Cựu chiến binh giàu lòng nhân ái

Với số tiền lương hưu ít ỏi hằng tháng, cựu chiến binh Liêu Văn Lùm ở ấp Mũi Lớn 1, Tân An Hội (Củ Chi) đã tiết kiệm, dành dụm để xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Ông còn hết lòng làm công tác xã hội giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vui bước đến trường, tham gia xây dựng đường làng để bà còn đi lại thuận tiện...

Cựu chiến binh Liêu Văn Lùm tại căn nhà tình thương do mình xây tặng.
Cựu chiến binh Liêu Văn Lùm tại căn nhà tình thương do mình xây tặng.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, ba mất khi ông Liêu Văn Lùm lên bảy tuổi. Ba năm sau mẹ ông cũng qua đời. Chiến tranh, cuộc sống nghèo khổ, ông sống nhờ vào tình thương của anh em, bà con hàng xóm. Lớn một chút, ông theo các chú bộ đội vào chiến khu rồi trở thành người lính Cụ Hồ. Sự gan dạ, kiên trung của người con Củ Chi đất thép đã được minh chứng khi ông nhận nhiều phần thưởng cao quý do Nhà nước trao tặng. Hòa bình lập lại, ông tiếp tục công tác trong quân đội đến tuổi nghỉ hưu.

Năm 2011, ông trở về quê nhà, xã Tân An Hội sinh sống cùng con cháu. Ông luôn trăn trở khi thấy quê mình vẫn còn nhiều người khó khăn, nghèo khổ. Ông cho biết: “Khi về lại quê hương, bản thân thì đã già, không làm gì được. Tôi nghĩ, mình chỉ có cách tiết kiệm mới dành dụm, dù ít cũng có thể giúp người khác bớt chút khó khăn”. Bảy năm trôi qua, từng ngày ông tích góp, tiết kiệm từ chính đồng lương hưu để làm việc tốt. Ông nói: “Mỗi tháng nhận tiền lương, ngoài chi phí cho cuộc sống, tôi tiết kiệm từ 500 nghìn đến một triệu đồng, gom góp để có thể xây được một căn nhà cho hộ nghèo”. Đến năm 2017, sau khi dành dụm được 50 triệu đồng, ông tìm đến Ban nhân dân ấp, trình bày nguyện vọng dùng số tiền để xây tặng nhà tình nghĩa. Ông Võ Hoàng Rắt, Bí thư Chi bộ ấp Mũi Lớn 1 chia sẻ: “Sau khi nghe mong muốn của ông Lùm, chúng tôi mừng hết sức vì ấp vẫn đang còn nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ. Trong đó, hoàn cảnh của bà Hứa Thị Mững ở tổ 12 rất khó khăn. Ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, chồng bị tai biến, bản thân bà cũng có bệnh mà còn nuôi cháu nhỏ. Nếu giúp được gia đình căn nhà mới thì không có gì vui bằng”.

Căn nhà với diện tích hơn 40 m2 được xây nên từ tấm lòng của ông Liêu Văn Lùm đã hoàn thành. Ông Lùm cho biết: “Khi ngôi nhà hoàn thiện, được trao cho hộ nghèo, tôi mừng rơi nước mắt. Vậy là mình đã làm được một việc tốt”. Trong niềm vui được sống trong căn nhà mới, bà Hứa Thị Mững nói: “Tôi luôn cảm ơn ông Lùm đã cho gia đình có nơi ở khang trang, không phải lo mưa nắng. Tôi càng trân trọng tấm lòng của ông nhiều hơn nữa khi ông luôn quan tâm đến những người nghèo”.

Không chỉ giúp người nghèo có căn nhà tình thương, ông còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Khi thấy tuyến đường hẻm 133 xuống cấp, người dân đi lại khó khăn, bằng uy tín của mình ông lại vận động con cháu trong gia đình dòng họ rải sỏi con hẻm. Để mọi người làm theo, ông lấy từ tiền tiết kiệm của mình ủng hộ 10 triệu đồng, số tiền còn thiếu để rải sỏi thì vận động con cháu. Trước sự nhiệt tình, tâm huyết của ông, mọi người tích cực làm theo. Tuyến hẻm dài 200 m giờ đây đã sạch đẹp, mọi người đi lại dễ dàng hơn.

Chúng tôi nhắc đến những việc làm ý nghĩa của ông, ông cười, nói: “Việc tôi làm chỉ rất nhỏ, mình đã ăn cơm dân nuôi, ăn cơm Nhà nước thì bây giờ nên làm việc gì đó có ích cho dân. Chỉ tiếc là tôi không giúp được nhiều người. Lúc trước tôi đặt kế hoạch tiết kiệm bảy năm sẽ xây một căn nhà tình thương, nhưng giờ tôi thấy mình già rồi nên đưa kế hoạch xuống còn 5 năm. Tôi đặt mục tiêu cho mình là 5 năm nữa sẽ xây thêm một căn nhà tình thương để ai cần thì mình giúp. Giờ tôi phải tích cực chạy đua với thời gian để có thể giúp thêm được những hoàn cảnh khó khăn”.

Có thể bạn quan tâm