Công bố thành lập Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi"

Công bố thành lập Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi"

Ðến dự, có các vị: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ðại tướng Chu Huy Mân; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam; Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin, Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa TƯ;  ông Nguyễn Quốc Triệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại diện gia đình hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Ðặng Thùy Trâm, các đồng chí, đồng đội của hai liệt sĩ cùng đông đảo học sinh, sinh viên thủ đô.

Thời gian gần đây, hai cuốn nhật ký của các liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Ðặng Thùy Trâm phát hành, được đông đảo nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng niu, đón nhận với tất cả lòng tự hào, trân trọng. Ðể động viên, cổ vũ những tài năng trẻ, những thanh niên có ý chí và hoài bão cống hiến cho Tổ quốc, ngày 1-8, UBND thành phố Hà Nội có quyết định thành lập Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi".

Sau lễ dâng hương, các đại biểu nghe thư của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các thành viên sáng lập Quỹ. Là người luôn quan tâm thế hệ trẻ, Ðại tướng mong muốn các học sinh, sinh viên, thanh niên và nhân dân hãy tìm đọc hai cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và liệt sĩ Ðặng Thùy Trâm. Tấm gương của hai liệt sĩ sẽ góp phần trau dồi thêm lý tưởng và tình cảm cách mạng cho mỗi người càng ra sức phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý.

Nguyễn Văn Thạc và Ðặng Thùy Trâm là hai người con ưu tú của thủ đô Hà Nội. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi" ra đời và đặt tại thủ đô Hà Nội là tấm lòng của các thế hệ hôm nay tôn vinh những tấm gương chiến đấu và hy sinh anh dũng của lớp người đi trước, để hình ảnh của các anh, các chị sống mãi cùng dân tộc Việt Nam. Chúng ta rất tự hào về những người con ưu tú của thủ đô Hà Nội.

Chị Phạm Thị Như Anh, đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sĩ Ðặng Thùy Trâm phát biểu ý kiến, bày tỏ niềm tự hào, biết ơn đối với tấm lòng của đông đảo nhân dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã trân trọng sự hy sinh của các liệt sĩ.

Hai cuốn nhật ký của hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Ðặng Thùy Trâm không chỉ là kỷ vật của cá nhân các liệt sĩ mà còn là những tác phẩm văn học, niềm tự hào của các thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập và tự do của Tổ quốc, thôi thúc tuổi trẻ hôm nay khát vọng, nghị lực và cống hiến cho đất nước.

Tại buổi lễ, đông đảo học sinh, sinh viên Hà Nội đã chuyền tay nhau đọc lại những trang nhật ký đó. Sinh viên Hoàng Thị Hồng Minh, khoa Toán - Cơ tin, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Ðại học Quốc gia Hà Nội), nơi anh Thạc đã theo học, xúc động nói: Nồng nàn, quyết liệt và sâu sắc biết bao khi anh Thạc viết về ý chí của người thanh niên cách mạng khi đứng trước cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc. Chúng em cảm phục sự hy sinh, lý tưởng sống cao đẹp của anh Thạc và thế hệ thanh niên thời đó. Những dòng nhật ký của anh Thạc, chị Trâm sẽ là niềm thôi thúc để mỗi sinh viên, thanh niên chúng em hôm nay rèn luyện, học tập, góp trí tuệ và lòng nhiệt tình tuổi trẻ một cách hữu ích nhất cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi" là tổ chức xã hội, hoạt động trên cơ sở tự nguyện. Mục đích của Quỹ là cổ vũ, động viên, hỗ trợ những tài năng trẻ ở lứa tuổi hai mươi, ủng hộ những hoài bão, nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên trở thành lao động trẻ ưu tú, doanh nhân thành đạt, nhà khoa học, nhà quản lý xuất sắc, các nhà giáo, Thầy thuốc Ưu tú, các văn nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc...

Trụ sở của Quỹ đặt tại số 72C phố Nguyễn Du. Nhà thơ Phạm Tiến Duật là Chủ tịch Hội đồng quản lý, ông Trần Trung Tín, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LÐLÐ Việt Nam là Giám đốc điều hành Quỹ. Trong buổi lễ công bố thành lập Quỹ, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc ủng hộ 60 triệu đồng cho Quỹ và 60 triệu đồng đóng góp vào kinh phí xây dựng bệnh viện mang tên bác sĩ, liệt sĩ Ðặng Thùy Trâm tại tỉnh Quảng Ngãi.

Có thể bạn quan tâm