Dấu ấn Việt Nam tại Sochi

NDĐT - Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 19 tại TP Sochi (LB Nga) những ngày vừa qua đã chính thức khép lại, mang đến cho hơn 30 nghìn bạn trẻ trên toàn thế giới những cảm xúc, trải nghiệm đặc biệt, cùng cơ hội thể hiện tri thức, quảng bá đời sống, văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Trong bức tranh rực rỡ những sắc mầu trẻ trung ấy, đoàn đại biểu Việt Nam là một trong những điểm sáng ấn tượng nhất.

Dấu ấn Việt Nam tại Sochi

Sức trẻ mang tên “Việt Nam”

Sau một tuần lễ với hàng loạt chương trình hoạt động sôi nổi, thú vị trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 19, hơn 30 nghìn thanh niên, sinh viên đến từ 188 quốc gia trên thế giới đã nói lời tạm biệt với TP Sochi (LB Nga).

Trong bài phát biểu ngắn tại Lễ bế mạc Liên hoan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắn nhủ tới hơn 30 nghìn bạn trẻ: “Tôi chắc chắn rằng, khi rời khỏi nước Nga, các bạn sẽ gửi gắm một phần tình cảm lại nơi đây, và nước Nga cũng sẽ luôn hiện hữu trong trái tim các bạn”. Quả thật, sự giao thoa, tương tác đa sắc mầu giữa hàng chục nghìn thanh niên từ hàng trăm dân tộc trên một đất nước Nga tươi đẹp giữa mùa thay lá sẽ trở thành hình ảnh khó phai.

Với 116 thành viên chính thức trong mầu đồng phục xanh thể hiện khát khao cháy bỏng vươn tới hòa bình, hữu nghị, đoàn đại biểu Việt Nam đã để lại những ấn tượng có thể nói là sâu sắc nhất trong tất cả các kỳ Liên hoan từng tham gia từ trước đến nay.

Hình ảnh hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh, nổi bật giữa những rặng núi tuyết đặc trưng của TP Sochi chắc hẳn là trải nghiệm không thể nào quên đối với những thanh niên tham dự Lễ diễu hành - một trong những nghi thức quan trọng nhất của các kỳ Liên hoan. Cùng với rừng cờ đỏ búa liềm của Đoàn TNCS Lê-nin và hàng chục lá quốc kỳ cỡ lớn của “quốc đảo tự do” Cuba, hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng mang theo khí thế hừng hực của tuổi trẻ Việt Nam sôi nổi cùng tiến bước vào lễ đài. “Việt Nam muôn năm! Cuba muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Fidel Castro muôn năm!”, đó là khẩu hiệu những người bạn Cuba bộc trực, chân thành ấy hô vang trên suốt chặng đường. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc một đại biểu Cuba bỗng tách đoàn, chạy về phía chúng tôi để yêu cầu trao đổi lá quốc kỳ cầm tay với một đại biểu Việt Nam. Giữa đoàn người đang rạo rực khí thế, người bạn chưa kịp biết tên ấy đặt tay lên trái tim, dõng dạc: “Chúng ta có thể chỉ gặp mặt một lần tại Liên hoan, nhưng hai lá cờ mà chúng ta trao nhau sẽ là minh chứng cho tình hữu nghị sẽ mãi trường tồn cùng năm tháng!”.

Tại Liên hoan lần này, Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham gia khoảng 40 cuộc gặp song phương, trong đó có những buổi hội đàm, gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới (WFDY), Đoàn TNCS Lê-nin, Đội Cận vệ trẻ nước Nga thống nhất, Đoàn TNCS Cuba... Qua đây, đã cho thấy nhiều tín hiệu về sự đánh giá cao, xem trọng vị thế, vai trò của thanh niên Việt Nam trong phong trào chung của thanh niên toàn thế giới.

Trong buổi gặp mặt Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam tại Liên hoan Lê Quốc Phong, Chủ tịch WFDY Nikolas Papadimitriou đã bày tỏ mong muốn Việt Nam đăng cai tổ chức Liên hoan lần thứ 20. Qua 18 lần tổ chức từ trước đến nay, chỉ có một kỳ Liên hoan diễn ra tại một quốc gia thuộc khu vực châu Á là Triều Tiên vào năm 1989.

Yếu tố này cũng được minh chứng qua sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Đội cận vệ trẻ nước Nga thống nhất Denis Davidov về các phong trào tình nguyện của thanh niên Việt Nam. Sau khi nghe Trưởng Đoàn đại biểu Lê Quốc Phong tóm tắt về chương trình đưa tri thức trẻ đến cải thiện kinh tế - xã hội, đời sống người dân ở các vùng sâu vùng xa, các địa phương đặc biệt khó khăn của Việt Nam, người đứng đầu Đội cận vệ trẻ nước Nga thống nhất đã thừa nhận: “Đây là hình thức tận dụng nguồn lực trẻ chất lượng cao thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Chúng tôi mong muốn sớm được trực tiếp tham gia các hoạt động như vậy ở Việt Nam để có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế áp dụng vào phong trào thanh niên nước Nga”, thủ lĩnh trẻ người Nga nói.

Những người bạn bốn phương

Liên hoan lần này mang lại nhiều bất ngờ thú vị, đơn cử như việc Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ ghé thăm một quán giải khát trong khu vực tổ chức Liên hoan ngay sau cuộc họp quan trọng với Câu lạc bộ quốc tế “Valdai” cùng diễn ra tại TP Sochi những ngày qua.

Trò chuyện thân mật với nhiều đại biểu quốc tế tại đây, ông Putin nhận định, Liên hoan là cơ hội để hàng chục nghìn bạn trẻ thiết lập mối quan hệ tương tác trực tiếp xuyên biên giới. Và đúng như lời người đứng đầu nước Nga đã nói, sự bất ngờ đã đến với đoàn đại biểu Việt Nam ngay trong buổi đầu khai trương “Gian hàng đoàn kết” tại Liên hoan. Đại biểu Issa Yakub đến từ Rwanda khiến những người có mặt tại gian hàng vô cùng ngạc nhiên với kiến thức về chiếc mũ tai bèo. “Chiếc mũ này là hình ảnh thường thấy trong những cuộc kháng chiến cứu nước của các bạn, trong đó có trận đánh Điện Biên Phủ lịch sử”, Issa Yakub nói.

Cũng giống như anh bạn Yakub, nhiều thanh niên quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm, tình cảm với đất nước Việt Nam tươi đẹp, đặc biệt là sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh những người bạn bốn phương với các nhạc cụ đơn sơ như guitar, harmonica... hát vang “Bài ca Hồ Chí Minh” của tác giả Evan McColl tại một góc quảng trường trung tâm của khu liên hợp thể thao Olympic Park Sochi là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Hubert Maurice, chàng trai 25 tuổi đến từ nước Pháp, tay guitar điệu nghệ đã lướt những phím đàn trong trẻo ca ngợi Bác Hồ, chia sẻ với chúng tôi: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương cao cả về nét đẹp nhân văn, tình yêu Tổ quốc nồng nàn. Ông đã hy sinh tất cả vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa người dân Việt Nam từ lầm than lên vị thế người chủ đất nước. Tôi đến từ Paris, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và làm việc trong một thời gian dài, và tôi rất tự hào về điều đó”.

Trong khi đó, Alejandra Mena Abilio, thành viên đến từ Tây Ban Nha của “ban nhạc” đầy ngẫu hứng kia, lại cho thấy sự hiểu biết rất rõ về vị Đại tướng đầu tiên của Việt Nam: “Tôi chắc chắn rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những nhà chỉ huy quân sự tài giỏi nhất thế giới. Tôi đã đọc ít nhất ba cuốn sách kể về cuộc đời cũng như các chiến thắng vang dội của ông trong thời kỳ đất nước các bạn kháng chiến chống xâm lược”.

Trong Đoàn đại biểu Cuba, có những thành viên khách mời rất đặc biệt mà tôi may mắn có dịp tiếp xúc, trò chuyện. Đó là bà Aleida Guevara March, con gái của huyền thoại cách mạng, tượng đài bất khuất Enersto “Ché” Guevara và ông Fernando Gonzalez Llort, một trong năm vị anh hùng dân tộc Cuba.

Bước sang tuổi 57, nhà nữ triết học Mác-xít Aleida vẫn sở hữu sự điềm tĩnh, kiên trung trong đôi mắt sâu giống hệt những bức hình, bức tượng anh hùng Enersto tôi từng gặp trong những năm tháng ngồi ghế giảng đường tại đất nước Cuba xinh đẹp. Trao đổi với tôi, bà thẳng thắn bộc bạch: “Tình bạn giữa thanh niên Việt Nam - Cuba luôn đóng vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử của cả hai dân tộc. Chúng ta có thể có những khác biệt về văn hóa, nhưng đó lại chính là cơ hội để học tập, tìm hiểu lẫn nhau. Những người trẻ chính là tương lai, bởi họ sở hữu sức mạnh ý chí, thể chất cũng như nghị lực phi thường. Thế giới đang chứng kiến sự đánh mất những giá trị đạo đức, nhân văn. Vì vậy, các bạn, những người trẻ, hãy đoàn kết và chiến đấu! Chiến đấu từng ngày, từng giờ vì một thế giới công bằng hơn, vì niềm tin vào những điều tốt đẹp hơn trong tương lai”.

Cùng quan điểm ấy, anh hùng Cuba Fernando Gonzalez Llort chia sẻ: “Tình hữu nghị gắn bó Việt Nam - Cuba là di sản vô giá mà nhân dân hai nước đã dày công vun đắp qua bao thế hệ. Chứng kiến thanh niên Việt Nam và Cuba thể hiện khả năng, trình độ, trách nhiệm đối với dân tộc tại Liên hoan mang lại một cảm giác tự hào, tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn”.

Có thể bạn quan tâm