạn quan tâm