Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm du lịch Tây Nguyên-Đà Lạt 2014, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Đác Nông và chào đón năm mới 2014.
“Đêm Đray Sáp huyền thoại” diễn ra nhiều hoạt động du lịch phong phú thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, người dân hai huyện Cư Giút và Krông Nô đến tham quan như triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu du lịch, kinh tế, xã hội tỉnh Đác Nông sau 10 năm xây dựng và phát triển; diễu hành xe mô tô cổ; du lịch mạo hiểm dọc dòng sông Sê-rê-pốc; tổ chức các trò chơi dân gian tiêu biểu của đồng bào M’nông; diễn tấu cồng chiêng và các nhạc cụ truyền thống của dân tộc M’nông; hoạt động tham quan du lịch cụm ba thác nước hùng vĩ, ngoạn mục là Gia Long, Đray Sáp, Đray Nur trên dòng sông Sê-rê-pốc…
Đặc biệt, đêm 20, trong không gian huyền bí của núi rừng Đray Sáp, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đác Nông đã tổ chức phục dựng lễ cúng thần rừng, lễ cưới truyền thống của dân tộc M’nông; phục dựng mô hình nhà truyền thống của 12 dân tộc trên địa bàn huyện Krông Nô với các mô hình nhà truyền thống và công, nông cụ, vật dụng sinh hoạt thường ngày của đồng bào…

Một lễ nghi trong lễ cưới truyền thống của dân tộc M’nông.
Lễ cúng thần rừng, lễ cưới cũng như các mô hình nhà thống của dân tộc M’nông là nét văn hóa truyền thống đặc sắc được lưu truyền qua nhiều thế hệ của đồng bào dân tộc M’nông. Tuy nhiên, trong những năm qua do tác động của nhiều loại hình văn hóa hiện đại nên các loại hình văn hóa truyền thống này ngày càng bị mai một và có nguy cơ biến mất. Vì vậy, việc phục dựng lại lễ cúng thần rừng, lễ cưới, nhà ở truyền thống của đồng bào M’nông đã thu hút được sự chú ý đặc biệt không chỉ của khách du lịch gần xa mà ngay cả các già làng, nghệ nhân dân tộc M’nông tham gia Chương trình “Đêm Đray Sáp huyền thoại” cũng hết sức vui mừng, phấn khởi.
Ngoài ra, thông qua các hoạt động tham quan du lịch cụm thác Gia Long-Đray Sáp-Đray Nur trên dòng sông Sê-rê-pốc huyền thoại giúp du khách hiểu thêm về những giá trị văn hóa, lịch sử, con người và thiên nhiên nơi này, đặc biệt là thưởng ngoạn thác Đray Sáp, một trong những thác nước hùng vĩ và đẹp nhất Tây Nguyên.
Các già làng dân tộc Ê đê ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Giút, tỉnh Đác Nông cho biết: Theo tiếng Ê-đê, Đray Sáp có nghĩa là “thác khói”, bởi lẽ dòng nước từ trên cao đổ xuống thung lũng tạo thành một khối lớn bụi nước bay là là như màn sương khói. Thác Đray Sáp còn có tên gọi khác nữa là thác Chồng; cách Đray Sáp một cây cầu treo trên dòng Sê-rê-pốc là thác Đray Nur được gọi là thác Vợ.

Nhiều con voi nhà cũng được huy động tham gia phục vụ khách du lịch tham gia Chương trình “Đêm Đray Sáp huyền thoại”.
Đray Sáp còn được gắn liền với huyền thoại về nàng H’Mi bị quái vật bắt đi trong sương khói, để lại người yêu hóa cây rừng cắm sâu vào ghềnh đá đợi chờ và trở thành truyền thuyết về sự hình thành của thác nước, về chuyện tình yêu bất tử của đôi trai gái dân tộc Ê-đê.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông Nguyễn Thị Ngọc Lệ cho biết: Chương trình “Đêm Đray Sáp huyền thoại” và các hoạt động diễn ra tại đây nhằm khôi phục lại thương hiệu du lịch cụm thác Gia Long-Dray Sáp-Đray Nur vốn nổi tiếng một thời; đồng thời đây còn là dịp tốt để giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng, thế mạnh du lịch của Đác Nông, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch trong và ngoài tỉnh kết nối tour, tuyến với các địa phương trong cả nước thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Đác Nông tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng nhiều hơn trong những năm tới.