Công trình “Ngự lãm viên” được xây dựng không khác gì cố đô Huế, chỉ có điều thu gọn trong khuôn viên gia đình với diện tích chừng 1.000 m2. Toàn cảnh “Ngự lãm viên” được bố cục hài hòa với nhiều cảnh vật, sông hồ, thành quách, điện thờ, lăng tẩm… mô phỏng cố đô Huế thời xưa.
Dẫn chúng tôi qua hữu môn quan có mái cong uốn lượn mang đậm nét kiến trúc Trung Bộ, anh Tùng giới thiệu lần lượt hệ thống lăng Gia Long, Minh Mạng, Khải Định, Tự Đức nằm nép mình dưới những tán cây xanh tốt, tựa lưng vào vách đá, chung quanh có sông, hồ trong mát. Nét trầm mặc, cổ kính, thanh tịnh nơi đây khiến lòng người tĩnh tại, tưởng chừng quên đi cái hối hả, xô bồ của cuộc sống phố thị đang diễn ra bên ngoài bức tường “Ngự lãm viên”.
Thành công lớn nhất của "cố đô Huế" thu nhỏ là sự tái hiện chân thực, tỉ mỉ, tinh tế các công trình trọng yếu, nhất là Hoàng thành và Tử cấm thành. Ba tòa thành (Kinh thành, Hoàng thành và Tử cấm thành) được giới hạn bởi ba vòng ngoài lớn, trong nhỏ, bố trí trên một trục chính giữa cố đô theo hướng bắc - nam tạo điểm nhấn cho lối kiến trúc độc đáo biểu thị của quyền uy tối thượng. Ngắm nhìn kiến trúc Huế thu nhỏ mới cảm nhận hết những tinh hoa được chắt lọc, hội tụ về đây hun đúc cho một nền văn hóa đậm đà bản sắc để hoàn chỉnh thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời với sông núi hữu tình, thơ mộng.
Giúp chúng tôi khám phá những cung điện bên trong, anh Tùng bảo: “Sau thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật kiến trúc cố đô Huế tôi mới thiết kế được công trình này bảo đảm tính chân thực gần như tuyệt đối. Hệ thống thành quách ở đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh hoa kiến trúc Đông - Tây, được đặt trong một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú với nhiều yếu tố sẵn có, tạo cảm giác tự nhiên khi thưởng ngoạn”.
Công trình được anh Tùng thiết kế từ năm 2000, hoàn thành sau bảy năm nhằm thực hiện ý tưởng chính là để làm vơi bớt nỗi nhớ cố hương của cha mẹ. Toàn bộ “Ngự lãm viên” gồm 151 kiến trúc công phu, tinh xảo, nhiều chi tiết chạm trổ khéo léo, kỳ công. Những kiến trúc đặc sắc này được thể hiện chính xác, chân thực, phản ánh bản sắc văn hóa Huế hội tụ nơi cố đô vàng son một thuở. Chiêm ngưỡng những kiến trúc trong “Ngự lãm viên”, ta như được sống cùng Huế của mấy trăm năm về trước, rất thật, rất thơ và uy nghi, tráng lệ.
Lâu nay, nhiều trường học đã liên hệ đưa sinh viên, học sinh tới đây tham quan để được nghe chủ nhân của công trình độc đáo này giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất và con người xứ Huế thân thương. Sinh viên Lê Thị Phương Anh, khoa Sử, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), tâm sự: “Ngày nghỉ, chúng em thường đến “Ngự lãm viên” để tìm hiểu thêm về cố đô Huế. Sự chân thực của công trình mô phỏng này rất hữu ích cho chúng em trong học tập, nghiên cứu kiến trúc, lịch sử, văn hóa Huế mà không cần phải ra tận nơi. Đặc biệt, nghe chính chủ nhân của công trình nói về đất và người xứ Huế thân thương giúp chúng em hiểu sâu sắc hơn về Huế ”…