Á hậu 1 Mrs World Pageant 2008- Colleen Francisca Mason:

“Đến Việt Nam tôi như trở về quê hương mình sau một chuyến đi xa!”

Điều gì đã đưa chị đến với cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới (Mrs World Pageant  2008)?

Người phụ nữ khi có gia đình rồi thì thường có rất nhiều mối quan tâm: chăm sóc chồng con, công việc gia đình, xã hội… Nhưng phụ nữ ngày nay dù đã có gia đình vẫn rất thành công trong công việc và chiếm lĩnh vị trí cao trong xã hội. Tôi cảm thấy mình rất tự hào và hãnh diện khi mình đại diện của phái đẹp Singapore , những người phụ nữ đã có gia đình tham gia cuộc thi sắc đẹp uy tín này.

Tại cuộc thi Mrs World Pageant 2008, Colleen là người ít tuổi nhất. Cảm giác của chị như thế nào khi tham gia sân chơi sắc đẹp với các đàn chị đã dày dạn kinh nghiệm ?

Không, tôi không phải là người trẻ tuổi nhất cuộc thi Mrs vWorld  Pageant  2008 đâu mà là Hoa hậu Nam Phi. Cô ấy mới 23 tuổi nhưng đã có gia đình và con rồi. Còn tôi thì đã lập gia đình nhưng chúng tôi vẫn chưa có con nhỏ.

Kinh nghiệm từ cuộc thi Miss World 2006 đã giúp gì chị tại cuộc thi Mrs World vừa qua?

Bạn biết không, tôi đã từng tham gia 9 cuộc thi sắc đẹp khác nhau rồi nên tôi cũng không lạ lẫm lắm khi đứng trước một cuộc thi sắc đẹp. Tuy  nhiên, mỗi cuộc thi thì lại có tiêu chí riêng nên dù đã khá quen nhưng tôi cũng rất hồi hộp khi tham dự mỗi cuộc thi.Tôi đã tham gia khá nhiều cuộc thi sắc đẹp và cũng đã quen được với rất nhiều bạn bè qua những cuộc thi đó. Thường thì khi đi đến đâu tôi chỉ cần “phone” cho các bạn của mình thì ngay lập tức họ sẽ trở thành những người bạn “dẫn đường” giúp tôi khám phá đất nước họ.

Là người phụ nữ đã có gia đình, chị phân chia thời gian như thế nào để có thể dung hòa giữa công việc kinh doanh và gia đình?

Chúng tôi hiện chưa có con nên toàn bộ thời gian tập trung cho gia đình, công việc và du lịch. (Cười). Tôi và chồng tôi đều là những người ưa thích sự khám phá những điều mới mẻ. Khi tham gia cuộc thi và giành được ngôi vị cũng giúp tôi có nhiều cơ hội được đi đến nhiều nơi để khám phá, làm công tác từ thiện…

Người phụ nữ VN khi đã lập gia đình rồi thì thường rất e dè khi tham gia những cuộc thi sắc đẹp như Mrs World. Còn ở  Sigapore thì sao, thưa chị?

Singapore là quốc gia đa sắc tộc, truyền thống văn hóa Singapore trước đây cũng khá khắt khe. Nhưng đất nước Singapore hiện tại thì cũng khá “mở cửa” rồi nên việc những phụ nữ đã có gia đình tham gia các cuộc thi sắc đẹp như vậy cũng không có gì là khắt khe lắm. Trong cuộc thi vừa rồi, phần thi trang phục áo tắm có phần các thí sinh phải mặc bộ bikini 2 mảnh  kèm theo 1 chiếc khăn rất mỏng thôi, nhưng tôi cũng không cảm thấy ngại lắm khi mặc chúng.

Chị đã từng tham gia cuộc thi Miss World 2006, rồi sau này là cuộc thi Mrs World Pageant  2008. Tại các cuộc thi đó đều có người đẹp VN tham dự, cảm nhận của chị về họ như thế nào?

Tại cuộc thi Mrs World Pageant được tổ chức tại tp Kalinigrat vừa qua thì Hoa hậu Diệu Hoa là người để lại trong tôi nhiều ấn tượng đặc biệt nhất. Tôi và Diệu Hoa ở cùng một nhóm nên nên khi tập luyện và tham gia các chương trình từ thiện trong suốt cuộc thi chúng tôi thường bên nhau. Sau khi cuộc thi kết thúc chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết. Hiện giờ chúng tôi vẫn thường thư từ , email để hỏi thăm tình hình của nhau. Ngày mai tôi sẽ được gặp lại hoa hậu Diệu Hoa và tôi cũng đang rất nóng lòng để được gặp cô ấy.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên chị đến với VN. Cảm giác của lần trở lại này đối với chị như thế nào?

Cảm giác lạ lắm. Ngay từ khi bước chân xuống sân bay tôi đã cảm nhận thấy một điều rất khác lạ, cảm giác như mình vừa trở về quê hương từ một chuyến đi xa dài ngày vậy. Không giống với cảm giác như khi tôi đến Nga, mọi người hầu như rất “kiệm” nụ cười, còn ở VN thì lại khác. Con người VN rất thân thiện, cởi mở. Đất nước VN rất xinh đẹp và tôi rất tự hào khi được quay trở lại VN. Sau 10 năm trở lại đất nước các bạn tôi rất bất ngờ vì sự thay đổi nhanh chóng: nhiều nhà cao tầng hơn, đường sá phát triển hơn… Và đặc biệt con người thì luôn luôn dễ gần và cởi mở.

Tôi là người Châu Á, tôi rất hãnh diện vì nền văn hóa VN cũng có nhiều nét tương đồng với nền văn hóa đa dạng của Singapore. Khi về nước chắc chắn tôi sẽ nói với các bạn tôi về cuộc thi sắp tới sẽ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, và rằng họ nên đến VN – 1 đất nước rất thân thiện, xinh đẹp.

Tôi thấy chị đang tập 1 bài hát của Việt Nam. Chị thấy tiếng Việt thế nào có quá khó không?

Ồ, tương đối khó. Nhưng tôi đã nhờ một người bạn VN chép lại lời bài hát để có thể mang về phòng tập. (Cười). Với 1 người nước ngoài thì tôi thấy tiếng Việt tương đối khó, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ học được thôi. Ngày mai tôi có nhờ 1 người bạn Việt Nam ghi hình lại những lúc tôi tập luyện và các hoạt động của tôi để làm kỷ niệm và để giới thiệu với bạn bè tại quê nhà biết tôi đã làm gì, hoạt động những gì trong những ngày qua tại VN.

Xin cảm ơn chị và chúc chị có những ngày vui vẻ tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm