Liên hoan phim video Tokyo 2005:

“Con đi trên vết tre tròn” của Việt Nam đoạt giải xuất sắc

Lê Văn Cường hàng ngày đến <BR>trường bằng ống chân tre...
Lê Văn Cường hàng ngày đến <BR>trường bằng ống chân tre...

“Con mơ lớn lên làm bác sĩ để chữa bệnh”... Đôi mắt đứa trẻ ngước lên hun hút sâu. Nhưng đôi chân đâu rồi? Rồi đây em sẽ bước vào đời thế nào?

Tokyo video festival do JVC khởi xướng từ năm 1978, định kỳ hằng năm, mở rộng cho mọi người bất kể chuyên nghiệp hay không chuyên, không giới hạn bất cứ nội dung hay đề tài nào.

Em tên là Lê Văn Cường, học sinh Trường tiểu học Thọ Sơn mãi tận vùng cao bụi đỏ Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Chẳng ai dám nghĩ tiếp Cường sẽ “đi” thế nào cho giấc mơ của em. Tác giả phim đưa lời bình: "May là do nhận thức non nớt của trẻ nên em Cường chưa bị đưa đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng...”.

 
... và làm thủ môn
vui đùa với các bạn.

Ở nơi heo hút nghèo nàn, Cường chẳng thể có được chiếc chân giả mà phải xỏ bắp đùi cụt ngủn và lủng lẳng vào ống tre, nhét cả đống giẻ cho chặt. Đi thốn lắm, nhưng riết rồi cũng phải quen. Lâu lâu vết thương tái phát, rỉ máu. “Cường giỏi chịu đựng”, theo lời người mẹ, “thỉnh thoảng nghe cháu nó rên khe khẽ thôi là tôi biết nó đau lắm nên không im được nữa, tôi nghe mà rớt nước mắt...”.

Bộ phim “Con đi trên vết tre tròn” bằng ưu thế hình ảnh, đã xoáy sâu đến tột cùng một thông điệp “Bất hạnh không cản nổi khát khao vươn lên, được đi học”. Này đây hình ảnh chú bé lóc cóc chân ống tre, in dấu biết bao nghị lực hằn lên trên đường quê đến lớp. Này đây chân ống tre cũng hối hả ra rẫy phụ cha, dùng dao phát cây, xới đất.

Và có tưởng tượng nổi không, hình ảnh chú bé đi bằng ống tre... tham gia trận đá bóng trong vai trò thủ môn, nhiều phen té lăn quay, cười nắc nẻ. Rồi một thoáng chạnh lòng...

Khơi lên lòng nhân ái ấm áp. Đưa ra ánh sáng để không có số phận nào riêng lẻ, cô quạnh. Tác giả kịch bản kiêm đạo diễn, anh Lâm Thành Quí - quê Quảng Nam, một thời tuổi trẻ tham gia phong trào đấu tranh đô thị của học sinh sinh viên, giờ đây bước qua tuổi 54 - nói: “Tôi đã đi lên đi xuống Bù Đăng cả tháng mới xong phim. Hình ảnh đi ống tre tạo dấu ấn riêng, xúc động, và tôi tự nhủ mình phải khắc họa cho được vòng đời qua ống tre...”.

 
Tác giả
Lâm Thanh Quí.

Ngày 19-2, lễ trao giải Liên hoan phim video Tokyo 2005 sẽ được cử hành, với 30 tác phẩm nhận giải xuất sắc (Excellent Award) tuyển chọn trong số 2.605 phim từ 39 quốc gia và lãnh thổ.

Trong kỳ thứ 27 này, Việt Nam tham dự với 18 phim, trong đó một phim lọt vào danh mục giải xuất sắc- phim tài liệu “Con đi trên vết tre tròn” của tác giả Lâm Thành Quí, hiện công tác tại Ban chuyên đề Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm