| Phim Something Fishy của đạo diễn Thanh John Nguyễn. |
Diễn ra từ ngày 7 đến 10-4 và từ ngày 14 đến 17-4 trong khuôn viên Đại học Tổng hợp California - Mỹ, Liên hoan phim Việt Nam quốc tế lần thứ hai do cộng đồng người Việt ở hải ngoại tổ chức đã tạo được sự chú ý rộng rãi của công chúng. Tuy hầu hết các đạo diễn hải ngoại có phim tham gia thuộc thế hệ sau chiến tranh và khá nhiều đạo diễn sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, nhưng chất "về nguồn" và hương vị quê hương vẫn phảng phất trong các cuốn phim trình chiếu tại ViFF (trừ phim tài liệu Mediated Realty của Đức Nguyễn quay tại Cuba, và phim hoạt họa Something Fishy của Thanh John Nguyễn là chuyện ngụ ngôn về một ngư phủ người Mỹ).
| |
Cuốn phim ma “Oan hồn” (tựa tiếng Anh là Spirits) của đạo diễn Victor Vũ được báo Los Angeles Times khen ngợi và thu hút nhiều khán giả Mỹ trong buổi chiếu tại ViFF tuần đầu. Victor Vũ sinh ở Mỹ, anh cho biết: "Tôi lúc nhỏ rất Mỹ hóa, phải đến lúc vào đại học mới tìm về gốc Việt Nam. Tuy mới biết tiếng Việt song anh nói khá sõi. Cuốn phim quay ngay ở vùng thị tứ California nhưng được dàn dựng rất giống miền quê Việt Nam.
Một đạo diễn hải ngoại rất ủng hộ ViFF nhưng cả hai lần đều bận việc khác đúng thời gian tổ chức liên hoan là Trần Anh Hùng. Trong kỳ ViFF đầu tiên, Trần Anh Hùng đã có dịp gặp gỡ các đạo diễn trẻ của ViFF trước ngày tổ chức, và anh tham gia với phim “Mùa hè chiều thẳng đứng”. Lần này, Trần Anh Hùng cũng lại không đến được, nhưng vẫn gửi phim “Xích lô” tham gia.
Có ba phim từ Việt Nam tham gia liên hoan, gồm một phim ngắn và hai phim truyện. Chủ nhiệm của phim ngắn “Tôi là ai?” (đạo diễn Lê Thanh Sơn) chính là đạo diễn ca nhạc người Mỹ Aaron Toronto. Aaron không hề xa lạ với khán giả Việt Nam, vì anh từng đoạt hai giải do khán giả bình chọn trong chương trình VTV - bài hát tôi yêu 2004. Vừa qua, “Tôi là ai?” đã đoạt giải Cánh diều bạc (không có giải vàng) cho phim truyền hình ngắn của Hội Điện ảnh Việt Nam.
| |
Được biết, hai phim truyện dài “Thung lũng hoang vắng” của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang và “Mùa len trâu” của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh trình chiếu lần này đã được Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam cho phép tham dự liên hoan. Cách đây hai năm, phim “Thung lũng hoang vắng” của Hãng Phim truyện Việt Nam đoạt giải Bông sen bạc và giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất cho Lý Thái Dũng tại Liên hoan phim Việt Nam 2001.
“Mùa len trâu”, một tác phẩm hợp tác giữa Pháp, Bỉ và Hãng phim Giải Phóng hiện đang chiếu luân lưu tại các trường đại học, viện bảo tàng tại Mỹ, được đạo diễn và công ty phát hành gửi tham gia ViFF để giới thiệu tới cộng đồng người Việt. Điều đặc biệt là “Thung lũng hoang vắng” và “Mùa len trâu” đều được "xách tay" từ Việt Nam sang Mỹ để chiếu tại ViFF. Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang đích thân mang “Thung lũng hoang vắng” từ Hà Nội qua, và một đại diện ViFF về Sài Gòn để nhận “Mùa len trâu” từ Hãng phim Giải Phóng. Cô Lê Đình Y Sa - đồng Giám đốc ViFF cho biết hiện nay ViFF đang làm phụ đề cho “Mùa len trâu” để phục vụ các khán giả không biết tiếng Việt.
Nhìn vào số lượng các bộ phim tham dự liên hoan, có thể nói ViFF đang trở thành hoạt động giao lưu, học hỏi đáng chú ý cho các đạo diễn trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đồng thời là dịp để giới thiệu rộng rãi về điện ảnh Việt Nam ở hải ngoại đến khán giả trong cũng như ngoài cộng đồng. Giải thưởng gồm: giải Trống đồng (dành cho phim ngắn và phim truyện) và giải Khán giả bình chọn.