Thư ký báo chí của Lầu Năm góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby nói rằng không có ai bị thương “khi lực lượng đặc biệt của Mỹ, theo yêu cầu của cả chính phủ Libya và Cyprus, đã xông lên tàu và chiếm quyền kiểm soát con tàu chở dầu Morning Glory, một tàu chở dầu không có quốc tịch đã bị ba tay súng vũ trang Libya chiếm giữ hồi đầu tháng qua”.
Tổng thống Mỹ Barack Obma đã phê chuẩn cho quân đội Mỹ triển khai chiến dịch này vào lúc 2 giờ (giờ GMT) “trên hải phận quốc tế phía đông nam Cyprus”.
Con tàu Morning Glory “mang theo một lượng dầu thuộc sở hữu của Công ty Dầu mỏ Quốc gia thuộc chính phủ Libya. Số hàng này có được một cách bất hợp pháp từ cảng As-Sidra của Libya”, bản thông cáo viết. Hiện con tàu chở dầu này “đang trên đường trở về một cảng ở Libya” với một nhóm thủy thủ Mỹ trên tàu.
Tàu Morning Glory, khởi hành từ cảng Al-Sidra và mang theo khoảng 234 nghìn thùng dầu thô. Cảng Al-Sidra nằm ở phía đông Libya và hiện đang chịu sự kiểm soát của phiến quân Libya, những nhóm vũ trang đang đòi quyền tự trị khỏi chính quyền trung ương.
Chính quyền Triều Tiên cũng đã bác bỏ sự liên quan của mình với con tàu này. Tuần trước, hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên cho biết con tàu này do một hãng vận tải Ai Cập vận hành và được phép tạm thời sử dụng cờ Triều Tiên theo một hợp đồng với Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã “thu hồi và hủy bỏ” đăng ký Triều Tiên của con tàu này bởi nó đã vi phạm pháp luật nước này “về việc đăng ký tàu cũng như vi phạm điều khoản trong hợp đồng cấm vận chuyển hàng hóa buôn lậu”. KCNA nêu rõ: “Bởi vậy, con tàu không liên quan gì” tới Triều Tiên và nước này “không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới con tàu này”.