Ayun

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Phương tiện lưu thông qua đèo ToNa cần chú ý an toàn trong thời điểm mưa bão.
Tin chung

Cảnh báo nguy cơ sạt lở tại đèo ToNa do ảnh hưởng bão số 13

Trước ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Kalmaegi), đèo ToNa (phường Ayun Pa), tuyến giao thông huyết mạch nối các địa phương phía tây tỉnh Gia Lai đang đối mặt với nguy cơ tiếp tục sạt lở đất đá. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão, đặc biệt tại các điểm có độ dốc cao, nền đất yếu và chưa được gia cố kiên cố.

Phần thi ý tưởng bảo vệ rừng, động vật hoang dã.
Môi trường

Lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên từ mái trường

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025, qua đó khẳng định vai trò then chốt của công tác giáo dục môi trường, đặc biệt là giáo dục học sinh trong hành trình bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Anh Phạm Quốc Thịnh làm video về hành trình khám phá núi rừng của mình.
Tin chung

Những “đại sứ du lịch” từ cao nguyên

Trong thời đại công nghệ số, khi mạng xã hội trở thành kênh truyền thông mạnh mẽ, nhiều người trẻ ở Gia Lai đã biết tận dụng nền tảng này để quảng bá văn hóa, ẩm thực và đời sống buôn làng. Họ không chỉ là những nhà sáng tạo nội dung, mà còn là những “đại sứ du lịch” thầm lặng, góp phần đưa hình ảnh Tây Nguyên đến gần hơn với cộng đồng trong nước và quốc tế.

Bà Đinh Nay Huỳnh dạy học miễn phí cho các học sinh trong làng Tung Ke (xã Al Bá).
Tin chung

Tình người ở làng Tung Ke

Ở làng Tung Ke (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn nhắc đến bà Đinh Nay Huỳnh như một biểu tượng của tình thương và sự kiên định. Bà không chỉ cứu sống một bé gái từng suýt bị chôn theo mẹ do hủ tục, mà còn mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo, gieo chữ và gieo hy vọng vào cuộc đời các em.

Nông dân Gia Lai được mùa vụ đông xuân năm nay.
Tin chung

Hồi sinh vùng “chảo lửa”

Công trình thủy lợi Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai không đơn thuần chỉ là một hệ thống cung cấp nước tưới tiêu thông thường, mà nó đã vươn tầm trở thành một biểu tượng vĩ đại của sức lao động, của khát vọng chinh phục thiên nhiên, biến một vùng “chảo lửa” khô cằn trở thành một vùng nông thôn trù phú.