Ban Thường vụ Ðoàn Thanh niên VNPT xác định: Ðể chuyến đi đến với đảo thanh niên Bạch Long Vĩ có ý nghĩa thiết thực, cần làm thật tốt công tác chuẩn bị, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí là Ủy viên BCH. Nếu chỉ triển khai các nội dung giao lưu, tặng quà như thông thường thì thật nhẹ nhàng. Nhưng với quyết tâm cao, Ðoàn thanh niên VNPT mong muốn làm được những công việc và hoạt động cụ thể, ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu chính đáng của các chiến sĩ và TNXP trên đảo. Số lượng đăng ký tham gia hành trình rất đông, có cả các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên cũng đề nghị được đến đảo với tinh thần tình nguyện như đoàn viên, thanh niên.
Trong những ngày chuẩn bị cho chuyến đi này, các cơ sở Ðoàn liên tiếp thông báo tình hình chuẩn bị quà tặng: Ðoàn thanh niên Tiết kiệm Bưu điện đã có những cây đàn ghi-ta, quần áo; Bệnh viện Bưu điện với thùng thuốc y tế; Trung tâm Thông tin gửi tặng quân, dân trên đảo đầu DVD, tạp chí, đĩa CD ca nhạc; Vina-OFC tặng vợt cầu lông, bóng bàn; Công đoàn Bưu điện Việt Nam, VMS, VDC2, TST, Bộ Công an hỗ trợ sáu máy tính, máy in cho Vườn tri thức VNPT; Vinaphone có 150 card điện thoại; Viễn thông Hải Phòng, Thành đoàn Hà Nội tặng hai ti-vi, quần áo... Thấy Văn phòng Ðoàn VNPT chất đầy quà tặng, chúng tôi vừa mừng, vừa lo. Vui mừng vì mình sẽ đến với đảo cùng nhiều quà tặng có ý nghĩa thiết thực, bổ ích. Lo vì không biết sẽ bảo quản quà tặng như thế nào khi đương đầu với những đợt sóng lớn? Các nhóm công tác hậu cần thông báo: Tổng số hàng hóa, quà tặng của Ðoàn công tác có trọng lượng gần... một tấn.
Thế rồi, chúng tôi cũng được nhìn thấy đảo thanh niên Bạch Long Vĩ. Ánh nắng ban mai len lỏi và tỏa hồng trên hòn đảo, chiếu sáng một vùng của công viên xanh đại dương; những mũi tàu đánh cá của ngư dân dập dềnh theo từng đợt sóng vỗ, trú chân bình thản trong vịnh nhân tạo như tựa lưng vào một ngôi nhà ấm áp sau những ngày dài sóng gió biển khơi. Tàu chưa cập cảng mà mọi người đã sẵn sàng khăn túi, ba-lô trên vai mong chờ giây phút lên đảo với tình cảm háo hức. Từ đằng xa, một hàng chiến sĩ áo trắng đứng thẳng tắp đón chào. Nhìn từng đôi mắt sáng chân thật của các chiến sĩ và được nắm chặt những bàn tay đen sạm, gân guốc của các anh, chúng tôi cảm nhận được sự trải nghiệm của lính biển qua những ngày tháng rèn luyện gian khổ.
Hội trường của Trung đoàn 952 đã chật kín các chiến sĩ hải quân, các TNXP. Ðoàn viên, thanh niên VNPT ngồi ghế giữa và đặc biệt là thanh, thiếu niên, nhân dân huyện đảo đến đông hơn dự kiến nên không đủ ghế ngồi. Không khí đầm ấm, tươi vui tiếp thêm sinh lực cho buổi đầu gặp mặt, tiếng nói, tiếng cười ngày càng sôi động hơn. Có những lúc, những giọt nước mắt trực trào ra khi nghe những vần thơ đượm buồn của đồng chí Chính ủy Trung đoàn khi nhớ về đồng đội đã hy sinh. Rồi đến những lời bộc bạch đầy tình cảm của những chiến sĩ đã lâu ngày xa người thân, và cả tiếng hát vang của tốp ca với bài hát "Bạch Long Vĩ đảo quê hương"... đã đem đến những cung bậc tình cảm khác nhau. Chương trình giao lưu thêm ý nghĩa khi những người con của biển được trực tiếp nói chuyện với người thân tại quê hương qua hệ thống phát thanh trực tiếp của Ðài Tiếng nói Việt Nam: những câu nói, hỏi thăm nghẹn ngào xúc động, bao tình cảm thân thương được chia sẻ giữa hải đảo và đất liền, giữa các bạn sinh viên và chiến sĩ, giữa các đồng chí cán bộ Ðoàn và TNXP trên Bạch Long Vĩ... Tất cả đã tạo nên một chương trình giao lưu thật đặc biệt tại nơi này.
Ðến với Lễ khai trương lớp phổ cập tin học và in-tơ-nét của "Vườn tri thức VNPT" tại đảo Bạch Long Vĩ, chúng tôi chứng kiến những gương mặt vui mừng của các chiến sĩ bên cạnh dàn máy tính đã nối mạng (5 bộ máy tính và máy in mới với bao tình cảm của đoàn viên, thanh niên Mobiphone, TST, Công đoàn Bưu điện, VTN, VDC, PTICC) được xếp thẳng tắp. Ðây là một trong những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ VNPT trong lần đầu đến với đảo thanh niên này. Sự hăng say, trách nhiệm hiện trên gương mặt những người cán bộ đoàn có nhiệm vụ giảng dạy, còn các chiến sĩ thì hào hứng, nghiêm túc tiếp thu những kiến thức mà họ lần đầu được tiếp xúc... Ngay trong buổi học đầu tiên, những người lính trẻ, TNXP được hướng dẫn cụ thể những thao tác cơ bản nhất, như: vào mạng, gửi thư điện tử, đọc báo điện tử, tìm thông tin... Vậy là từ nay, với hệ thống Webcam, chat, Email... các chiến sĩ và các TNXP trên đảo có thể trao đổi thư từ, nhìn thấy người thân yêu của mình ở quê nhà, miễn phí và ngay lập tức. Ðó chính là những món quà đầy ý nghĩa do các đoàn viên, thanh niên VNPT đem đến cho cuộc sống của quân, dân trên đảo và đó cũng là một trong những thành công lớn nhất của chuyến đi này.
Bài và ảnh: Nguyễn Ðồng Long