Người dân đã nhiều lần kiến nghị, mong các cấp chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh sớm đầu tư nâng cấp lại tuyến đường này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũng như giao thương hàng hóa. Nhưng đến nay, mọi kiến nghị vẫn chưa có hồi đáp. Vì vậy, hằng ngày người dân vẫn phải chịu cảnh bụi mù mịt vào mùa nắng, nước ngập mùa mưa khi đi trên tuyến tỉnh lộ này.
Tỉnh lộ 9 là con đường huyết mạch đi qua các địa phương thị trấn Krông Kma, xã Khuê Ngọc Điền, Hòa Tân, Cư Kty, Dang Kang, Hòa Thành của huyện Krông Bông và các xã Tân Tiến, Hòa Tiến, Hòa An, trị trấn Phước An của huyện Krông Pắc, nơi có hàng chục nghìn hộ dân sinh sống. Hằng ngày trên tuyến đường này có rất nhiều phương tiện cùng lưu thông. Đặc biệt có nhiều trường học ở gần với tỉnh lộ nên việc đường xuống cấp cộng với người đông, phương tiện qua lại nhiều khiến cho nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao. Hiện trên tuyến đường này nhiều nơi mặt đường bong tróc lớp nhựa thảm, tạo nên nhiều ổ trâu, ổ voi. Mỗi lần mưa xuống, nước ngập lênh láng mặt đường, các ổ trâu, ổ voi biến thành những chiếc “ao” giữa đường như những “chiếc bẫy” hòng bẫy người và phương tiện qua lại hằng ngày.
Có mặt tại thôn 3 xã Hòa An, huyện Krông Pắc nơi được mệnh danh là “xóm hộc nước” vào ngày trời mưa, nhìn cảnh người dân, học sinh và các phương tiện phải đi qua đoạn đường dài hơn 50 m lầy lội, chỉ cần một chút sơ suất là có thể lật nhào xuống hố bùn giữa đường.
Bà Nguyễn Thị Mai, 68 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hòa An cho biết: “Đoạn đường này xuống cấp đã năm năm nay, lúc đầu để thuận tiện đi lại chúng tôi đã họp dân thuê xe đổ đất, đá lấp mấy ổ voi, ổ trâu nhưng do xe quá tải chạy liên tục nên giờ cả đoạn đường biến thành ao luôn”. Vừa nói chuyện với chúng tôi, bà Mai vừa dùng thau tát nước ra khỏi gian hàng bán tạp hóa của mình bên đường vì những đợt xe tải đi qua khiến nước bẩn từ các “ao” giữa đường “nổi sóng” tràn qua bờ đất do gia đình bà đắp ngăn nước tràn vào nhà.
Ông Nguyễn Công Lên, nhà đối diện bà Mai chia sẻ: “Mùa mưa thì nước ngập băng hết mặt đường, nhiều người dân đi qua không biết ổ voi, ổ trâu chỗ nào mà tránh, nên mỗi ngày trung bình có 20 trường hợp cả người và xe bị ngã giữa đoạn đường này. Chúng tôi ở gần đường đã ra cắm cọc thông báo chỗ sâu, chỗ cạn cho người dân đi qua an toàn nhưng chỉ được một lúc, xe tải đi qua lại cán đổ. Mùa mưa đã vậy, mùa nắng thì bụi bay mù mịt, những gia đình ở gần đường phải đeo khẩu trang mới thở được, nhà nào nhà ấy đóng cửa suốt ngày, tụi nhỏ phải đưa đến nhà bà con ở cách xa đường để gửi”.
Không chỉ người dân sống hai bên tuyến tỉnh lộ này chịu khổ mà các em học sinh, nhất là các học sinh nữ học trung học phổ thông phải mặc áo dài đến trường khi đi trên tuyến tỉnh lộ này luôn là nỗi ám ảnh.
Các em học sinh phải đến trường trên tuyến tỉnh lộ 9 luôn là nỗi ám ảnh.
Em Võ Nguyễn Bảo Hằng, học sinh lớp 5A1, Trường tiểu học Trần Bình Trọng, xã Hòa An cho biết: “Mùa mưa, nhiều bạn lớp cháu đi học qua đoạn đường này bị xe ô-tô chạy qua tạt nước ướt hết quần áo, sách vở. Còn vào mùa nắng, khi đến trường bụi bám đầy quần áo, mặt mũi giống như đi làm rẫy vậy”.
Theo phản ảnh của người dân, sở dĩ tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng là do hằng ngày phải gồng gánh trên mình hàng trăm lượt xe quá tải chở cát, đá, gạch, gỗ và các nông sản như bắp, mì lưu thông dày đặc qua đây. Một số nơi tuyến đường không có chỗ thoát nước nên sau mỗi lần xe đi qua, tuyến đường lún xuống biến thành các ao, hồ giữa đường khiến đường xuống cấp nhanh hơn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Bảy, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Krông Pắc cho biết: “Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên về việc tuyến tỉnh lộ 9 xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay. Tuy nhiên, do địa phương còn nhiều khó khăn nên hằng năm kinh phí duy tu, bảo dưỡng không có. Đây là con đường huyết mạch, lượng xe lưu thông qua lại nhiều. Đặc biệt vào mùa mưa thường bị ách tắc giao thông do đường xuống cấp quá nặng. Để phát triển kinh tế của vùng, chúng tôi kiến nghị lên tỉnh và Trung ương xem xét đầu tư nâng cấp con đường này trong thời gian tới”.
Còn Bí thư Huyện ủy Krông Bông, Bạch Văn Mạnh chia sẻ: “Krông Bông là một huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Đác Lắc. Hiện hai tuyến đường huyết mạch dẫn vào huyện là tỉnh lộ 9 nối Krông Bông với huyện Krông Pắc và tỉnh lộ 12 nối từ quốc lộ 27 vào huyện cũng đang xuống cấp nặng. Thời gian qua, do các tuyến đường này xuống cấp nên nông sản của người dân địa phương sản xuất ra như ngô, sắn, mía… bị tư thương, doanh nghiệp ép giá khiến cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Vì vậy, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc vùng sâu nơi đây, chúng tôi mong muốn tỉnh và Trung ương quan tâm tạo điều kiện nâng cấp hai tuyến đường này. Tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi và việc giao thương hàng hóa, nông sản cũng dễ dàng hơn, góp phần giúp người dân nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo”.