Công an Lào Cai: Bóc gỡ hai đường dây ma túy liên tỉnh do nữ quái cầm đầu

Sau ngày chị gái là Lò Thị Ơn bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, Lò Thị Uân, SN 1967, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Điện Biên rút vào hoạt động bí mật với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Thị Ơn không xuất đầu, lộ diện mà thường sử dụng mạng lưới chân rết là những đối tượng nghiện vận chuyển ma túy, hình thành đường dây khép kín từ Lai Châu về TP Lào Cai.

Đầu mối của chuyên án này được các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an xác lập. Đường dây này có sự tham gia của nhiều nữ quái, một trong những số đó phải kể đến là Dương Thị Thắm, SN 1978, trú tại Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Thị Lúa, SN 1973, trú tại phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu, trong đó, Thắm có chồng đang thụ án về tội danh mua bán ma tuý. Lúa và Thắm có trách nhiệm đi tìm người mua hàng để hưởng chênh lệch.

Một đồng bọn tiếp tay tích cực cho nữ quái này là Nguyễn Thị Thơm, SN 1965, trú tại tổ 10, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai. Cũng như các đối tượng khác, Thơm cũng có cảnh đời ngang trái khi người chồng của chị ta trở thành đệ tử của làn khói trắng.

Từ việc xác lập đường dây, cuối năm 2006, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an bắt giữ Đinh Hữu Tần, trú tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai khi hắn đang tàng trữ một bánh heroin. Mở rộng điều tra, tổ công tác đã tiến hành việc khám xét nhà của vợ chồng Tần, tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, bắt giữ vợ Tần là  Trương Thị Hạnh, SN 1980.

Ban chuyên án đã thu giữ trong nhà đối tượng 0,5 bánh heroin; 411 triệu đồng và 1.900 NDT cùng một bộ khuôn ép heroin, một cân tiểu ly, hai dây chuyền và hai điện thoại cùng một số tài liệu và sổ sách khác phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo lời khai của vợ chồng Tần thì để kiếm lời, khi cần bọn chúng cũng trộn bột vào heroin. Cùng ngày một tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ Lúa, tổ còn lại bắt tiếp các nữ quái khác trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng. Theo lời khai của các đối tượng thì thông thường mỗi bánh heroin, Tần bán ra với giá là 95 triệu đồng. Thời gian này, Uân chưa biết Tần "cụt” bị bắt nên thị vẫn liên lạc giao hàng. Lúc này, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lào Cai quyết định "tương kế tựu kế" đón lõng hai đối tượng chuyên giao hàng cho Uân là Lò Văn Sương, SN 1968 và Quàng Văn Ánh, SN 1969, trú tại huyện Điện Biên khi bọn chúng đang vận chuyển hai bánh heroin xuống TP Lào Cai. Đồng thời, mũi công tác còn lại bắt giữ Uân tại nhà riêng.

Trước khi phạm tội, Mã A Khoa, SN 1964, trú tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai từng là đáng viên, đại biểu Hội đồng nhân dân xã San Sá Hồ, nhưng do vi phạm kỷ luật nên bị khai trừ khỏi Đảng. Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên trong thời gian sang Điện Biên, hắn đã móc nối với Hạng Phái Sằng, trú tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên), Lầu A Hồng, SN 1986, trú tại Nông U và Sủng A Dia, SN 1982,  Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, đều là đệ tử của Sằng.

Sau vài lần trao đổi, Sằng sẵn sàng nhận đóng vai trò tích cực trong việc mua gom thuốc phiện bán lại cho Khoa mang đi tiêu thụ. Khi đã tìm được bạn hàng, Khoa về Sa Pa dụ dỗ Má A Páo, SN 1981 cùng nơi cư trú làm bạn đồng hành. Mắt xích đầu tiên được hé mở và cũng là cơ sở quan trọng để đấu tranh với Mã A Khoa được mở ra vào trung tuần tháng 10-2006, khi Thào A Tung, SN 1976, trú tại Tả Giàng Phình, huyện Sa Pa (Lào Cai) trong một lần sang Bát Xát chơi đã quen biết với một người tên Bình ở thị trấn Bát Xát. Bình bảo Tung về Sa Pa tìm xem ai có thuốc phiện thì mua về đem bán cho người Trung Quốc rất có lãi.

Sau một hồi suy nghĩ, Tung đã quyết định về thị trấn Sa Pa, vào chợ hỏi một số người dân địa phương xem ai có thuốc phiện bán không, họ đã mách nhỏ: "Cứ tìm đến nhà Khoa và Páo ở thôn Cát Cát, xã San Sả Hồ". Chỉ cần một cú điện thoại của Khoa sang tỉnh Điện Biên, Sằng, Hồng và Dia ra chợ Pon Lóp không khó khăn lắm để mua được 5kg thuốc phiện. Chúng đã cho số thuốc phiện này vào một chiếc cặp số mầu đen và tổ chức vận chuyển bằng xe máy từ Điện Biên xuống Sa Pa vào thời điểm ban đêm để tránh bị phát hiện.

Khi gần đến thị trấn Sa Pa cặp thuốc phiện được chúng cất giấu vào bìa rừng ven đường, sau đó Khoa liên lạc với Páo và Tung đến địa điểm cất giấu để nhận hàng, chúng đi theo hướng Sa Pa - Thác Bạc rồi rẽ vào đường xuống Tả Giàng Phình.

Tiếp đó, các tên tìm đến nhà nghỉ Bình Minh thuộc phường Lào Cai, TP Lào Cai thuê phòng 101 kiểm tra hàng để bảo đảm an toàn thì bị lực lượng Biên phòng và Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm