Công an Hải Dương bắt các đối tượng buôn tiền giả

Giới "đỏ đen" trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thời gian gần đây thường rỉ tai nhau về sự xuất hiện của một lượng tiền giả có mệnh giá lớn. Số tiền này được một số con bạc dùng để sát phạt nhau trên các chiếu bạc và để đánh đề.

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an huyện Cẩm Giàng đã nắm được thông tin trên và tổ chức lực lượng xác minh. Cùng thời gian này, qua nguồn tin của quần chúng, tổ công tác của đơn vị cũng phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện một lượng tiền giả lớn, chúng sử dụng để mua bán hàng hóa...

Xác định đây là đường dây hoạt động có quy mô lớn, Trung tá Phạm Văn Lợi, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giàng đã chỉ đạo cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý khẩn trương nắm bắt thông tin. Qua nhiều ngày mật phục, bước đầu các trinh sát đã xác định ổ nhóm này gồm ba tên, trong đó có Trần Văn Tuyển (33 tuổi, trú tại thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng).

8 giờ ngày 7-9, các trinh sát phát hiện Tuyển xuất hiện tại khu vực trung tâm của huyện Cẩm Giàng. Cũng như thường ngày, hắn la cà tại các quán xá để mua hàng bằng tiền loại 100 nghìn đồng. Các trinh sát đã tổ chức lực lượng bắt giữ Tuyển khi trong người hắn có sáu tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng và một tờ tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng. Theo lời khai của Tuyển thì vào buổi sáng cùng ngày, hắn đã sử dụng hết 300 nghìn đồng giả để mua xăng, mua thuốc lá và một số đồ dùng khác, hòng đổi tiền giả thành tiền thật.

Cùng lúc này, mũi công tác còn lại đã tổ chức mật phục tại nhà của Phạm Đức Chỉnh (27 tuổi, trú tại thôn Xuân Kiều) và Phạm Văn Quỳnh (26 tuổi, trú tại thôn An Phú, xã Đức Chính). Song, do thấy động đối chúng đã bỏ trốn. Đến ngày 9-9, các trinh sát đã thực hiện lệnh bắt Quỳnh và Chỉnh. Khám nhà Chỉnh, các trinh sát thu giữ được một tờ 100.000 đồng giả; khám nhà Tuyển thu giữ được 24 triệu đồng được giấu trong ghế xe công nông, trong ống tre và ở đầu giường. Số tiền này hiện đang được Công an huyện Cẩm Giàng trưng cầu giám định.

Tang vật vụ án.

Kẻ cầm đầu đường dây mua bán tiền giả này là Đức Chỉnh. Vợ đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc, năm 2005, Chỉnh cũng bỏ nhà lên thị trấn Trũ, tỉnh Bắc Giang mở quán cà-phê. Trong thời gian này, anh ta quen biết với một phụ nữ tên là Lều và được người này đặt vấn đề khi nào muốn làm ăn thì lên Lạng Sơn. Thời gian sau này, công việc làm ăn thua lỗ, trong lúc bí bách tiền, Chỉnh đã liên hệ gặp Lều và thỏa thuận việc mua bán tiền giả. Theo đó, tỷ lệ mua bán tiền giả sẽ là 100 nghìn đồng tiền giả có giá là 45 nghìn đồng tiền thật.

Lần đầu tiên, Chỉnh đã mua 7 triệu đồng tiền giả, song do kỹ thuật của loại tiền sản xuất đời đầu này chưa cao, giấy polymer quá dày nên bọn chúng không tiêu thụ được và buộc phải trả lại.

Giữa tháng 8-2006, Chỉnh đã bàn với anh rể là Phạm Văn Quỳnh tiếp tục mua tiền giả. Hai tên dùng 10 triệu đồng tiền thật để mua 27 triệu đồng tiền giả, mang về nhà cất giấu. Chỉnh đưa cho Quỳnh 12 triệu đồng và đưa cho Tuyển một phần để tiêu thụ.

Sau khi biết thông tin Tuyển bị bắt, bọn chúng đã đem đốt một phần số tiền giả cất giấu tại nhà. Được biết, ngoài việc dùng tiền giả để tiêu thụ trên thị trường, các đối tượng còn dùng vào việc trả nợ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Có thể bạn quan tâm