Với người phụ nữ tài ba ấy, triết lý sống và triết lý thương hiệu có sự hội tụ, xoay quanh bài học về giá trị.
Bí mật của thương hiệu triệu đô
Rất nhiều người từng đặt câu hỏi về con đường đạt đến thành công của bà chủ hai thương hiệu triệu đô - Mimi G Style và SewItAcademy (Học viện Sew It). Ngay chính Mimi G cũng không thể ngờ rằng, việc học may từ hồi 12 tuổi, lại là xuất phát điểm cho thành công sau này. Cô bé muốn vượt thoát khỏi sự bế tắc, bằng cách dành cả mùa hè ở Puerto Rico (vùng lãnh thổ của Mỹ), trốn mình vào thứ công việc tỉ mẩn, cắt may lại những gì có thể.
Nhưng cuộc vượt thoát không thành, chỉ vài năm sau đó, cô bỏ nhà đi. Rời Chicago, Mimi nếm trải cuộc sống khó khăn tại Los Angeles. 20 tuổi, Mimi chọn đăng ký theo học một ngôi trường thiết kế thời trang. Ðiều thú vị, cô nhận ra, những gì mà ngôi trường này giảng dạy, cô đều đã thành thục, nhờ vào những năm tháng tự mày mò ở quê nhà. Không muốn tốn thêm học phí, cũng chẳng muốn để thời gian trôi qua phí hoài, năm 2012, Mimi quyết định nghỉ học và thử sức ở một lĩnh vực còn mới mẻ - trở thành YouTuber (người chuyên chia sẻ các clip lên trang YouTube). Ở thời điểm đó, các nội dung trên nền tảng này vẫn chưa phong phú, dù đã có nhiều trang blog chia sẻ về chất liệu vải, hoặc may đơn giản, nhưng hướng dẫn may thời trang trên YouTube vẫn là "địa hạt" chưa nổi lên cái tên nào đáng chú ý.
Có thể nói, thành công của hai "thương hiệu triệu đô" được bắt đầu từ một video hướng dẫn từng bước về cách làm một chiếc váy, và "Mọi người đã phát điên vì nó!" . Chỉ mất hai năm mở ra Mimi G Style, Goodwin đã đạt được hơn một triệu lượt xem trên trang, tăng gấp đôi thu nhập.
Với suy nghĩ táo bạo: Tạo nên một nền tảng để cộng đồng những người thợ may thủ công tại nhà, những người yêu thích công việc khéo léo có thể gặp nhau và cùng sáng tạo, kiếm được tiền từ các sản phẩm đó, Mimi đã chuyển hướng sang phát triển thương hiệu Mimi G, và cũng ngay lập tức đạt được doanh thu cao.
Sau bốn năm thành công với dự án đam mê đầu tiên, Goodwin tiếp tục đặt câu hỏi cho chính mình: "Tôi đã dạy trực tuyến qua YouTube, thỉnh thoảng là hướng dẫn trả phí, để nhận thấy rằng những gì mọi người cần là một nơi để họ có thể học may và thiết kế mà không cần phải có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó và cũng không phải rời khỏi nhà của họ". Năm 2016, Học viện Sew It đã ra mắt với việc giới thiệu các khóa học có nội dung phong phú, bổ sung cho nhau.
Ðến nay, Học viện đã cung cấp hơn 70 khóa, với hơn 12.000 học sinh. "Tôi luôn gặp khó khăn trong việc học một đoạn văn, nhưng nếu được hướng dẫn bằng thực hành tôi có thể nhanh chóng ghi nhớ. Vì vậy, đó là cách tôi thiết kế Học viện Sew It" - "bà hiệu trưởng học viện trực tuyến" bật mí.
Mimi G Style hiện tạo ra doanh thu bảy con số từ một loạt sản phẩm có thương hiệu và nội dung được tài trợ, trong khi Học viện Sew It kiếm được hơn một triệu đô-la mỗi năm từ việc bán các khóa học may giá cả phải chăng.
Thành công trong sự nghiệp, nhưng, cuộc đời của Mimi không chỉ có sắc hồng. Những bất hạnh tuổi thơ vẫn đeo đuổi khiến cô không ít lần đâm đầu trở lại sự bế tắc ngày nào.
Vết sẹo quá khứ
Giữa năm vừa qua, Mimi lần thứ ba kết hôn. Nhưng như cô tâm sự, đến lúc này cô mới thật sự được chạm tay vào hạnh phúc. Sau hai lần đổ vỡ, cô đã có được một đám cưới trong mơ cùng với Norris Danta Ford, người vừa là bạn tri kỷ vừa là đối tác kinh doanh của cô.
Tuổi thơ của Mimi là chuỗi dài những tháng ngày bị xâm hại tình dục. Trong hoàn cảnh ấy, cách duy nhất cô bé Mimi có thể làm là kể với mẹ, thế nhưng điều cô nhận được lại chỉ là câu nói quen thuộc: Lớn lên rồi sẽ không sao! Mẹ của cô cũng là nạn nhân của xâm hại tình dục và cách bà chọn là cam chịu.
Nhưng Mimi thì không thể chọn cách này. 15 tuổi, Goodwin bỏ nhà ra ngoài sống tự lập bởi không thể chứng kiến mẹ bị bạo hành và căn nhà luôn như một bãi chiến trường. Dù đã bỏ đi rất xa, và cũng đã nhiều năm sau đó, nhưng vết thương quá khứ chưa chịu liền sẹo. "Tôi đã đi từ gia đình bạo hành này sang gia đình bạo hành khác", Mimi nhận ra điều ấy ngay khi đến với cuộc hôn nhân đầu tiên năm 19 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ chỉ sau hai năm. Nhớ về những ngày tháng đó, Mimi vẫn không khỏi bàng hoàng: "Ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân là một ngày tôi rất mệt mỏi bởi công việc, còn anh ta thì bắt đầu đánh tôi như mọi khi. Nhưng lần này tôi phản kháng lại. Tôi đã nghĩ, dù có chết cũng không thể chịu đựng thêm được nữa".
Dù bước chân đi là trở thành kẻ vô gia cư giữa thành phố Los Angeles, nhưng cô gái trẻ vẫn quyết định ra đi. Ở thời điểm khó khăn nhất, cô gái nhận ra mình đã mang thai, phải trở thành mẹ đơn thân khi mới ngoài 20 tuổi.
Sống, làm việc, dần tìm được chỗ đứng cho mình, sau bảy năm, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với cô. Mimi gặp được một người đàn ông trân trọng mình. Nhưng, bi kịch lại đến từ chính những xung đột nội tâm trong cô. Phải đến lúc này, Mimi mới nhận ra rằng, việc bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ đã để lại một vết sẹo hằn sâu trong tâm trí cô. "Ðiều đó khiến tôi sợ những người đàn ông và không tự tin về bản thân mình", Goodwin thừa nhận.
Thất bại ở lần hôn nhân thứ hai dẫn bà chủ DIY đến với những buổi trị liệu tâm lý để chữa lành những tổn thương sâu sắc trong quá khứ. Sau rất nhiều những nỗ lực, Mimi đã tìm được cách quan sát và làm chủ cảm xúc của mình. Cô để cho vết thương cũ được liền sẹo. Cô sống với niềm đam mê trong công việc, với tinh thần khẳng định giá trị của bản thân. Và cuộc đời đã đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực để hiểu và yêu thương bản thân mình của Mimi, không chỉ ngày càng thành công trên thương trường, cô còn tìm thấy người đàn ông tri kỷ của mình. "Tôi từng sợ những năm 40 tuổi, nhưng tôi đang sống cuộc đời đẹp nhất của mình ở tuổi 40" - bà chủ hai thương hiệu triệu đô khẳng định. Từ cuộc đời thăng trầm của mình, Mimi tin rằng, cái kết có hậu mà cô có được cũng sẽ đến với biết bao cô gái còn đang khó khăn, chịu thiệt thòi ngoài kia. Họ hoàn toàn có thể vượt thoát khỏi bóng đen của quá khứ, bằng cách tạo nên giá trị của riêng mình, như cách mà Mimi lựa chọn.
BA DUY