- Đó mới là ý định của tổ chức thôi. Tôi còn phải cân nhắc ông ạ.
- Cân nhắc cái gì nữa ? Được về gần nhà, được lên chức, mà công việc cũng nhàn. Thế là tổ chức "trả công" mấy năm ông xung phong đi biệt phái đấy - Tôi phân tích.
- Khi mới được bên tổ chức thông báo, tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng chính vì ý kiến của nhiều người mà đều là chỗ bạn bè thân quen, làm cho tôi dao động. Có người bảo, còn năm năm nữa là về hưu, lăn lộn làm gì cho khổ. Về gần vợ, gần con không sướng hay sao; còn công việc thì túc tắc, đừng để ai chê là được. Nhiều người khác lại khuyên, việc đi lại bây giờ có khó khăn lắm đâu, muốn về thăm vợ, con lúc nào chả được. Dù xa nhà nhưng làm những việc đúng chuyên môn, đúng sở trường vẫn thích. Đó mới chính là niềm vui, là môi trường cho mình sáng tạo và làm việc hiệu quả. Về làm chuyên trách công tác đảng, toàn những việc đảng vụ, so thế nào với chuyên môn được. Nhiều tuổi rồi, lại bắt đầu ngồi đọc nghị quyết, chỉ thị các văn bản hướng dẫn về công tác đảng, khó "vào" lắm. Chức có lên một chút, nhưng thực tế có vị thế gì đâu. Với lại còn phụ thuộc vào đại hội bầu bán nữa chứ. Chắc gì cứ cấp ủy giới thiệu là trúng cử. Khó nghĩ thế đấy ông ạ - Anh bạn tôi khẳng định thêm.
- Nghe ra ai cũng có cái lý của họ nhỉ ? - Tôi thừa nhận với anh và phân vân, không biết nên khuyên người bạn từ thưở hàn vi thế nào cho phải. Bởi thực tế là không ít người muốn vào cấp ủy, thậm chí tìm cách để vào cấp ủy, nhưng chỉ kiêm nhiệm thôi, còn vẫn làm chuyên môn là chính. Có mấy lý do, làm công tác đảng khó, khô khan; lại ít người quan tâm; không thực quyền; chế độ chính sách thường không được như các lĩnh vực khác,...
Tôi đang miên man suy nghĩ, thì anh bạn gọi lại:
- Ông thử hiến kế cho cấp ủy xem, làm thế nào để những người chuyên trách công tác đảng vẫn có động lực, có môi trường làm việc sáng tạo và thấy đó là niềm vui như làm công tác chuyên môn. Được như thế, tôi tin là không ai ngại chuyên trách công tác đảng đâu. ...Nói làm công tác đảng không có động lực, không có môi trường sáng tạo là không đúng. Nhưng quả thật, điều làm cho anh lưỡng lự không phải không có cơ sở.