Diễn viên giành giải Oscar Philip Seymour Hoffman đột ngột qua đời

NDĐT - Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Philip Seymour Hoffman đã được phát hiện trong tình trạng tim ngừng đập trong căn hộ của mình tại New York vào tối 2-2 (giờ Mỹ). Cái chết ở tuổi 46 của ông đã gây sốc cho nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ, vì Philip Seymour Hoffman đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của tài năng và không ngừng gặt hái thành công trong những năm gần đây.

Diễn viên giành giải Oscar Philip Seymour Hoffman đột ngột qua đời

Cảnh sát New York cho biết Hoffman chết tại căn hộ của mình trong khu phố West Village của Manhattan. Hiện chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng cái chết của ông, tuy nhiên các nhà điều tra nghi ngờ rằng nam diễn viên có thể dùng thuốc quá liều. Cảnh sát cho biết nam diễn viên đã được tìm thấy trong tình trạng có một cây kim cắm trên cánh tay.

Một nhà biên kịch phát hiện ra nam diễn viên bất tỉnh trong phòng tắm vào lúc 11 giờ 15 đêm qua, và lập tức gọi cấp cứu, nhưng không kịp.

Philip Seymour Hoffman từng giành giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim "Capote" năm 2005. Mới đây nhất, ông đã có mặt tại Liên hoan phim Sundance để quảng bá bộ phim mới của mình “God’s Pocket" và "A Most Wanted Man" của đạo diễn Anton Corbin.

Ông còn tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như "Hunger Games", “Mockingjay” các phần 1,2, cũng như đóng vai trò quan trọng trong nhiều phim, đặc biệt là của đạo diễn Paul Thomas Anderson “Hard Eight”, “Boogie Nights”, “Magnolia”, “Punch-Drunk Love” và “The Master.” Ông cũng từng nhiều lần được đề cử giải Oscar dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Với vóc dáng tròn trịa và nụ cười bí ẩn rất đặc biệt, Philip Seymour Hoffman thường được giao những vai diễn đặc biệt khó và phức tạp về mặt tâm lý, và bao giờ ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Lối diễn tưng tửng như thật như ảo của ông khiến người ta nhớ đến nam diễn viên gạo cội tài danh của Hollywood là Anthony Hopkins.

Phil còn tham gia vào lĩnh vực sân khấu ở New York với vai trò giám đốc nghệ thuật của nhiều vở diễn lớn. Năm 2010, ông thực hiện bộ phim đầu tay “Jack Goes Boating”, tuy nhiên phim không được chú ý nhiều lắm.

Năm ngoái nam diễn viên hoàn thành chương trình cai nghiện heroin. Một số đồng nghiệp của ông sau đó tiết lộ rằng ông đã bị nghiện ma túy khi còn nhỏ nhưng hơn 20 năm nay hoàn toàn không tái nghiện.

Gia đình Hoffman tuyên bố: "Chúng tôi vô cùng đau khổ trước mất mát của Phil yêu quý và đánh giá cao tình yêu và sự hỗ trợ chân thành của tất cả mọi người. Đây là một đau thương và bất ngờ và chúng tôi yêu cầu sự riêng tư của gia đình được tôn trọng trong thời gian đau buồn này. Hãy giữ Phil sống mãi trong suy nghĩ và những lời cầu nguyện của các bạn”.

Ông sống cùng người bạn đời lâu năm của mình, nhà thiết kế trang phục Mimi O'Donnell , với một con trai và hai con gái.

Có thể bạn quan tâm