Có một Câu lạc bộ mang tên Hồ Chí Minh

NDO -

Bạn có biết tại Peru xa xôi có một Câu lạc bộ bóng đá mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thậm chí in chân dung Người lên logo của họ? Đó là Club Deportivo Hochiminh.  

Đội bóng Club Deportivo Hochiminh và logo in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Facebook CLB)
Đội bóng Club Deportivo Hochiminh và logo in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Facebook CLB)

Những ngày qua cư dân mạng “dậy sóng” với một đội bóng mang tên Bác Hồ kính yêu ở một nơi cách xa Việt Nam 20 nghìn cây số, tận Peru. Đó là Club Deportivo Hochiminh với chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trên logo của Câu lạc bộ. 

Câu lạc bộ này không phải mới thành lập và đổi tên thành Club Deportivo Hochiminh. Họ lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là xuất phát từ sự yêu mến và kính trọng thực tâm của những người Peru dành cho Bác Hồ của chúng ta. 

Huamanga là một tỉnh nằm ở phía bắc vùng Ayacucho (Peru), được cấu thành bởi 16 huyện lớn nhỏ. Carmen Alto thuộc một trong số đó. Đồng thời, vùng đất này tự hào với lịch sử cổ xưa bởi là một phần của nền văn minh Wari vốn phát triển cực thịnh trước khi đế chế Inca xuất hiện. 

Vậy làm thế nào những người Carmen Alto lập ra Club Deportivo Hochiminh? Đó là vào thập niên 1970, tướng Juan Velasco trở thành Tổng thống Peru, thực hiện chính sách dân tộc chủ nghĩa, tiến bộ và phổ biến các lý tưởng cộng sản. Tình cảm dành cho Việt Nam, dân tộc nhỏ bé ở châu Á xa xôi, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng lên giành độc lập và đối đầu với hai cường quốc Pháp, Mỹ, cũng nảy sinh một cách tự nhiên. 

Vào tháng 12/1974, 5 sinh viên trường Đại học San Cristobal de Humanga, gồm Francisco De La Cruz, Paulo Gutierrez, Serapio Huashuayo, Manuel Mendoza và Juan de Dios Mendoza (hiện giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ) đã lập ra Club Deportivo Hochiminh, một sự kết hợp hoàn hảo giữa niềm đam mê bóng đá và sự kính trọng dành cho lãnh tụ Hồ Chí Minh. 

Club Deportivo Hochiminh chính thức ra mắt năm 1975 và sau 1 năm, giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử: vô địch huyện Carmen Alto. Đỉnh cao của Club Deportivo Hochiminh là lọt vào giai đoạn khu vực của Cúp Quốc gia, một bước rất gần để lên chuyên nghiệp. Tuy nhiên họ đã thất bại trước Ateneo de Huanta. Trong các năm 2010 và 2011, câu chuyện này tiếp tục lặp lại. Club Deportivo Hochiminh chưa thể vượt qua giới hạn cuối cùng.

Đội bóng này sẽ còn trải qua một chặng đường dài để phát triển trên khía cạnh thể thao, nhất là khi chơi bóng tại Carmen Alto nói riêng và cả vùng Ayacucho nói chung không phải dễ dàng. Đó là vùng đất cheo leo giữa những dãy núi của đất nước Nam Mỹ ở độ cao 2.752m so với mực nước biển. Được hình thành từ nhiều miệng núi lửa, đất ở đây cứng, rất ít cỏ, khiến điều khiển trái bóng còn khó hơn việc thuần hóa một con ngựa. Nhân tiện, Carmen Alto là một huyện chủ yếu hoạt động nông nghiệp và buôn bán gia súc, là những con ngựa thồ hàng. 

Tuy nhiên với những người đứng đầu Câu lạc bộ, Club Deportivo Hochiminh không chỉ về bóng đá. Họ muốn nhiều hơn thế. Đây còn là nơi chia sẻ lý tưởng về chủ nghĩa cộng sản, tư tưởng của Hồ Chí Minh cũng như nhiều câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc kháng chiến ở Việt Nam. 

Cho đến tận ngày nay, các cầu thủ gia nhập Club Deportivo Hochiminh đều được tiếp thu các giá trị tốt đẹp đó từ những người đi trước. Họ vẫn duy trì đội bóng lão tướng dành cho những người trên 35 tuổi, một đội bóng đá nữ và cả một đội bóng chuyền. 

Như đã nói, tất cả đều chung một lý tưởng và có thể say sưa nói về Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong một bài giới thiệu về Câu lạc bộ trên blog, họ đã lấy câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tiêu đề, bởi nó khái quát lý tưởng của Người cũng như khát khao của họ.